Bài Thơ: EM VẪN BIẾT (Tác giả: Dương Bích Hạnh)

Bài Thơ: EM VẪN BIẾT (Tác giả: Dương Bích Hạnh)

EM VẪN BIẾT
Thơ: Dương Bích Hạnh

Anh à!
Em vẫn biết tình đôi ta cách trở
Ở hai đầu một nỗi nhớ niềm mong
Ghép vần thơ lời tâm sự cõi lòng
Từ sâu thẳm trái tim hồng thổn thức

Em vẫn biết hai hướng đời trái ngược
Thuyền đã trôi theo sóng nước vời xa
Ánh vầng dương in bóng xế chiều tà
Vẫn khao khát giấc mơ hoa đôi lứa

Em vẫn biết núi ân tình rực lửa
Suối cô liêu tuôn chan chứa tình thơ
Sợi yêu thương kết nỗi nhớ mong chờ
Giấc ảo mộng về trong mơ chung lối

Em vẫn biết tình yêu đâu có lỗi
Vòng tay đan mình buộc nối tơ duyên
Bến sông quê mãi vương vấn đợi thuyền
Trăng soi sáng dõi bước miền hy vọng..!!!

Thơ: Dương Bích Hạnh.14.07.2018

Subscribe
Notify of
guest
41 Comments
Oldest
Newest
Inline Feedbacks
View all comments
Nga Thanh
Nga Thanh
5 years ago

Hay quá em ơi
Thơ hay ảnh đẹp tuyệt vời
Dạt dào cảm xúc một thời xuân xanh
Chúc mừng em

Kh Vu Hoi
Kh Vu Hoi
5 years ago

Hai đầu nỗi nhớ
Bao điều trăn trở
Những đieu ước mơ
Ngọt ngào lời thơ

Chuc tg v v ,Hp

Dao Hoa
Dao Hoa
5 years ago

Tho hay qua

Thanh Phong
Thanh Phong
5 years ago

O k em chuc cuoi tuan vv

Phạm Xuân Hóa
Phạm Xuân Hóa
5 years ago

Hay lắm O ơi, chúc O luôn vui vẻ và làm nhiều bài thơ hay nữa hi?

Trịnh Công Hưởng
Trịnh Công Hưởng
5 years ago

ANH CỨ NGỠ (họa. Y vận)

Anh cứ ngỡ tình đôi ta vương nợ
Qua thác ghềnh bồi lỡ lại xanh trong
Ôm ấp mang niềm chung thủy một lòng
Tận sâu thẳm niềm mong hoài thổn thức

Anh còn ngỡ duyên trời cho mới được
Có nhau rồi nguyện ước chẳng rời xa
Thâm tâm khắc hình bóng mãi chẳng nhòa
Mơ giấc mộng hai ta chung lời hứa

Bởi mê dại thiêu thân trong ngọn lửa
Vì tình em chất chứa những ơ thờ
Em vô tình ngoảnh mặt bước làm ngơ
Tan giấc mộng trong mơ vào đêm tối

Anh đã biết say em là có tội
Cô đơn mình trên lối tựa người điên
Gọi tên em người nói chớ làm phiền
Đâu còn nữa cảnh thiên đường em hỡi

T M H

Lê Xuân Dực
Lê Xuân Dực
5 years ago

Ngọt ngào quá Chị ơi. Rất trữ tình. Chúc Chị buổi chiều vui vẻ nha

Dương Khuyên
Dương Khuyên
5 years ago

Rất tuyệt chị iu nhé

Anh Kim
Anh Kim
5 years ago

Hay!

Xóm Bàu Sen
Xóm Bàu Sen
5 years ago

Hay lắm chị ơi !

Cuong Minh
Cuong Minh
5 years ago

Hay lắm Cà ơi.

Long Vũ Trần
Long Vũ Trần
5 years ago

Thơ hay quá đi

Hoa Cỏ Mùa Xuân
Hoa Cỏ Mùa Xuân
5 years ago

Hay quá bạn ơi!

Thanh Hong
Thanh Hong
5 years ago

Còn gà mái vẫn chờ anh gà trống nè hihihi thơ hay quá nàng Đắng Cà Phê Hoa Hong ui nhớ cả nhà lắm rùi nè Chị Hoa Tran Nga Thanh

Nguyễn Thủy
Nguyễn Thủy
5 years ago

Đắng Cà Phê thơ hay ah thật tuyệt vời bạn hiền ui
Buổi tối mến chúc các nhà thơ iu nhất là iu nè mạnh khỏe an lành cuối tuần có thật nhiều niềm vui g đ hp

Nguyet Huynh
Nguyet Huynh
5 years ago

Thơ rất tuyệt vời nha !

Hong Pham
Hong Pham
5 years ago

Đai hay trên cả tuyệt vời đăng cà phê à

Rose Berg
Rose Berg
5 years ago

Bài thơ rất tuyệt vời và thật lãng mạn . Chúc em buổi tối vui vẻ an lành .

