Bài Thơ: GIỌT ĐẮNG TRONG HỒN (Tác giả: Võ Ngọc Cẩn)

Bài Thơ: GIỌT ĐẮNG TRONG HỒN (Tác giả: Võ Ngọc Cẩn)

GIỌT ĐẮNG TRONG HỒN
Thơ: Võ Ngọc Cẩn

Từng giọt cà phê rơi trong tách
Quán bên đường vắng khách buồn tênh
Khúc nhạc tình khe khẽ cất lên
Niềm tâm sự muốn quên… bỗng nhớ

Tình đã ly tan…Nên tình lỡ
Mộng ban đầu tan vỡ… Tình đau
Xa thật rồi ta đã mất nhau
Café đắng đen màu nhung nhớ

Giọt sầu vương khi tình vụn vỡ
Người phương nào? Còn nhớ hay quên
Quán bên đường ngày ấy gọi tên
Nay giọt đắng rơi trên miền nhớ

Còn phảng phất làn hơi em thở
Lần đầu tiên bỡ ngỡ môi hôn
Cà phê… hay giọt đắng linh hồn
Tình đã chết, sao còn luyến ái

Yêu thật nhiều nên tim tê tái
Sợi tơ tình vướng mãi người ơi
Tình cách ngăn hai nẻo phương trời
Bên quán vắng… ngồi rơi giọt lệ

V N C …. 29/05/18

Subscribe
Notify of
guest
45 Comments
Oldest
Newest
Inline Feedbacks
View all comments
Thanh Quach
Thanh Quach
5 years ago

Sao buồn vậy anh.?
Ngày mới chúc anh vui vẻ và hạnh phúc

Võ Thị Thám
Võ Thị Thám
5 years ago

Thơ hay ảnh trẻ đanh anh họ kkkkk

Ngô Thúy Phượng
Ngô Thúy Phượng
5 years ago

Lúc nào cũng mang nhiều tâm sự

Lan Hoa
Lan Hoa
5 years ago

Mỗi giọt cafe mỗi giọt tình
Giữa ngày mưa bụi thoảng bóng hình
Chập chờn phôi pha mờ hư ảo
Người tận nơi đâu nhớ không nào…

Hoang Vu
Hoang Vu
5 years ago

Thơ hay lắm Võ Ngọc Cẩn

Hoang Kim
Hoang Kim
5 years ago

Rất hay ạ!

Hoàng Ngọc Sơn
Hoàng Ngọc Sơn
5 years ago

Thơ rất hay chúc mừng huynh
Chúc huynh ngày mới an vui hp

Tuyết Anh Nguyen
Tuyết Anh Nguyen
5 years ago

Rất hay đầy cảm xúc anh ah

Văn Đức Thành
Văn Đức Thành
5 years ago

Nổi buồn sao cứ mãi bạn tôi ơi
Ca fe đen đã đắng lắm rồi
Mà sao lòng bạn càng đắng vậy
Nổi buồn sầu nhớ mãi khôn nguôi
,,HAY buồn nào ruột.

Đoàn Quý
Đoàn Quý
5 years ago

Anh ơi thơ hay hay tuyệt vời nhớ tình đầu tha thiết chúc mừng anh buổi trưa an nhàn nhé

Đào Tiến Tâm
Đào Tiến Tâm
5 years ago

Vụn vỡ hay quên gọi tên niềm nhớ chúc mừng

Đào Tiến Tâm
Đào Tiến Tâm
5 years ago

Câu hát ngàn khơi người ơi mông ước chúc mừng

Xuyen Nguyen
Xuyen Nguyen
5 years ago

Anh Cẩn Đang thả hồn vào nhung nhớ..
Ly cà Fe đầy anh chăn chở ưu tư
….hi hi Chúc anh sức khỏe viết nhiều bài thơ hay …

Hoàng Thị Oanh
Hoàng Thị Oanh
5 years ago

Bài thơ hay, xin được chúc mừng ạ.

Đức Hải Nguyễn
Đức Hải Nguyễn
5 years ago

Xh hay quá Võ Ngọc Cẩn. Chúc buổi chiều vui khỏe

Thanh Thuỷ
Thanh Thuỷ
5 years ago

Rất hay Chú ạ

Vũ Điệp
Vũ Điệp
5 years ago

Hay lắm bác.

