Bài Thơ: HÃY ĐỂ MÙA THU YÊU THƯƠNG (Tác giả: Phú Sĩ)

Hãy Để Mùa Thu Yêu Thương

HÃY ĐỂ … MÙA THU YÊU THƯƠNG
Thơ: Phú Sĩ

Người lại ôm sầu nhòa nhạt bởi mùa thu
Đừng trách chi thu cho nỗi lòng vần vũ
Đừng bỏ sau lưng chân tình đang thắm nụ
Mãi miết đuổi theo mơ mộng đã xa rồi

Hãy để mùa thu mãi đẹp đến bên đời
Hãy cho heo may man mác lời yêu dấu
Dẫu chuyện tình xưa con bướm vàng chẳng đậu
Đừng mãi kiếm tìm hoài vọng những đêm thâu

Hãy để chuyện tình trong những hạt mưa ngâu
Gửi lại trong lòng như tình yêu cổ tích
Đừng tạo thêm chi những đêm dài tĩnh mịch
Bởi chẳng còn người bắc lại nhịp cầu xưa

Hãy để thu về trên những lá vàng thưa
Nơi ấy giờ đây có chân tình đón đợi
Hãy để tình thu gieo lời yêu dịu vợi
Bởi đã phai rồi cơn gió gọi mùa xa….

Subscribe
Notify of
guest
15 Comments
Oldest
Newest
Inline Feedbacks
View all comments
Darling Le
Darling Le
7 years ago

Buổi sáng vui vẻ ấm áp chị nhé

Luyến Nguyễn
Luyến Nguyễn
7 years ago

Hay lam

Nam Phương
Nam Phương
7 years ago

THƠ HAY LẮM EM THI ẢNH RẤT TUYỆT VỜI ANH CHÚC EM PHÚ SĨ VÀ GĐ

Lê Dũng
Lê Dũng
7 years ago

Thơ hay thật tuyệt

Jennifer Bui
Jennifer Bui
7 years ago

Cam on thi sy rat nhieu .chuc ban luon an lanh va hanh phuc .

Nguyễn Quốc Hồng
Nguyễn Quốc Hồng
7 years ago

Bài thơ thật trữ tình, hay quá, chúc bạn luôn vui vẻ

Thanh Hà
Thanh Hà
7 years ago

Hay lắm em ơi!

Hoa Xương Rồng
Hoa Xương Rồng
7 years ago

Rất tuyệt bạn!

Hồn Quê
Hồn Quê
7 years ago

Hay không thể tả nổi bạn ạ.Quá tuyệt vời luôn.

Mỹ Liên
Mỹ Liên
7 years ago

rất hay tuyệt vời cảm ơn bạn Phú Sĩ

Ngoc Thuy
Ngoc Thuy
7 years ago

Tuyệt vời bạn iu ơi

Ngoc Thuy
Ngoc Thuy
7 years ago

Càng đọc càng say đó.. PS à..

Sai Gon Ru
Sai Gon Ru
7 years ago

Rất tuyệt

Bắng Lăng Tím
Bắng Lăng Tím
7 years ago

Thơ hay lắm chị

Đào Cường
Đào Cường
7 years ago

Hay tuyệt em gái
….chúc xuân tươi

Scroll to Top