Bài Thơ: HÀ NỘI MÙA NÀY ĐẸP KHÔNG EM (Tác giả: Dương Hoàng)

Bài Thơ: HÀ NỘI MÙA NÀY ĐẸP KHÔNG EM (Tác giả: Dương Hoàng)

HÀ NỘI MÙA NÀY ĐẸP KHÔNG EM
Thơ: Dương Hoàng

Hà Nội mùa này lạnh lắm phải không em
Sương có phủ lem nhem ngoài cửa sổ?
Về Hà Nội em có đi dạo phố
Hứng giùm anh cơn gió lạnh cuối mùa

Hà Nội mùa này lá có xạc xào khua
Em có đến thắp hương chùa một cột
Có ghé lại hồ Gươm cầu Thê Húc
Dạo hồ Tây sương phủ tóc em mềm

Hà Nội mùa này đẹp lắm phải không em
Màu lá đỏ cây bàng quen ngoài ngõ
Cúc họa mi còn rì rào trong gió
Con đường xưa vẫn lối nhỏ em vào

Hà Nội mùa này có trở gió hanh hao
Có làm tái đôi môi nào bẽn lẽn
Có còn thắm má đào hay e thẹn
Tay có run nhẹ vén mái tóc thề

Hà Nội mùa này chắc đẹp đến phát mê
Em hãy kể anh nghe về Hà Nội phố
Hay những lúc một mình em đi tản bộ
Có hát vu vơ trên phố vắng thưa người

Mai em về kể lại nhé em ơi
Trời Hà Nội luôn tuyệt vời đến lạ.

D H 2019

HÀ NỘI ƠI TÔI SẼ VỀ
Thơ: Thanh Hùng

Nơi Hà Nội có lạnh không em gái
Gió đông lùa có làm tái màu da
Có nhẹ run trên từng ngón tay ngà
Hay vương tóc người phương xa ghé lại

Nơi Hà Nội có buồn không em gái
Cây sấu già đang ngái ngủ tỉnh chưa
Hoa sữa rơi có còn chút hương thừa
Hay não nuột bởi cơn mưa gặp phải

Nơi Hà Nội thân thiện không em gái
Khi gặp nhau có thân ái khẽ chào
Hay hững hờ để ra vẻ tự cao
Chắc không có vẫn ngọt ngào mềm mại

Nơi Hà Nội có đẹp không em gái
Sương có giăng ở dưới mái hiên nhà
Phố cổ nào còn thấp thoáng đằng xa
Ba sáu phố ai qua còn nhớ mãi

Nơi Hà Nội đón chờ nha em gái
Anh sẽ về để không phải xuyến xao
Thăm thủ đô với cảm xúc ngọt ngào
Ơi Hà Nội ước ao ngày ta tới.

P T H
**************

Hay lắm anh ạ…

TRỜI HÀ NỘI…

Trời Hà Nội mùa này đông lạnh lắm.
Đường em về. Vẫn say đắm si mê.
Tràng Tiền yêu. Cảm giác Xuân lại về.
Chiều đông nào. Hồ Tây kề lộng gió.

Hồ Gươm nằm bên rặng liễu luôn tỏ.
Bóng Tháp Rùa. Như muốn ngỏ cùng ai.
Trời Hà Nội. Đêm về vẫn miệt mài..
Tiếng Dương cầm. Vẫn Ngân dài cung bậc…

Đường Nguyễn Du. Mùi hoa Sữa thơm nhất.
Dậy trong lòng. Hương ngây ngất nhớ nhung.
Còn trong em một nỗi nhớ luôn bừng.
Hà Nội về. Như chưa từng xa vắng..

Chợ Nhật Tân… Mai Đào khoe nụ thắm..
Đón Xuân về. Lòng say đắm làm sao.
Hà Nội thương. Niềm yêu dấu ngọt ngào.
Vẫn năm nào. Cháy bỏng một nỗi nhớ.

Hà Nội về. Mùa này nắng cứ ngỡ..
Ánh mắt nào . Còn như nợ tình si.
Mừng Xuân vui. Cánh én lưu những gì.
Duyên dáng về. Hà Nội vì em đó…

PT Anna ……
Lưu bút cùng anh

Subscribe
Notify of
guest
45 Comments
Oldest
Newest
Inline Feedbacks
View all comments
Phạm Thị Nhuận
Phạm Thị Nhuận
4 years ago

Thơ hay ảnh đẹp lắm, xin chúc mừng tg!

Thinh Nguyen
Thinh Nguyen
4 years ago

Hay em..

