Bài Thơ: GIẬN ANH SAO? (Tác giả: Lê Hoàng)

Bài Thơ: GIẬN ANH SAO? (Tác giả: Lê Hoàng)

GIẬN ANH SAO ?
Thơ: Lê Hoàng

Đã bao ngày con phố nhỏ buồn tênh
Bởi thiếu vắng bóng hình em trở lại
Phải chăng giận… làm hồn thêm tê tái
Thổn thức chiều khắc khoải nhớ khôn nguôi

Giận anh sao ? Không nặng nhẹ một lời
Để trống vắng chơi vơi buồn đến lạ
Con đường cũ não nề từng chiếc lá
Xếp vần thơ buốt giá cả tâm hồn

Giận anh à ? Cho tím lịm hoàng hôn
Làm vạt nắng dỗi hờn qua lối nhỏ
Yêu dấu hỡi ! Em nghĩ gì phương đó
Não nuột ve …hoa cỏ cũng rưng buồn.

Lê Hoàng 1/5/18

Subscribe
Notify of
guest
14 Comments
Oldest
Newest
Inline Feedbacks
View all comments
Ong Luong
Ong Luong
6 years ago

Hay hề ,chúc mừng tg

Thanh Liễu
Thanh Liễu
6 years ago

Đã bao ngày âm thầm giọt lệ tuôn
Bởi ngóng đợi mỏi mòn anh không tới
Phải anh giận … mà sao không lời nói
Thổn thức lòng thầm mãi gọi người ơi!

Giận em ư ? Sao không thể nói lời
Để buồn tủi lệ rơi hoài lã chã
Con phố cũ mình em qua thấy lạ
Kỷ niệm xưa như đã mất … đâu còn.

Xa thật rồi… Chiều loang lổ hoàng hôn
Nắng tắt lịm , mỏi mòn chờ phương đó
Mây tím ngắt lấp che mờ lối nhỏ
Lòng thẫn thờ… hoe đỏ mắt mình ai.
(Họa theo thầy mấy vần , mong thầy cho khất nợ ạ !
Học trò có việc khó nói .. Thấy thứ lỗi nha )

Nga Huyền Nguyễn
Nga Huyền Nguyễn
6 years ago

Thơ rất hay em chúc em chị chúc em

Tran Van Long
Tran Van Long
6 years ago

Tha thiết quá anh ơi! Chúc anh trai buổi trưa vui vẻ và hạnh phúc! Bài thơ thật tuyệt vời!

Phú Sĩ
Phú Sĩ
6 years ago

Tuyet voi chuc ban vui nhe

Xuyến Chi
Xuyến Chi
6 years ago

Hay ạ
Chúc anh kì nghỉ vui vẻ

Tung Le Tung Le
Tung Le Tung Le
6 years ago

Hay lắm

Nguyen Việt Chiến
Nguyen Việt Chiến
6 years ago

.
Nàng ấy giận mà kg nặng nhẹ một
lời, thế mới khó cho bạn ba LH đó..

Chanh Duy
Chanh Duy
6 years ago

Hay

Nangg Mai Ban
Nangg Mai Ban
6 years ago

GIẬN ANH RỒI

Con đường nhỏ em đợi anh nơi đó
Chiều xuống dần hoàng hôn đỏ trời xa
Phải chăng anh… Đã đi với người ta
Bỏ em đứng dưới chiều tà lặng lẽ

Anh đã đến… Đâu để em cô lẻ
Giọt mưa buồn gạt đi nhé người thương
Đừng vấn vương mà phai nhạt má hường
Cho tình cảm lạc đêm trường xa vắng

Em giận anh… Ngồi kế bên lẳng lặng
Không một lời cho trống vắng tim đau
Anh nhẹ lời tình thắm mãi chẳng sầu
Thắm đượm mãi mối duyên đầu em nhé.
Thơ thầy Lê Hoàng hay quá đi thôi em theo thầy một chút ạ

Christy Tran
Christy Tran
6 years ago

Hay nè iu

Phương Tây Hoàng
Phương Tây Hoàng
5 years ago

không không giận đâu. nhớ lắm luôn á

Như Huỳnh
Như Huỳnh
5 years ago

Em giận anh vì hạ về vắng bóng
Để mắt sầu trông ngóng kẻ phương xa
Lối em qua phượng nở sắc đậm đà
Anh không về… giận cả mùa Hạ tím

Thu Huong
Thu Huong
5 years ago

Em giận anh thật nhiều rồi đó
Hoàng hôn về lối cũ chẳng muốn đi
Nỗi buồn vương đeo đẳng cứ ôm ghì
Hồn hoang dại lệ mi dài trên má
Bài thơ hay giàu cảm xúc chúc, mừng tác giả

Scroll to Top