Bài Thơ: HẸN EM VỀ ĐÀ NẴNG (Tác giả: Lê Hoàng)

Bài Thơ: HẸN EM VỀ ĐÀ NẴNG (Tác giả: Lê Hoàng)

HẸN EM VỀ ĐÀ NẴNG
Thơ: Lê Hoàng

Hẹn em về Đà Nẵng nhé người ơi !
Cùng dạo bước ngắm sao trời bên biển
Thăm thành phố với bao nhiêu điểm hẹn
Say tâm hồn thỏa thích đến nhiều nơi

Phố mỹ miều …cảm xúc …thể nào vơi !
Sông Hàn đó ! Một khung trời mơ mộng
Cầu Rồng vẫn đêm ngày như đang sống
Gửi nồng nàn sinh động chốn thần tiên

Rồi một lần … anh sẽ được cùng em
Thăm thắng cảnh theo con thuyền xuôi nước
Cầu ước hẹn TÌNH YÊU mình có được
Phút dại khờ đôi mắt ngước đắm say

Ôi mơ gì ! Ta sẽ nắm bàn tay
Vui mộng ước khát khao ngày gặp gỡ
Một làng nhỏ với bao niềm thương nhớ
Điểm ngàn hoa vẫn đang nở theo mùa

Đà Nẵng yêu ! Sao nói hết mặn mà
Những điểm đến anh còn chưa hiểu nữa
Ngôi làng Pháp vườn xưa vang lời hứa
Trao cảm tình khơi đóm lửa trong tim .

…..
……
……
……
Lê Hoàng 5/7/18

Subscribe
Notify of
guest
19 Comments
Oldest
Newest
Inline Feedbacks
View all comments
Tran Van Long
Tran Van Long
5 years ago

Em trai có ghé Đà Nẵng rồi, nơi ấy đẹp thật! ??????????????????????????????

Tran Van Long
Tran Van Long
5 years ago

Bài thơ rất hay và tha thiết, Chúc anh trai buổi tối vui vẻ và hạnh phúc bên gia đình Anh nhé

Thảo Phương
Thảo Phương
5 years ago

Bài thơ hay

Nguyenn Hong
Nguyenn Hong
5 years ago

Tuyệt quá

Sen Nguyễn
Sen Nguyễn
5 years ago

Chưa về đất Đà Thành nơi điểm hẹn
Mà lời thơ như cánh én sang mùa
Hoa nở đầy với dòng nước dậy khua
Của Hàn Giang đang đùa trong làn gió

Chân chưa đến mà lòng yêu đã ngỏ
Đã hẹn hò đâu đó những mộng mơ
Lời trao tình sao quá đổi dại khờ
Trong huyết quản ngẩn ngơ chàng thi sĩ

Mai Tình
Mai Tình
5 years ago

Bài thơ hay lắm anh

Nhớ Huế
Nhớ Huế
5 years ago

Núi ngủ hành sơn
Chùa non nước
Cáp bà nà
Làng đá nữa nghe em

Hà Thu
Hà Thu
5 years ago

Tuyệt quá em trai ơi

Nguyễn Kiên Trung
Nguyễn Kiên Trung
5 years ago

Thơ hay cảnh đẹp lắm bạn

Thanh Van Nguyen
Thanh Van Nguyen
5 years ago

Thơ hay, cảnh ĐN đẹp quá !

Phú Sĩ
Phú Sĩ
5 years ago

tuyệt bạn nhé, chúc thứ sáu vạn sự như ý gia đình bình an hạnh phúc

Pham Thanh
Pham Thanh
5 years ago

Chưa đến mà đã say rồi
Đặt chân đến đó chắc còn ngẩn ngơ hơn nhiều nhỉ ?
Thơ hay cảnh đẹp!

Thanh Liễu
Thanh Liễu
5 years ago

Định bao giờ thì về Đà Nẵng hả em?

Hang Minh
Hang Minh
5 years ago

Thơ hay ảnh đẹp. Chúc ngày hội ngộ Đà nẵng thật gần

Quehuong
Quehuong
5 years ago

Lê Hoàng!

Trần Minh Nguyệt
Trần Minh Nguyệt
5 years ago

Tuyệt vời

Nga Huyền Nguyễn
Nga Huyền Nguyễn
5 years ago

Thơ hay Đà nẵng đẹp quá em

Nga Trần
Nga Trần
5 years ago

Hẹn về Đà Nẵng ư

Nguyễn Công Long
Nguyễn Công Long
5 years ago

Thơ hay ảnh đẹp Lê Hoàngn

Scroll to Top