Bài Thơ: HÃY BƯỚC ĐI EM (Tác giả: Tùng Trần)

Bài Thơ: HÃY BƯỚC ĐI EM (Tác giả: Tùng Trần)

HÃY BƯỚC ĐI EM
Thơ: Tùng Trần

Cơn mưa nào cũng sẽ tạnh em ơi
Tiếc làm chi khi tình đời bạc bẽo
Con đường đời có muôn ngàn vạn nẽo
Hà cớ gì cứ thắt thẻo buồn đau

Cuộc đời này còn tươi đẹp biết bao
Tự đứng lên rồi lau khô dòng lệ
Đừng cố giữ những gì mình không thể
Chẳng của mình hãy cứ để ra đi

Bởi cuộc đời có hợp có chia ly
Mạnh mẽ lên kẻo bờ mi đẫm ướt
Con đường dài hãy bước về phía trước
Chớ dại khờ mà ngước ngược về sau

Tháng ngày buồn xem như giấc chiêm bao
Đừng xót xa rồi nghẹn ngào tiếc nuối
Hãy mở lòng tự cho mình cơ hội
Cuộc tình tàn đâu phải lỗi do em

Hình bóng nào hãy xoá sạch trong tim
Thứ đáng quên chôn dìm vào quá khứ
Tập cho mình thuộc quen dần tám chữ
Đường còn dài hãy cứ bước tôi ơi..

Subscribe
Notify of
guest
17 Comments
Oldest
Newest
Inline Feedbacks
View all comments
Thuong Missyou
Thuong Missyou
7 years ago

Tự khóc,,tự lau
Tự đau,,tự chịu
Rất hay a à,,chúc buổi tối yêu thương 🙂 🙂

Tung Tran
Tung Tran
7 years ago

Cảm ơn em nha.

Dung Vân
Dung Vân
7 years ago

Hì đọc thơ mà chi cứ nghĩ là thật,cứ tưởng như e đang an ủi ai đó,

Đoan Tâm
Đoan Tâm
7 years ago

Rât tuyệt hay wá hà
Đêm khuya chuc ngủ ngon nhé bạn
Mến tặng bạn nhé Tung Tran

Tung Tran
Tung Tran
7 years ago

Cảm ơn bạn nhé

Phạm Hải
Phạm Hải
7 years ago

Rất hay em à!

Đô Thảo Như
Đô Thảo Như
7 years ago

???

Đô Thảo Như
Đô Thảo Như
7 years ago

E sl a..

Xuan Vu
Xuan Vu
7 years ago

Hay lắm Tung Tran ạ.

He Nguyen
He Nguyen
7 years ago

Bài thơ rất hay . Tôi thích khổ thơ thứ 2 .

Tuyết Hoa
Tuyết Hoa
7 years ago

Bài thơ này rất hay bạn ạ. Mình thích lắm. Chúc mừng bạn. Chúc bạn một ngày tốt lành nha.

Nhi Van
Nhi Van
7 years ago

Bai thơ hay qua chúc ban ngay moi an lành

Cuong Nguyen
Cuong Nguyen
7 years ago

Tung Tran ui Bai nay rat hay kg buon ti nao ! Ngay moi vui Ve nha ban

Nguyễn Hồng Phong
Nguyễn Hồng Phong
7 years ago

Dẫu biết thế rằng tình đời là vây.
Nhưng tháng ngày vẫn chưa đủ nguôi ngoai
Bạn Tùng kia chắc chưa trải chuyện này.
Nhưng viết thơ buồn và hay lắm đó

Tú An
Tú An
7 years ago

Bài thơ này mình rất thích Rất hay bạn tung tran ạ mình chúc ban một ngày vui vẻ hp nhé

Tran Thuy An
Tran Thuy An
7 years ago

Rat hay ….Tot biet bao…. nêu lam đươc dieu như the phai không a

Thuy Kim Nguyen
Thuy Kim Nguyen
7 years ago

Hay tuyệt vời

Scroll to Top