Bài Thơ: HẬU GIANG QUÊ HƯƠNG EM (Tác giả: Mami Vam)

Bài Thơ: HẬU GIANG QUÊ HƯƠNG EM (Tác giả: Mami Vam)

HẬU GIANG QUÊ HƯƠNG EM
Thơ: Mami Vam

Quê hương em có dòng sông bên lỡ bên bồi
Không có núi đồi hay rừng vàng, biển bạc
Chỉ có rẫy mía. nương khoai ,đồng lúa xanh bát ngát
Với tiếng hát giọng hò dào dạt thắm tình quê !

Hậu Giang thân thương luôn đón đợi người về
Có em gái quê vẹn lời thề thuở ấy
Tiễn người trai lên đường trước sau vẫn vậy
Chung thủy đợi chờ…ôi ! biết mấy yêu thương !

Khung cảnh xanh tươi trên khắp các nẻo đường
Giao thông nông thôn đẹp Trường, đẹp Trạm
Những cô gái nói tiếng yêu còn ngại ngùng chẳng dám
Nội trợ chuyên cần sau trước rất đảm đang.

Mời anh một lần về với đất Hậu Giang
Người sẽ phải ngỡ ngàng về miền quê sông nước
Dẫu trong mơ anh chưa từng thấy được
Tình đất, tình người… miền sông nước Hậu Giang !!

26/10/2015
__MamiVam__

Subscribe
Notify of
guest
14 Comments
Oldest
Newest
Inline Feedbacks
View all comments
Dariusz Rudnicki
Dariusz Rudnicki
8 years ago

Mami Vam

Phù Vân
Phù Vân
8 years ago

Mượt mà !

Tuan Tran
Tuan Tran
8 years ago

Hay lắm em? Còn quê anh nước mặn đồng chua!

Tu Cuong Tauhu
Tu Cuong Tauhu
8 years ago

Tho hay qua em

Truong Trung Thanh
Truong Trung Thanh
8 years ago

Hay quá. Làm tặng bà kon Cần Thơ 1 bài thơ đi Mami Vam ?????

Huan Nguyen Dinh
Huan Nguyen Dinh
8 years ago

Quê hương em có điên điển bông vàng.
Hoa lục bình trôi ngỡ ngàng chiều tím.
Hoàng hôn xuống nghe câu hò ngọt lịm.
Em chèo xuồng miệng chúm chím cười tươi.

Anh về đây sẽ mê đất mê người.
Mê chợ nổi trái cây tươi Ngã Bảy.
Về đi anh một lần anh sẽ thấy.
Em chèo xuồng giữa dòng chảy mênh mông.

Đưa anh đi hái điên điển trên đồng.
Vớt cá linh ta hái thêm bông súng.
Ghé vô chợ mình mua thêm ít bún.
Bún mắm thơm lừng anh sẽ muốn ăn thêm.

Dân dã đời thường như chính tình em.
Người con gái Hậu Giang ngày đêm chung thuỷ.
Áo bà ba sống đời thường bình dị.
Thương anh rồi sẽ thương chỉ anh thôi.

Về nhé anh mời anh ghé về chơi.
Em thiệt tình có lời mời anh đó.
Em mình ên như hoa vàng trước gió.
Lời yêu đầu em chưa ngỏ cùng ai.

Phuc Nguyen Hanh
Phuc Nguyen Hanh
8 years ago

Ngày mới vui vẻ may mắn thành công bạn nhé

Duc Tran
Duc Tran
8 years ago

Rất hay …

Qui Tra
Qui Tra
8 years ago

Tuyệt vời lắm HẬU GIANG.
Gạo trắng,nước trong,vựa lúa của Miền Tây.
Hậu Giang quê hương đẹp mãi.

Du Vps
Du Vps
8 years ago

Đẹp rạng ngời mà ko chói loá

Le Dan
Le Dan
8 years ago

Thơ hay , người đẹp

Rau Má Trai
Rau Má Trai
8 years ago

Quê hươg a nước mặn đồg chua
Làg a ngèo đất cày lên sỏj đá

Chạng Vạng
Chạng Vạng
8 years ago

Hậu Giang gạo trắng nước trong. Gái thời thắt đáy lưng ong dịu dàng
Anh đây phố thị chằng màng
Chỉ mong được sống cùng nàng Vị Xuyên

Pham Quang Thiep
Pham Quang Thiep
8 years ago

Miền đất Hậu
Anh đã đến đôi lần miền đất Hậu
Nghe điệu hò, cùng tiếng hát sông quê
Những nụ cười khiến lòng anh si mê
Tà áo bay theo gót chân nhẹ bước

Những dáng đi sao trông thật lả lướt
Khiến anh si cả đất lẫn si người
Ở nơi ấy cuộc sống thật vui tươi
Khuyến rũ lòng người, níu bước chân qua

Miền đất ấy ngày tháng nở đầy hoa
Rủ lòng người, một ngày nào sẽ đến
Miền đất có những vần thơ mời hẹn
Những vần thơ đầm ấm – Mami Vam.

Scroll to Top