Bài Thơ: HOA BƯỞI VẪN TƯƠI (Tác giả: Nguyễn Đình Huân)

Bài Thơ: HOA BƯỞI VẪN TƯƠI (Tác giả: Nguyễn Đình Huân)

HOA BƯỞI VẪN TƯƠI
Thơ: Nguyễn Đình Huân

Anh về hoa bưởi vẫn tươi
Trắng tinh thơm ngát hé cười đón xuân
Hoa xoan rụng tím ngoài sân
Về thăm vườn cũ tần ngần nhớ ai

Tóc xanh giờ đã nhạt phai
Bao năm qua vẫn nhớ hoài ngày xưa
Nhớ cô em gái quê mùa
Chúng mình hai đứa vui đùa bên hoa

Thế rồi người đã đi xa
Mình tôi ở lại vỡ oà nhớ thương
Người đi bỏ lại con đường
Hoa chanh hoa vải vấn vương câu thề

Người đi đi mãi không về
Bao xuân ta thấy tái tê cõi lòng
Tháng ba ai có về không
Về đi cho thoả nhớ mong đợi chờ

Cùng nhau viết tiếp bài thơ
Ngày xưa dang dở khi đò sang sông
Vườn xưa hoa vẫn trổ bông
Một người nơi đó vẫn mong một người.

Subscribe
Notify of
guest
16 Comments
Oldest
Newest
Inline Feedbacks
View all comments
Pham Thi
Pham Thi
6 years ago

Người ơi ván đã đóng thuyền
Đứng chờ chi rứa cho lòng tái tê

Trần Kim Anh
Trần Kim Anh
6 years ago

Bài thơ chứa nhiều cảm xúc lắm tg ạ!!!

Nguyễn Thị Bạch Vân
Nguyễn Thị Bạch Vân
6 years ago

Tho rất hay chúc bạn ngày mới vui vẻ

Hương Hoàng
Hương Hoàng
6 years ago

Người ơi ván đã đóng thuyền nhổ đi đóng lại tốn vài chiếc đinh

Thu Hường
Thu Hường
6 years ago

Nhớ j như nhớ người yêu…kkk..Bài thơ hay quá. Ảnh, cảnh đẹp.

Luong Thi Tuyet
Luong Thi Tuyet
6 years ago

Thơ hay chúc buổi trưa vui vẻ

Nguyễn Hằng
Nguyễn Hằng
6 years ago

Con sáo sang sông. Ván đóng thuyền rồi . Em thấy bài thơ nhiều càm xúc quá anh

Lê Phương Liên
Lê Phương Liên
6 years ago

Tình xưa dở khóc dở cười
Còn mong chi nữa hỡi người xa xôi
Mộng vàng đã chẳng chung đôi
Hoa xoan xưa cũng tơi bời rụng rơi
Người đ cách biệt phương trời
Tháng ba hát mãi những lời nhớ thương…

Phạm Dân
Phạm Dân
6 years ago

Giờ anh yêu đoá hồng nhung
Còn em bông súng ngẩn ngơ đứng nhìn

Pham Nha
Pham Nha
6 years ago

Tho hay hoa dep

Thu Đàm
Thu Đàm
6 years ago

Bài thơ thơ hay quá

Nguyễn Mai
Nguyễn Mai
6 years ago

Thơ hay , cảnh đẹp quá!
Có phải vườn nhà mẹ anh không?

Ngạn Bùi Xuân
Ngạn Bùi Xuân
6 years ago

Bài thơ hay lắm anh

Nguyễn Trường Phong
Nguyễn Trường Phong
6 years ago

Về Bắc năm mới anh ơi
Hoa đào còn đó vẫn còn chờ anh
Thanh Thủy Thanh Hà quê anh
Em qua lối đó mà anh chưa về

Hương Thu
Hương Thu
6 years ago

Hay lắm anh. Chúc anh buổi tối vv.

Hoang Van Thuy
Hoang Van Thuy
6 years ago

Hay quá anh ạ.

Scroll to Top