Bài Thơ: GỞI NGƯỜI CHIẾN SĨ VÔ DANH (Tác giả: Thanh Hùng)

Bài Thơ: GỞI NGƯỜI CHIẾN SĨ VÔ DANH (Tác giả: Thanh Hùng)

GỞI NGƯỜI CHIẾN SĨ VÔ DANH
Thơ: Thanh Hùng

Gởi người chiến sĩ vô danh
Đã cho nước Việt hóa thành rồng bay
Mộ bia chẳng rõ tháng ngày
Vùi trong đất lạnh đặc dày cỏ hoa

Gởi người chiến sĩ xông pha
Làn tên mũi đạn có hòa máu xương
Hỡi anh chiến sĩ phi thường
Tên anh gắn với niềm thương của người

Hỡi anh chiến sĩ tuyệt vời
Chẳng màng danh dự hay lời ngợi khen
Đâu cần cuộc sống bon chen
Tên anh đẹp tựa hoa sen tươi hồng

Đất trời rộng lớn mênh mông
Nhớ ngày liệt sĩ có lồng tên anh
Hỡi người chiến sĩ vô danh
Cỏ hoa thắm đượm luôn dành cho anh

Cầu mong ngày tháng an lành
Đất trời tươi tốt trăng thanh gió ngời
Hồn anh ở mãi tận nơi
Nước non nhung gấm đời đời nhớ ơn.

P T H

Subscribe
Notify of
guest
30 Comments
Oldest
Newest
Inline Feedbacks
View all comments
Pham Sen
Pham Sen
3 years ago

Nam mô adi đà phật

Nguyễn Non
Nguyễn Non
3 years ago

cam on ban lam bai tho hay tuyet tang cac anh hung liet sy da hy sinh vi to quoc Viet Nam ta..

An Nhiên
An Nhiên
3 years ago

Bài thơ tri ân hay và xúc động lắm bạn ạ.

Giả Như Mộng
Giả Như Mộng
3 years ago

???

Vu Ha Huy
Vu Ha Huy
3 years ago

Bài thơ rất hay anh à

Đỗ Mận
Đỗ Mận
3 years ago

Cảm ơn Tg , hay và ý nghĩa quá ak

Xuân Hùng
Xuân Hùng
3 years ago

Hay lắm em

Thanh Nga
Thanh Nga
3 years ago

Hay lắm ạ

Dự Vũ
Dự Vũ
3 years ago

Hay quá rất cảm động

Thiên Phước
Thiên Phước
3 years ago

Thơ hay quá ạ

Tĩnh Tâm
Tĩnh Tâm
3 years ago

Ui cảm động quá anh ơi

Trần Tuyết
Trần Tuyết
3 years ago

Rất hay và xúc động lắm em à.

Lê Vũ
Lê Vũ
3 years ago

Bài thơ hay tc lắm bạn

Canh Huong
Canh Huong
3 years ago

Rất hào hùng

Ánh Ngô
Ánh Ngô
3 years ago

thương lắm bài Thơ rất hay

Nguyễn Hải
Nguyễn Hải
3 years ago

Rất tốt
Chúc mừng tg thơ hay giàu cảm xúc

Hạ Mùa
Hạ Mùa
3 years ago

Bài thơ anh viết hay tuyệt anh.

Nguyễn Tình
Nguyễn Tình
3 years ago

Thơ rất hay. Chúc mừng em nhé

Huy Nghị
Huy Nghị
3 years ago

Quá tuyệt vời

Linh Oanh
Linh Oanh
3 years ago

Hay lắm anh

Xuân Lương
Xuân Lương
3 years ago

Hỡi anh chiến sỹ vô danh.
Gọi chung một tiếng biệt danh anh hùng
….
Bài thơ rất hay b ah

Oanh Bui
Oanh Bui
3 years ago

bài thơ cảm động lắm em ơi

Lê Trương Hồng
Lê Trương Hồng
3 years ago

Rất hay …dạt dào cảm xúc …

Ngọc Nguyễn
Ngọc Nguyễn
3 years ago

CÔNG ƠN CÁC ANH

Nơi này nằm xuống an lành
Ngàn năm đất Việt nhớ anh đời đời
Vượt trùng sóng gió biển khơi
Bao nhiêu gian khổ không vơi nỗi lòng

Quê hương còn đó vẫn mong
Đánh tan giặc Mỹ chờ trông ngày về
Dù cho vất vả nhiêu khê
Con đường đã chọn lời thề bình an

Đánh tan giặc Mỹ xâm tàn
Chờ ngày chiến thắng giặc tan anh về
Nắng vàng trải thảm miền quê
Lòng dân như hội tràn trề niềm vui

Gặp nhau lòng những bùi ngùi
Bao nhiêu gian khổ thế rồi đã qua
Chiến công vang dội nước nhà
Tự do độc lập tấm quà vẻ vang

Nay anh nằm xuống đất vàng
Ghi công chiến tích cả ngàn năm sau
Vì chưng đất mẹ chôn nhau
Tấm lòng cao cả đất màu sinh sôi.
Sài Gòn, Ngày 27/ 07/ 2020, Bích Ngọc

Tu Truong
Tu Truong
3 years ago

Giàu cảm xúc em nha

Dung Nguyen
Dung Nguyen
3 years ago

Bài viết hay, cảm động .

Lê Khánh
Lê Khánh
3 years ago

Cảm động lắm bạn hiền

Trần Thị Phượng
Trần Thị Phượng
3 years ago

Bài thơ hay quá chúc mừng tg

Hữu Nghị Nguyễn
Hữu Nghị Nguyễn
3 years ago

Bài thơ hay, rất ý nghĩa. ..
Chúc mừng em. ..

Dung Tran
Dung Tran
3 years ago

Thơ hay tuyệt vời lắm anh ơi

Scroll to Top