Duong Tran Duc
Duong Tran Duc
4 years ago

Anh à em tặng anh nhé anh có thích không anh

Nguyễn MaiThị
Nguyễn MaiThị
4 years ago

ảnh ep tho rat hay a ak

Đưc Độ
Đưc Độ
4 years ago

Hay ảnh đẹp

Duong Tran Duc
Duong Tran Duc
4 years ago

Anh à nếu anh ra Hà Nội em muốn gặp anh có được không anh Hoàng

Duong Tran Duc
Duong Tran Duc
4 years ago

Đây là hoa ở chỗ em làm anh ạ anh có thích không anh

Trần Thúy Nga
Trần Thúy Nga
4 years ago

Tuyệt vời..Thơ và Ảnh !

Lê Tuyết
Lê Tuyết
4 years ago

Tho hay qua

A Man Nguyen
A Man Nguyen
4 years ago

Hay lắm anh trai ơi

Hải Dương
Hải Dương
4 years ago

VỀ HÀ NỘI ĐI HAI BẠN ƠI

Duong Tran Duc
Duong Tran Duc
4 years ago

Anh à ha nội bây giờ đang lạnh lắm anh ạ cho em dua vào vai anh một chút có được không anh

Bầu Trời Của Em
Bầu Trời Của Em
4 years ago

Hay quá a ơi

Thế Đình Lê
Thế Đình Lê
4 years ago

Tuyệt quá đệ

Hạnh Thu
Hạnh Thu
4 years ago

Bài thơ hay lắm anh.

Hoang Tran
Hoang Tran
4 years ago

Rất hay

Nguyễn Thảo
Nguyễn Thảo
4 years ago

Xh rất hay a ạ..

Nguyễn Kiên Trung
Nguyễn Kiên Trung
4 years ago

Thơ hay ảnh đẹp lắm anh

Yeu Anh Mãi Mãi
Yeu Anh Mãi Mãi
4 years ago

Thơ hay lắm anh

Suối Mơ
Suối Mơ
4 years ago

“Sương phủ lem nhem… “thấy anh chàng đẹp trai chi lạ… Kkk

Vàng Ánh Đạo
Vàng Ánh Đạo
4 years ago

Thơ hay chúc mừng bạn nhé

Điều Kỳ Diệu
Điều Kỳ Diệu
4 years ago

Hay quá anh ơi

Nguyễn Tuấn
Nguyễn Tuấn
4 years ago

Bài thơ hay lắm em.!

Nguyet Huynh
Nguyet Huynh
4 years ago

Rất tuyệt rất hay nha em !

Cúc Hoa
Cúc Hoa
4 years ago

Bài thơ hay lắm anh

Vu Ha Huy
Vu Ha Huy
4 years ago

Rất hay. Chúc mừng hai anh nhé!

Dạ Vũ
Dạ Vũ
4 years ago

Hà Nội nắng ấm rồi, anh nhé

Ánh Ngô
Ánh Ngô
4 years ago

Thơ hay lắm em

Duong Tran Duc
Duong Tran Duc
4 years ago

Đầu tuần em chúc hoàng vui vẻ và hạnh phúc anh nhé

Hoàng Ngọc Sơn
Hoàng Ngọc Sơn
4 years ago

Thơ rất hay chúc mừng bạn

Thanh Hoa
Thanh Hoa
4 years ago

Bài thơ hay lắm bạn ơi

Phucly Pham
Phucly Pham
4 years ago

Xướng họa tuyệt vời ạ

An Nhiên
An Nhiên
4 years ago

Thơ xướng họa hay quá.

Nguyễn Hồng
Nguyễn Hồng
4 years ago

Bài thơ hay lắm chúc mừng a

Như Hoàng
Như Hoàng
4 years ago

Thơ hay a

Sang Cao
Sang Cao
4 years ago

Bài thơ hay lắm em
Buổi chiều cuối năm chúc gia đình vui vẻ hạnh phúc nhiều em nhé

Hằng Vũ
Hằng Vũ
4 years ago

Thật tuyệt
Chúc bạn ngày mới trọn niềm vui!

Hạ Mùa
Hạ Mùa
4 years ago

Hai bài thơ sướng họa hay tuyệt lắm anh.

Nguyễn Thống
Nguyễn Thống
4 years ago

Chúc mừng tg

Tung Le Tung Le
Tung Le Tung Le
4 years ago

thơ rất hay

Tô Phượng
Tô Phượng
4 years ago

Hay quá em à

Canh Huong
Canh Huong
4 years ago

Hà Nội mùa này vẫn đẹp như trong thơ em viết
Nhưng giờ đây không khí bị ô nhiễm nặng nề…
Thơ hay lắm đó em

Hien Thu
Hien Thu
4 years ago

Thơ hay ảnh đep lắm em trai ơi.
Chúc mừng em nha.

Tu Truong
Tu Truong
4 years ago

Lời thơ đong đầy yêu thương
Mến chúc em & gđ cuối tuần đong đầy yêu thương !

Hương Hoa Bưởi
Hương Hoa Bưởi
4 years ago

Thơ hay ảnh đẹp rất tuyệt vời chúc mừng tác giả cùng với bài thơ hay và ý nghĩa

Scroll to Top