Bài Thơ: GỬI NGƯỜI THƯƠNG (Tác giả: Bằng Lăng Tím)

Bài Thơ: GỬI NGƯỜI THƯƠNG (Tác giả: Bằng Lăng Tím)

GỬI NGƯỜI THƯƠNG
Thơ: Bằng Lăng Tím

Em gửi vào tiếng sóng biển chiều nay
Bao nỗi nhớ dâng đầy trong tim nhỏ
Nơi hải đảo người em yêu ở đó
Giữa mênh mông nắng gió suốt bốn mùa

Gửi chút tình vào trong những cơn mưa
Cho dịu mát những trưa hè bỏng rát
Khúc tình ca sóng vỗ bờ dào dạt
Anh thấy không biển hát tặng riêng mình

Em gửi vào trong buổi sớm bình minh
Lời nhắn nhủ tâm tình khi xa vắng
Chỉ mong ước ở nơi anh bình lặng
Đừng nhớ em mà thức trắng canh dài

Gánh thăng trầm còn trĩu nặng hai vai
Anh vững bước dặm dài không mỏi mệt
Cha mẹ già đã có em lo hết
Đợi anh về mình dệt những niềm mơ.

BẰNG LĂNG TÍM
24/5/2017

Subscribe
Notify of
guest
18 Comments
Oldest
Newest
Inline Feedbacks
View all comments
Van Anh
Van Anh
6 years ago

Hay lắm em

Lan Phuong Nguyen
Lan Phuong Nguyen
6 years ago

Thơ hay quá em Tím thân mến ??

Nguyen Huong
Nguyen Huong
6 years ago

Rất tuyệt

Hao Tran
Hao Tran
6 years ago

Dạt dào thao thiết những vần thơ em

Nguyen Duy
Nguyen Duy
6 years ago

Nơi hải đảo ấm áp những vần thơ
Em viết tặng khiến hồn anh ngây ngất
Gửi về em trái tim hồng chân chất
Vị mặn nồng của biến đảo quê hương

Hồng Dương
Hồng Dương
6 years ago

Hoàng Hôn Bên Biển
Tác giả: Hồng Dương

Nhìn cơn gió chở hoàng hôn đi vội
Màn đêm rơi bóng tối phủ kín bờ
Trăng chưa lên sương mỏng mảnh bơ vơ
Anh lặng lẽ ngồi chờ nghe câu hát

Con gió chạm lá trên cành rào rạt
Sóng rập rờn xé nát bãi lòng đau
Anh và em cứ mãi ngóng trông nhau
Nên chiều tím… sẫm màu thương yêu lại…

Hoàng hôn vỡ cánh buồm đau tê tái
Nhớ hôm nào hương mái tóc em bay
Ta bên nhau trăng thả ánh xuống đầy
Anh nắm chặt bàn tay em ấm áp

Đôi môi nóng hương trăng thơm tình ái
Em nghiêng đầu kề sát vào ngực anh
Hơi thở ran theo nắng hắt ngọt lành
Bên bờ biển trong xanh như trinh ngọc

Đêm khe khẽ vuốt lên hai mái tóc
Trăng thả tơ trải dọc cánh tay đôi
Để câu thơ theo dòng nước im trôi
Hai chiếc bóng lặng ngồi nghe biển hát…

Thanh Hai
Thanh Hai
6 years ago

Thơ rất hay, chúc bạn ngày mới vui tươi và hạnh phúc

Phú Sĩ
Phú Sĩ
6 years ago

hay lắm

Thuong Hưu
Thuong Hưu
6 years ago

Hay lắm em.. Tình cảm dạc dào.
Thắm thiết. Ngày mới bình an vui vẽ em hì…

Nguyễn Thạch Thảo
Nguyễn Thạch Thảo
6 years ago

Cho Thảo gửi cùng với

Sơn Ca
Sơn Ca
6 years ago

Thơ rất hay bạn mới ơi! Vui mấy câu thay cho lời chào bạn nha
Nghe rất rõ lời người thương gửi tới
Hòa chung theo tiếng sóng hát chiều nay
Khiến tim anh vương vấn nỗi đắm say
Mơ một ngày bình yên anh cập bến

Nguyễn Huyền
Nguyễn Huyền
6 years ago

Rất tuyệt e gái .

Nguyễn Linh
Nguyễn Linh
6 years ago

Bước ngập ngừng trên bãi vắng hoang sơ
Nghe tiếng sóng ru lời thương ai đó
Biển đảo xa dạt dào như muốn ngỏ
Vạn nhớ thương về bên phía đất liền

Biển mùa nầy gió cứ thổi triền miên
Mưa nặng hạt khiến lòng anh bỏng rát
Anh nhớ em… nhớ từng đêm biển hát
Khúc nhạc tình man mác lúc còn nhau

Biển và em là tất cả ngọt ngào
Anh riêng giấu vào trong tim mãi mãi
Khi bình minh rạng ngời quay trở lại
Ta không còn xa mãi nữa đâu em

Gửi cho nhau bao yêu ái êm đềm
Theo con sóng anh giữ trời giữ đất
Em chớ lo cho những gì được mất
Đợi anh về tất cả sẽ bình yên…

Hương Giang
Hương Giang
6 years ago

Bài thơ hay quá và cũng rất ngọt ngào. Chúc Tím Bằng Lăng luôn vui nha.

Cat Lan
Cat Lan
6 years ago

Rất hay em gái iu ạ

Nguyễn Nhân
Nguyễn Nhân
6 years ago

Hay quá em aj

Nghe Duong
Nghe Duong
6 years ago

chum tho rat hay … xin chuc mung quy thi huu

Sau Nguyen
Sau Nguyen
6 years ago

Rat hay…

Scroll to Top