Thuong Doan
Thuong Doan
5 years ago

Chúc mừng chú nhé bài thơ hay lắm ạ,chúc chú buổi chiều vui vẻ

Phạm UyênX
Phạm UyênX
5 years ago

Bài thơ rất hay a
Cháu xin chúc mừng chú
Chúc chú buổi chiều nhiều niềm vui ạ

Bắng Lăng Tím
Bắng Lăng Tím
5 years ago

Bài thơ hay lắm anh trai ơi, buổi chiều bình yên vui vẻ anh nhé

Thanh Hùng
Thanh Hùng
5 years ago

Bài thơ hay lắm anh ơi

Diệu Huỳnh
Diệu Huỳnh
5 years ago

Hay lắm anh

Lệ Trương
Lệ Trương
5 years ago

Thơ tất hay ảnh đẹp

Le Thi Loan
Le Thi Loan
5 years ago

Cà phê đắng như cuộc tình cay đắng
Giọt cà phê rơi như nước mắt ai
Thơ rất hay đầy cảm xúc bạn à

Hạnh Nguyễn
Hạnh Nguyễn
5 years ago

Bài thơ rất hay. Anh

Tien Đat
Tien Đat
5 years ago

Thơ hay lắm bn mình

Tuấn Nguyễn Minh
Tuấn Nguyễn Minh
5 years ago

Bài thơ rất hay sâu lắng truyền cảm thật

Tường Cát
Tường Cát
5 years ago

Hay lam anh a

Nghĩa Lê
Nghĩa Lê
5 years ago

Rất hay anh à

Trinh Nguyen
Trinh Nguyen
5 years ago

Chúc mừng bác thơ hay lắm ạ

Đinh Thùy Ninh
Đinh Thùy Ninh
5 years ago

Cafe đen chắc đăng lắm đâyem uống với được không anh

Lê Trương
Lê Trương
5 years ago

Người đi để đó tương tư nhớ
Tôi ẩn vào cafe đen gọi tên em ..

Nguyễn Ngọc Thảo
Nguyễn Ngọc Thảo
5 years ago

Bài thơ a hay quá nhưng làm e đang buồn rơi lệ đây

Thanh Pham
Thanh Pham
5 years ago

Thơ rất hay, tuyệt vời. Chúc mừng Thi hữu

Trần Tuý Hoa
Trần Tuý Hoa
5 years ago

Bài thơ này hay lắm anh ạ. Chúc anh có buổi tối đong đầy hạnh phúc

Tu Vuhoang
Tu Vuhoang
5 years ago

Đọc thơ anh lòng người tê tái đắng cà phê đắng cã hồn người … !

Nguyễn Tỵ
Nguyễn Tỵ
5 years ago

Hay lắm cảm xúc bên đón cafe

Văn Đọt Võ
Văn Đọt Võ
5 years ago

Thơ hay tuyệt vời lắm anh trai
Chúc đêm ngủ ngon anh nhé

Nguyễn Quang Minh
Nguyễn Quang Minh
5 years ago

Thơ tuyệt lắm,

Nguyễn Quang Minh
Nguyễn Quang Minh
5 years ago

GIỌT ĐỌNG,
Nay quán nhỏ bên đường gợi nhớ,
Từng giọt đen muôn thuỡ tình si,
Tiếng nhạc còn vương dáng người đi,
Nghe lòng đắng những gì sót lại,
&
Nhìn đọng đáy giọt sầu còn mãi,
Như hồn ta bốc cháy nhớ nhung,
Điệu nhạc ru tim muốn vở tung,
Từng một dạo ta cùng dìu khúc,
&
Nay giọt đắng nhớ người hun hút,
Cũng quán xưa ta trút nồng hương,
Cảnh củ còn người đã viễn phương,
Cho hồn vở thê lương theo nhạc,
&
Còn vương nhẹ môi hôn man mác,
Vòng tay ghì cho sát tình lâng,
Sao tìm ra cái thuỡ bâng khuâng,
Chút hờn giận xa dần nồng cháy,
&
Hồn vẫn vọng tên ai khắc mãi,
Người xưa đâu còn lại thương đau,
Bước lãng du tìm kiếm ngọt ngào,
Nhưng nồng giọt chìm vào hư ảo,
&
Linh hồn nhỏ xuống đời thành bảo,
Sóng cứ trào con sáo cứ mong,
Bờ bắc nam tim rạn dạ cong,
Sông tương hởi sao dòng đục mãi,..

Ngọc Vân
Ngọc Vân
5 years ago

Mãi suy tư, cafe tràn ly rồi,

Trần Minh Giang
Trần Minh Giang
5 years ago

Bài thơ hay lắm Chúc mừng anh

Lê Hùng
Lê Hùng
5 years ago

GIỌT ĐẮNG TRONG HỒN & CHỢT RƠI hay A Võ Ngọc Cẩnn !

Ngo Hoang Anh
Ngo Hoang Anh
5 years ago

Bài thơ tuyệt lắm bạn hiền. Chúc bạn ngày mới vui vẻ nhé

Lê Văn Vượng
Lê Văn Vượng
5 years ago

Rất hay anh à.

Scroll to Top