Bài Thơ: HẠNH PHÚC MONG MANH (Tác giả: Chuyên Tạ)

Bài Thơ: HẠNH PHÚC MONG MANH (Tác giả: Chuyên Tạ)

HẠNH PHÚC MONG MANH
Thơ: Chuyên Tạ

Hạnh phúc này khó giữ phải không anh
Còn đâu những lời ngọt lành thuở trước
Tình nay cũ lệ bao đêm nuốt ngược
Phảng phất buồn thu từng bước trôi qua

Tim vỡ tan dần héo tấm thân ngà
Hồn cô quạnh vì chia xa hai lối
Anh quay gót bước chân đi quá vội
Cứ vô tình ai hờn dỗi mặc ai

Chẳng bận tâm em héo rũ hình hài
Không suy nghĩ mặc cho ai đau khổ
Đêm cuối tuần một mình nơi góc phố
Cà phê buồn trời nhẹ đổ cơn mưa

Kỉ niệm xưa phải chăng quá dư thừa
Sao có thể nghĩ như chưa tồn tại
Em tự nhủ sẽ vùi chôn mãi mãi
Tiếc một thời ta vụng dại mà thôi.

CT 29 .9.18

Subscribe
Notify of
guest
36 Comments
Oldest
Newest
Inline Feedbacks
View all comments
Cán Vu Công
Cán Vu Công
5 years ago

Đã là tình chớ có nên vội vã
Mở mắt ra đã vật vã kêu than
Tình đã hợp sao lại tan vội thế
Để người buồn tựa ghế sớm ngày ra ?
Chúc em ngày mới vv nha !

Hoi Tran
Hoi Tran
5 years ago

Hay quá người đẹp ơi . Chúc buổi sáng tốt lành

Hoai Cao
Hoai Cao
5 years ago

Nhớ lắm ng xưa

Hung Pham
Hung Pham
5 years ago

Đã quen rồi mỗi tối chẳng có anh
Em mỏng manh võ vàng hơn lúc trước
Hai chúng ta ngồi đây lưng quay ngược
Cứ lặng thầm như con nước chảy qua

Nuốt cô đơn em ngắm ánh trăng ngà
Nghĩ con đường dẫn ta ra hai lối
Hối tiếc thêm khi ngày xưa em vội
Kết tội chàng ôm ấp bóng hình ai

Nguyễn Thanh Hiền
Nguyễn Thanh Hiền
5 years ago

Ngọt thía cơ

Nguyễn Mạnh Thắng
Nguyễn Mạnh Thắng
5 years ago

Hay chưa từng có.!

Huong Pham
Huong Pham
5 years ago

Hay lắm Chị iu

Dung Áo Dài
Dung Áo Dài
5 years ago

Tình yêu nào buông theo gió dần trôi
Cơn mây lạnh ở một nơi góc phố
Cà phê đắng trong lòng như mưa đổ
Nhớ anh nhiều mặc cám dỗ vây quanh

Vũ Điệp
Vũ Điệp
5 years ago

Bài thơ hay dễ sợ gái ta ợ.

Văn Lâm
Văn Lâm
5 years ago

E gioi thât. E lam thơ hay qua e ơi

Phạm Van Anh
Phạm Van Anh
5 years ago

Thật hay nhen em… xót xa… trách móc… dỗi hờn….

Quangvinh Nguyen
Quangvinh Nguyen
5 years ago

Những nỗi trôi thời gian dần tan xoá.
Xin chớ sầu hình hài ấy kém xanh.
Tình mong manh nhưng nỗi niềm chất ngất.
Góc phố buồn giọt cafe đắng say cơn.

Đêm cô liêu mộng vấng vương nhung nhớ.
Khẽ chạm vào nơi đáy dạ con tim.
Rỗi niềm khơi nỗi trôi đầy hy vọng.
Mỏng mảnh tình nhưng yêu lắm người ơi!

Hồ Hương
Hồ Hương
5 years ago

Hay quá nè em chị chữ trốn mất oy hich

Xuân Hạnh
Xuân Hạnh
5 years ago

Ngày mới tốt lành nhé

Nàng Khờ
Nàng Khờ
5 years ago

Hay lắm chị

Trà My
Trà My
5 years ago

Hay quá chị iu

Đinh Mười
Đinh Mười
5 years ago

Thơ hay thế. .ái chà ăn vụng cơ đấy ??

Hoàng Thị Hoa
Hoàng Thị Hoa
5 years ago

thơ hay..

Thanh Bình
Thanh Bình
5 years ago

hay quá em gái iu buổi trưa vv nha em gái

Seagull Huỳnh
Seagull Huỳnh
5 years ago

Thơ rất tuyệt vời

Ngọa Long Tiên Sinh
Ngọa Long Tiên Sinh
5 years ago

Hay quá Chuyen Ta hè

Ngọa Long Tiên Sinh
Ngọa Long Tiên Sinh
5 years ago

“Đêm cuối tuần một mình nơi góc phố”
Nghe buồn buồn làm sao

Hoàng Võ
Hoàng Võ
5 years ago

Hay tuyệt

Mai Trang
Mai Trang
5 years ago

Hay quá ý

Tài Vọt
Tài Vọt
5 years ago

Tuyệt lắm chị iu

Luýt Vũ
Luýt Vũ
5 years ago

Bài thơ hay lắm nàng
Mềm lắm đó
Hihihi

Chuong Pham Van
Chuong Pham Van
5 years ago

Thơ hay quad

Hồ Mây
Hồ Mây
5 years ago

Hay em gái ơi.

Huệ Sơn
Huệ Sơn
5 years ago

Nàng ơi..Hay lắm nạ

Phượng Nguyễn
Phượng Nguyễn
5 years ago

Thơ rất hay và giầu cảm xúc. Chúc đêm bình an và ngon giấc nhé em iu

Kim Hải Nam
Kim Hải Nam
5 years ago

Kinh

Nga Lưu
Nga Lưu
5 years ago

Thơ hay quá chúc mừng muội nha chúc ngày mới vui vẻ ❤️

Minh Vu Tu
Minh Vu Tu
5 years ago

Thơ hay cảm xúc lắm ạ

Du Phi
Du Phi
5 years ago

Hay lắm.

Khoai Tây
Khoai Tây
5 years ago

Chúc bạn buổi trưa vui vẻ .

Hồ Mai
Hồ Mai
5 years ago

vậy đi để cho đời nhiều bi lỵ,,thà một mình mới thấy nỗi cô đơn,,,haha,,,Chuyên Ta bước vào yêu nên nhiều mơ mộng,,,hihihi,,

Scroll to Top