Bài Thơ: HẢI PHÒNG MÙA HOA PHƯỢNG (Tác giả: Nguyễn Đình Huân)

Bài Thơ: HẢI PHÒNG MÙA HOA PHƯỢNG (Tác giả: Nguyễn Đình Huân)

HẢI PHÒNG MÙA HOA PHƯỢNG
Thơ: Nguyễn Đình Huân

Anh về với thành phố hoa phượng đỏ.
Cờ hoa rợp trời trong gió tháng năm.
Mùa lễ hội em có ghé về thăm.
Hải Phòng đó đang xứng tầm đất nước.

Vẫn tự hào những chiến công ngày trước.
Hải Phòng hiên ngang vững bước đi lên.
Biển Đồ Sơn khu nghỉ mát thần tiên.
Đảo Cát Bà mới nghe tên đã thích.

Nổi tiếng xinh tươi đảo xanh du lịch.
Long lanh một viên ngọc bích xanh màu.
Cùng chung tay ta bảo vệ biển sâu.
Hải Phòng đó đứng trên đầu ngọn sóng.

Bạch Đằng giang tiếng núi sông vang vọng.
Người Hải Phòng luôn luôn sống hiên ngang.
Ngô Quyền, Lê Chân bên cạnh Hồng Bàng.
Lịch sử ghi trong trang vàng tổ quốc.

Hải Phòng ơi ngẩng cao đầu ta bước.
Bảo vệ biển trời đất nước bình an.
Ta chung tay xây thành phố khang trang.
Cho Hải Phòng huy hoàng trong nắng mới.

Subscribe
Notify of
guest
12 Comments
Oldest
Newest
Inline Feedbacks
View all comments
Nguyen Thi Luu
Nguyen Thi Luu
7 years ago

Hay lắm em trai . Hải Phòng đang có những bước đột phá rất ngoạn mục . Thơ em làm chị thấy tự hào là dân Hải Phòng .

Huan Nguyen Dinh
Huan Nguyen Dinh
7 years ago

Tuần trước từ nhà xuống sân bay Cát Bi thấy Hải Phòng có nhiều đè màu mà không biết Hải Phòng có lễ hội.

Nguyen Thi Luu
Nguyen Thi Luu
7 years ago

Lễ hội Hoa Phượng Đỏ lần thứ năm đó em . Hoành tráng lắm

Hương Thu
Hương Thu
7 years ago

Thơ hay hình ảnh đẹp. Chúc anh buổi tối vv.

Hải Đăng
Hải Đăng
7 years ago

Em xin góp một chiều ở Đồ sơn

Hải Đăng
Hải Đăng
7 years ago

Và bình minh sớm ở Cát Bà nưa

Bình An
Bình An
7 years ago

Thơ hay quá anh ơi….

Trinh Pham
Trinh Pham
7 years ago

mùa hoa phượng đỏ

Nguyễn Thị Bưu
Nguyễn Thị Bưu
7 years ago

Hải Phòng đẹp quá ! nghe rât nhiểu nhưng minh chưa đển bao giơ . hứa hen một ngay kg xa

Huan Nguyen Dinh
Huan Nguyen Dinh
7 years ago

Cám ơn các bạn đã đồng cảm. Chúc ngày mới vui vẻ, bình an.

Tuyết Bạch
Tuyết Bạch
7 years ago

Bạn đời ơi hãy nhanh chân ta tới
Hải Phòng đang chờ đợi chúng ta.

NĐH bài thơ cũng làm ta muốn đến Hải Phòng lắm.

Nui Dongxuan
Nui Dongxuan
7 years ago

Hải phòng đó nghênh ngang chỉ biết trốn ban ngày

Scroll to Top