Bài Thơ: HÀ NỘI MÙA LÁ RƠI (Tác giả: Nguyễn Đình Huân)

Bài Thơ: HÀ NỘI MÙA LÁ RƠI (Tác giả: Nguyễn Đình Huân)

HÀ NỘI MÙA LÁ RƠI
Thơ: Nguyễn Đình Huân

Hà Nội mùa này đẹp lắm em ơi
Chiều hồ Tây lá vàng rơi nhè nhẹ
Một mình anh đứng bên hồ lặng lẽ
Ngắm hoàng hôn giống như kẻ lãng du

Hoa sữa nồng nàn phảng phất chiều thu
Anh lắng nghe tiếng chim gù không thấy
Chợt bâng khuâng nhớ tình ta ngày ấy
Thuở học trò tuổi mười bảy bên nhau

Hương cốm thơm, thơm như nụ hôn đầu
Ta đã trao nhau bên cầu Thê Húc
Thật đắm say thật ngọt ngào hạnh phúc
Kỷ niệm buồn giờ ký ức phôi pha

Mùa thu này em đang ở phương xa
Có nhớ chăng về mùa hoa cúc tím
Mùa thu cũ với biết bao kỷ niệm
Gió heo may ta âu yếm ven hồ

Hà Nội mùa này lãng đãng nên thơ
Không có em anh bơ vơ lạc lõng
Hoàng hôn tím chiều hồ Tây soi bóng
Chợt nghe trong lòng tiếng sóng lao xao.

Subscribe
Notify of
guest
10 Comments
Oldest
Newest
Inline Feedbacks
View all comments
Pham Thi
Pham Thi
5 years ago

Em lãng mạn ngắm mùa thu thay lá

Nguyễn Xuân Túy
Nguyễn Xuân Túy
5 years ago

hay lắm HN . mùa thu…

Nguyễn Thị Lụa
Nguyễn Thị Lụa
5 years ago

Thơ ah hay lắm lãng mạn wúa gợi lên kí ức của thời tuổi trẻ .chúc ah vv thành đạt

Quyền Hương Gas
Quyền Hương Gas
5 years ago

Hay!!!! Yêu

Hương Thùy
Hương Thùy
5 years ago

Hay quá bạn ak

Oanh Đặng
Oanh Đặng
5 years ago

Lãng mạn ngọt ngào quá

Hanhdung Le
Hanhdung Le
5 years ago

Thường người lớn lên ở HN khi đi xa định cư ở đâu đó,người ta có tâm trạng nhớ về HN với man mác buồn như mùa thu,trong sáng ngây thơ như HN ngày xưa,yêu thương sâu đậm như mối tình đầu,nhà thơ đã lột tả được tất cả những điều đó trong thơ.cảm ơn nhà thơ.

Hương Thu
Hương Thu
5 years ago

Ô kìa kìa hai người đang …. làm gì kk…. thơ rất hay anh. Chúc anh

Hien Ngo Thi
Hien Ngo Thi
5 years ago

Tác giả ơi bài thơ này mà đc phổ nhac thành bài hát trữ tình thì hay và ý nghĩa biết bao.

Phụng Đào Kim
Phụng Đào Kim
5 years ago

Hoàng hôn tím chiều hồ Tây soi bóng
Chợt nghe trong lòng tiếng sóng lai xao.
Thơ bạn làm lòng mình cũng lao xao nhớ Hà Nội
Một thuở ngây thơ, một thuở dại khờ.

Scroll to Top