Bài Thơ: GIẤC MỘNG ĐÊM ĐÔNG (Tác giả: Mạc Phương)

Bài Thơ: GIẤC MỘNG ĐÊM ĐÔNG (Tác giả: Mạc Phương)

GIẤC MỘNG ĐÊM ĐÔNG
Thơ: Mạc Phương

(Thơ cảm tác)

Em nơi này thương mến lắm anh ơi.
Từng giây phút cứ thẫn thờ khắc khoải.
Tại sao anh cứ để em mong mãi.
Chẳng mỉm cười năm chặt lấy tay em.

Em ước ao trong giấc ngủ êm đềm.
Nụ hôn anh nhẹ nhàng trên đôi mắt.
Lấp khoảng không của nỗi buồn se sắt.
Ấm tâm hồn nghiêng ngả những men say.

Giá có thể… Thực hiện giấc mơ này.
Được bên anh trong vòng tay ân ái.
Con đường tình sẽ ngập tràn hoa trái.
Ngát hương thơm trước biển nhớ khôn cùng.

Giấc mơ em gửi anh giữa không trung.
Nhờ gió nhờ mây nhắn giùm nơi ấy.
Góc chân trời em ngày đêm vẫn vậy.
Mong nhớ anh chẳng giây phút nguôi ngoai.

Em đã đợi trong mỗi sáng ban mai.
Áng mây hồng có nụ cười anh đó.
Bức tâm thư từ nơi xa anh ngỏ.
Yêu em nhiều như sóng biếc quê anh.

Bến cầu cảng mặt nước có trong xanh ?
Con dã tràng có còn xây bờ cát ?
Lòng đại dương còn ngân vang khúc hát ?
Thương em rồi mãi mãi chẳng đổi thay !

BLT 20/12/2016
Ảnh internet

Subscribe
Notify of
guest
39 Comments
Oldest
Newest
Inline Feedbacks
View all comments
Hoa Ánh
Hoa Ánh
7 years ago

Em viết thơ hay ..
Chị tặng em nè ..!

Hanh Hong
Hanh Hong
7 years ago

Chúc Bằng Lăm Tím ngày mới vui vẻ và vạn sự như ý nhé .Thơ hay lắm tuyệt .Cám ơn bạn

Bùi Vĩnh
Bùi Vĩnh
7 years ago

hồn thơ mơ đẹp dã tràng vẫn ngày xe cát sóng dồn lại tan
người về để lại dáu chân
xa rồi cát phủ dấu chân vẫn còn
chúc em ngày mới mơ đẹp

Tran Cau
Tran Cau
7 years ago

Hay lam nha tho

Cúc Nguyễn Thị Hồng
Cúc Nguyễn Thị Hồng
7 years ago

Hay rất hay. Chúc em ngày mới vui vẻ thành công trông công việc em nhé

Trần Long Vũ
Trần Long Vũ
7 years ago

Hay quá.. Bằng Lăng Tím à
Chúc nàng vui nha..

Bạch Thiện Tâm
Bạch Thiện Tâm
7 years ago

Thơ hay lắm

Nguyễn Đức Hạnh
Nguyễn Đức Hạnh
7 years ago

Thật tuyệt BLT .Chúc em ngày mới vui nhe .

Hoa Thiên Lý
Hoa Thiên Lý
7 years ago

Rất tuyệt chi ơi.cảm ơn chị đã viết những bài thơ hay cho mọi người thưởng thức

Hương Quế
Hương Quế
7 years ago

Tuyệt tác có những nguồn thơ như blt.

Van Thanh
Van Thanh
7 years ago

Hay

Lương Ngọc
Lương Ngọc
7 years ago

Tho ban tuyet voi cua ban oi

Hà Hồng Tâm
Hà Hồng Tâm
7 years ago

Tuyệt vời hay

Van Duc
Van Duc
7 years ago

thơ rất hay

Quang Le
Quang Le
7 years ago

Thật lãng mạn và đầy tình cảm BLT à . Chúc em luôn vui vẻ.

Phạm Thị Lệ
Phạm Thị Lệ
7 years ago

Hay quá BLT chúc vv nha

Nguyễn Thu Hương
Nguyễn Thu Hương
7 years ago

Rất hay ,ảnh đẹp

Lương Ngọc
Lương Ngọc
7 years ago

Loi binh cua ban that la hay .

Hoang Xa Nguyen
Hoang Xa Nguyen
7 years ago

Quá phiêu

Hoàng Dũng
Hoàng Dũng
7 years ago

Hay

Trang Kim Lê
Trang Kim Lê
7 years ago

Hay lam

Kim Sang
Kim Sang
7 years ago

Rất hay

Tuấn Nguyễn Minh
Tuấn Nguyễn Minh
7 years ago

Thơ hay ảnh đẹp

Lê Khắc Bằng
Lê Khắc Bằng
7 years ago

thơ hay nhưng chẳng biết người
chẳng hay người có tuyệt vời như thơ?

Van Thien Tinh
Van Thien Tinh
7 years ago

Bài thơ hay ý thơ thật tuyệt.chúc ngủ ngon.

Thanh Anh
Thanh Anh
7 years ago

BL ơi thơ ban thật tuyệt vơi

Thanh Tùng
Thanh Tùng
7 years ago

Hay quá em gái…chúc e đêm an lành nha

Lê Hòa
Lê Hòa
7 years ago

That hay!

Lương Lan
Lương Lan
7 years ago

Hay lắm tuyệt vời lắm em ơi.

Nguyen Oanh
Nguyen Oanh
7 years ago

Thơ chị hay quá

Trần Quang Minh
Trần Quang Minh
7 years ago

Sao Tím ơi.! cứ nằm mãi trong Sim ..
Cả chiều hoang . Cả sáng hè vẫn Tím.
Khách ngang qua thấy lòng mình bịn dịn ..
Hỏi có vào thăm Sơn Cước được không..?!

Van Thien Tinh
Van Thien Tinh
6 years ago

Loi bai tho that tuyet

Thanh Ngoc
Thanh Ngoc
6 years ago

Bài thơ này yểu điệu yêu kiều quá bạn ơi hình ảnh cũng tình tứ nữa bạn ah

Van Anh
Van Anh
6 years ago

Rất hay

Nghien Ngoc
Nghien Ngoc
6 years ago

Đêm đông giá lạnh thế này
Ước có một ngày ủ ấm cùng em

Hiep Nguyencao
Hiep Nguyencao
6 years ago

Tuyệt lắm bạn buổi chiều vui vẻ nha

Bùi Hùng Cường
Bùi Hùng Cường
6 years ago

Bài thơ hay ảnh minh họa đẹp thật !

Hương Giang
Hương Giang
6 years ago

Hay và tình cảm lắm. Chúc em một mùa giáng sinh an lành và ấm áp nhé.

Bắng Lăng Tím
Bắng Lăng Tím
6 years ago

Thơ hay tuyệt vời

Scroll to Top