Nga Duong
Nga Duong
5 years ago

tho hay hinh dep

Trần Ngọc Xuân
Trần Ngọc Xuân
5 years ago

Khi iu nhau anh cảm nhận rằng
Tình mình son sắc đẹp như trăng
Có nhau tình thắm lòng hoang dại
Âu yếm nhìn nhau trong mắt nhau
Ôi ta cần nhau iu mãi cuộc đời
Sương mờ gió núi động chơi vơi
Gió ơi gió hát lời ru mộng
Iu mải tình nồng em biết em biết không

Kim Duyen
Kim Duyen
5 years ago

Sao mà hay thế em ơi. Chúc mọi điều luôn tốt đẹp nha.

Hằng Vũ
Hằng Vũ
5 years ago

Bài thơ hay cảm xúc quá ạ

Lisa Vo
Lisa Vo
5 years ago

Tho rat hay ????

Hoa Nguyen
Hoa Nguyen
5 years ago

Bai tho rat tinh cam ,ngot ngao, am ap,rat dung dong,trai tim nguoi doc,va luon co liem tin yeu hy vong vao ngay mai .rat hay cam on e nhieu nhe cpdvadbh

Karen Nguyen
Karen Nguyen
5 years ago

Hay quá chị mến thương Cà phê Đắng Cà Phê. Love you chị yêu..

Sơn Thủy Hữu Tình
Sơn Thủy Hữu Tình
5 years ago

Đêm yên tĩnh thấy lòng trĩu nặng
Lòng nhớ em gửi tận trời xanh
Hạt sương rơi đọng trên cành
Như đang đồng cảm cùng anh mong chờ

Anh và em phương trời cách trở
Có duyên nên gặp gỡ yêu thương
Nhớ em thao thức đêm trường
Trong tim mang nỗi vấn vương tình nồng

Em có biết không anh buồn lắm
Nhớ cồn cào, đằm thắm trong tim
Chắc giờ em đã ngủ im
Hay thao thức đắm chìm trong mơ

anh ước mình bên nhau muôn thuở
Dẫu biết rằng ta ở xa nhau
Ngọt ngào trao buổi ban đâu
Sẽ lưu giữ mãi khắc sâu trong lòng.

Long Nguyen Huu
Long Nguyen Huu
5 years ago

Bờ sông có bên nở bên bồi ròng nước chảy ngược chiều có bao giờ hợp nhau
Bài này nghe buồn và xót xa quá

Lan Hoàng
Lan Hoàng
5 years ago

TÌNH HAI TA…

Nắng cuối mùa xuyên hàng cây loang lỗ
Tình hai ta có có lại không không
Trong góc khuất dấu kín tiếng tơ lòng
Khúc nghê thường bềnh bồng mong manh quá

Em nức nở dòng châu rơi lả tả
Anh khát khao cháy bỏng cả con tim
Ngày qua ngày ôm nỗi nhớ lặng im
Đêm mê mải kiếm tìm nơi ảo vọng

Vòng tay nào bên em đêm dài rộng ??,
Để lòng anh trống rỗng đến não nề
Hạ ra đi gió mới đón Thu về
Tóc điểm bạc … lũy tre già măng mọc

Phảng phất heo may… trời cao lồng lộng
Đường hoa rơi… ước vọng cũng tàn phai
Anh vẫn là của chị ấy mà thôi
Giống như em …. mãi của người phương đó..!!!

Nga Duong
Nga Duong
5 years ago

tho hay hinh dep

Triệu Du
Triệu Du
5 years ago

Cà đâu, tặng hoa nè

Hồng Thanh
Hồng Thanh
5 years ago

Tuyet voi nang oi T het cam xuc man lam tho roi nang oi

Nguyễn Thị Khánh
Nguyễn Thị Khánh
5 years ago

CÓ NHỚ*
Bến sông xưa: anh vẫn ngồi chờ
Song chẳng thấy: bóng người trong mộng.
Ngoài khơi xa: gió reo lồng lộng.
Anh vẫn ngồi: trông bóng hình em.

Ôi em ôi: giấc mộng quá thèm
Anh khao khát: được gặp lần cuối.
Rồi có xa: không hề tiếc nuối.
Em ơi em: có nhớ không nào.
Haha. Mavawnhoaif.

Tư Bồ Đà
Tư Bồ Đà
5 years ago

Thơ hay lắm Em chúc nàng thơ buổi tối vui vẻ và hạnh phúc

Du Lãng
Du Lãng
5 years ago

Bài thơ hay quá bạn ơi

Mai Tình
Mai Tình
5 years ago

Thơ hay tuyệt ,hình đẹp lắm chị iu

Hương Nhài
Hương Nhài
4 years ago

Bài ta mô

Hoàng Dũng
Hoàng Dũng
4 years ago

hay em .núi ân tình luôn rực lữa

Trời Mưa Tháng Sáu
Trời Mưa Tháng Sáu
4 years ago

Thơ hay tuyệt a

Phạm Tâm Tâm
Phạm Tâm Tâm
4 years ago

Bài thơ hay ạ
Chúc bạn hiền lun lun vv g đ hp

Nguyễn Mạnh Thưởng
Nguyễn Mạnh Thưởng
3 years ago

Hay lắm em à .

Kim Duyen
Kim Duyen
3 years ago

Thơ hay quá em ơi. Có chút chạnh lòng. Luôn nhiều sức khỏe nha em ❤?❤

Scroll to Top