Bài Thơ: HÌNH BÓNG QUÊ HƯƠNG (Tác giả: Thanh Hùng)

Bài Thơ: HÌNH BÓNG QUÊ HƯƠNG (Tác giả: Thanh Hùng)

HÌNH BÓNG QUÊ HƯƠNG
Thơ: Thanh Hùng

Ôi quê hương đậm trong từng câu hát
Nghe ấm lòng dào dạt tiếng ầu ơ
Có dáng chị ngồi đan manh chiếu lát
Tay nhỏ thon thoăn thoắt dệt từng giờ

Có dáng mẹ đang ngồi khâu chiếc áo
Buổi chiều tà mưa đổ ở ngoài sân
Có bầy trẻ đang cười vui nhộn nhạo
Cùng tắm ao làm huyên náo rần rần

Có người em đang mò cua bắt ốc
Bữa cơm chiều khói bốc dậy mùi thơm
Có chú bé vừa câu con cá lóc
Đem ra đồng cùng nướng với rạ rơm

hoa tím đang vừa trôi vừa nở
Nơi đầu thôn xanh mướt lũy tre làng
Có hàng dừa trong bóng chiều vàng võ
Nghiêng soi mình cùng dòng nước mênh mang

Con đò nhỏ cắm sào đang chờ đợi
Người khách về hò hẹn với dòng sông
Nhưng có lẽ người vẫn không kịp tới
Trời hoàng hôn đành khua nhặt bềnh bồng

Ôi quê hương cánh đồng vàng cò lả
Tiếng sáo diều ai thả ở ven đê
Từng khúc hát sao lòng thương đến lạ
Còn nhớ chăng xin hãy một lần về

P T H 2019

Subscribe
Notify of
guest
32 Comments
Oldest
Newest
Inline Feedbacks
View all comments
Thơ Bút Tre
Thơ Bút Tre
4 years ago

Bài thơ hay qúa Xin chúc mừng tg

Christy Tran
Christy Tran
4 years ago

Bài thơ hay lắm anh ơi

Co Doan
Co Doan
4 years ago

Bài thơ rất hay cảnh đẹp lắm

Sức Sống Mới
Sức Sống Mới
4 years ago

Hay lắm ạ ,đậm tình quê . Chúc mừng anh .

Hải Dương
Hải Dương
4 years ago

Hình ảnh quê hương còn mãi trong tim
Chúc bạn
Tuần mới thành công may mắn nhé!!!

Thủy Lăng
Thủy Lăng
4 years ago

Bài thơ hay hình ảnh minh họa tuyệt lắm em trai

Trần Minh Giang
Trần Minh Giang
4 years ago

Bài thơ hay lắm . Thật giản dị bình quê .
Chúc mừng anh

Bằng Lăng
Bằng Lăng
4 years ago

Thơ hay bạn nà

Tu Truong
Tu Truong
4 years ago

Ngọt ngào sâu lắng
Mến chúc em và gđ ngày đầu tuần nhiều niềm vui va thật may mắn!

Kim Ánh
Kim Ánh
4 years ago

Tuyệt nà

Nguyễn Sương
Nguyễn Sương
4 years ago

Tuyệt vời cả thơ lẫn ảnh em à

Công Vy
Công Vy
4 years ago

Bài thơ sâu sắc và ý nghĩa.
Em chúc anh cùng gia đình muôn điều tốt đẹp.

Nhánh Lan Rừng
Nhánh Lan Rừng
4 years ago

Bài thơ hay lắm anh ak
Chúc anh và gd ngày đầu tuần an nhiên vv và thật nhiều may mắn ak

Tĩnh Tâm
Tĩnh Tâm
4 years ago

Quê hương thật tuyệt vời anh ơi

An Nhiên
An Nhiên
4 years ago

Bài thơ hay lắm bạn!

Nguyễn Ngân
Nguyễn Ngân
4 years ago

Thơ hay ạ

Thiet Vo
Thiet Vo
4 years ago

Quê hương thắm đượm nghĩa tình
Dòng sông soi bóng dáng hình tuổi thơ
À ơ tiếng mẹ ru hờ
In sâu tiềm thức không mờ trong tim.
Ngân nga câu hát dịu êm
Tuổi thơ còn mãi bên thềm giậu đưa.
Ngọt ngào tiếng võng đong đưa
Tiếng gà gáy vắng ban trưa não buồn.
Dẫu xa nhưng nhớ quê luôn.
Quê hương xa… vạn tình thương vô bờ.

Nguyen Ngoc Luong
Nguyen Ngoc Luong
4 years ago

Bài thơ hay lắm anh.
Quê hương hai tiếng thiêng liêng
Dù đi đâu vẫn gắn liền nhớ thương…

Nguyễn Luyện
Nguyễn Luyện
4 years ago

Tuyệt lắm bạn ah!

Đức Phạm Văn
Đức Phạm Văn
4 years ago

Tuyệt

Tân Trường Xuân
Tân Trường Xuân
4 years ago

Bài thơ rất hay cm tác giả

Hoàng Sông Thu
Hoàng Sông Thu
4 years ago

Chúc mừng em
Thơ hay tuyệt

Nguyễn Nguyễn
Nguyễn Nguyễn
4 years ago

Bài thơ tuyệt vời lắm. .?

Lối Về
Lối Về
4 years ago

A zai

Phương Nga
Phương Nga
4 years ago

Tuyệt quá iu

Nguyen Le
Nguyen Le
4 years ago

Bài thơ về quê hương rất hay, xin chúc mừng tg

Nguyễn Kiên Trung
Nguyễn Kiên Trung
4 years ago

Thơ hay cảnh đẹp lắm anh. Chúc anh buổi tối vui vẻ và hạnh phúc

Huu Nghi
Huu Nghi
4 years ago

Ảnh đẹp, thơ hay. Chúc buổi tối an vui nhé.

Ngà Pham
Ngà Pham
4 years ago

Anh thơ hay chanh đẹp tuyệt lắm anh

Dương Hoàng
Dương Hoàng
4 years ago

Bài thơ hay quá

Oanh Bui
Oanh Bui
4 years ago

Bài thơ hay lắm em

Nguyễn Hải
Nguyễn Hải
4 years ago

Tho hay canh rât đep chi chuc mung em ..chuc em luôn vui khoe …

Scroll to Top