Bài Thơ: GHEN VỚI TRĂNG (Tác giả: Dương Tuấn)

Bài Thơ: GHEN VỚI TRĂNG (Tác giả: Dương Tuấn)

GHEN VỚI TRĂNG
Thơ: Dương Tuấn

Đêm nay tắm dưới trăng ngà
Đố ai biết được đâu là nàng trăng
Em yêu chị lắm chị Hằng
Nhưng giờ hận chị vạn lần chị ơi!

Từ khi em biết yêu rồi
Yêu chàng thi sĩ hay ngồi dưới trăng
Trong thơ chàng nhắc chị Hằng
Trong thơ chàng muốn ôm trăng vào lòng.

Chàng cho chị uống rượu hồng
Chàng cho bóng chị vào trong hồn chàng
Chị buồn thơ cũng nát tan
Chị vui thơ lại xếp hàng múa ca.

Em yêu chàng lắm chị à!
Yêu chàng thi sĩ đậm đà chất thơ
Yêu hồn chàng biết mộng mơ
Yêu vần thơ biết đợi chờ nhớ mong.

Chàng yêu em rất thật lòng
Từ ngày có chị duyên nồng nhạt phai
Lòng chàng giờ đã chia hai
Trao em một nửa, nửa này dành trăng.

Thương giùm em với chị Hằng
Xui chàng thi sĩ lại gần với em
Để khi ngồi giữa trời đêm
Trong lòng em lại có thêm chị Hằng.

Subscribe
Notify of
guest
23 Comments
Oldest
Newest
Inline Feedbacks
View all comments
Nguyễn Ngọc Đơ
Nguyễn Ngọc Đơ
7 years ago

Hay nha

Trinh Le
Trinh Le
7 years ago

Hay quá

Vienvien Ngoc
Vienvien Ngoc
7 years ago

Tho ban hay qua chuc ban buoi too vui ve

Tran Havi
Tran Havi
7 years ago

Hay nhé bạn chúc bạn buổi tối vv&hp

Deanna Hồng Giang
Deanna Hồng Giang
7 years ago

Hay thiệt là hay, em
Em mang tới cho mọi người những bất ngờ đầy thú vị
Chúc em buổi tối ngọt ngào đầm ấm

Phúc An
Phúc An
7 years ago

Chị Hằng mà có ở đời
Thế nào Dương Tuấn cũng mời đến chơi
Giỏi thơ với giọng buông lơi
Chị ơi chị nhé trọn đời cùng em

Annie Vuong
Annie Vuong
7 years ago

Rat hay ?

Thùy Trang
Thùy Trang
7 years ago

Hay xiệc nha anh

Lich Nguyen van Lich
Lich Nguyen van Lich
7 years ago

Tho hay Chuc mung ban

Lê Huy
Lê Huy
7 years ago

Tho rất hay bạn ạ

Thiet Nguyen
Thiet Nguyen
7 years ago

Bay bổng lãng mạn quá em ơi
Chị đọc thơ em mà tâm hồn cứ bồng bềnh phiêu dạt theo lời thơ Dương Tuấn thôi em ơi
Mà em hay thía thì còn ai hay hơn dc nữa chứ em trai iu ơi

Thiet Nguyen
Thiet Nguyen
7 years ago

Yêu trăng yêu cả bóng hình
Ai ơi đừng có trao tình gửi trăng
Hằng đêm mắt cứ căng căng
Làm thơ mà nhớ chị hằng cười tươi
Trăng ngà soi tắm cho người
Em ghen lắm đó ai cười mặc ai
Trăng ơi trăng chớ có sai
Em yêu tha thiết trăng hài lòng không ?!
Thơ hay quá chị hoạ cho vui
Mà thơ hoạ dở đừng cười nha emo

Diễm Trang Phạm
Diễm Trang Phạm
7 years ago

rất hay

Nguyen Thuy Cahotay
Nguyen Thuy Cahotay
7 years ago

Ko đăng thì thôi bỏ hôj tôi.

Thiên Vũ
Thiên Vũ
7 years ago

Hay lắm em trai!

Nguyễn Quỳnh Hương
Nguyễn Quỳnh Hương
7 years ago

Bài thơ dễ thương quá anh Dương Tuấn ơi! Ước gì em hóa chị Hằng?. Chúc anh một đêm ngon giấc, mơ chị Hằng nhé!

Kim Yen Tran
Kim Yen Tran
7 years ago

Hay lắm em trai …

Cao Anh Ngo
Cao Anh Ngo
7 years ago

Dương Tuân viet thơ rât hay
Lam cho người đoc mê say tâm hôn
Tim tôi rung đông bôn chôn
In trong thơ phu trương tôn trong tôi
Thơ anh nghe qua tuyet vơi
Co sưc truyền cam moi ngươi đêu mê
29/9/2016

Vũ Phượng
Vũ Phượng
7 years ago

Rất tình và rất thơ hay lắm luôn í

Đỗ Trâm
Đỗ Trâm
7 years ago

Thật tuyệt vời

Truong Trinh
Truong Trinh
7 years ago

Tho hay hinh dep chuc ban DUONG TUAN ngay moi vui nhe

Đào Thu Thủy
Đào Thu Thủy
7 years ago

Tuyêt vời

Truong Pham
Truong Pham
7 years ago

Cả hình và thơ thật tyệt vời

Scroll to Top