Bài Thơ: EM VÀ ANH (Tác giả: Bằng Lăng Tím)

Bài Thơ: EM VÀ ANH (Tác giả: Bằng Lăng Tím)

EM VÀ ANH
Thơ: Bằng Lăng Tím

EM và ANH hai mảnh ghép cuộc đời
Tim hòa nhịp không rời nhau nữa nhé
Bao cay đắng vui buồn cùng san sẻ
Cuối con đường cứ thế chẳng buông tay

EM và ANH cứ vui sống mỗi ngày
Ngôi nhà nhỏ bàn tay em vun vén
Mầm hạnh phúc xanh ngời Xuân ước hẹn
Con thuyền tình chung bến mới yêu thương

EM và ANH vòng tay ấm canh trường
Mặc bên cửa mành sương giăng giá lạnh
Mặc cơn gió ngoài hiên thềm đỏng đảnh
Ru giấc nồng sóng sánh nụ hôn môi

EM và ANH đêm trăng sáng thường ngồi
Ngắm trời mộng ngàn ngôi sao ẩn hiện
Anh thường kể câu chuyện tình của biển
Sóng bên bờ lưu luyến suốt ngàn năm.

BẰNG LĂNG TÍM
28/ 2/2018

Subscribe
Notify of
guest
46 Comments
Oldest
Newest
Inline Feedbacks
View all comments
Hưng Nguyen
Hưng Nguyen
6 years ago

Tình cảm thế?

Van Anh
Van Anh
6 years ago

Hay lắm em ơi

Lan Phuong Nguyen
Lan Phuong Nguyen
6 years ago

Thơ hay lắm em Tím ???

Tường Loan
Tường Loan
6 years ago

Bài thơ tuyệt lắm em

Kim Loan
Kim Loan
6 years ago

Bắng Lăng Tím
EM và ANH ngọt ngào hay lắm em!

Thanh Thảo Nguyễn
Thanh Thảo Nguyễn
6 years ago

Em và anh cùng trải những thăng trầm
Bỏ qua hết lỗi lầm của nhau nhé
Mình cùng sống an vui và mạnh khỏe
Như mùa xuân, luôn trẻ mãi không già…

Nguyen Minh Nhật
Nguyen Minh Nhật
6 years ago

Tuyệt vời

Hoa Dẻ
Hoa Dẻ
6 years ago

Vô cùng tuyệt vời EM.VÀ ANH
Không biết dùng từ nào để diễn tả em ạ .
Chúc mừng em nha Bắng Lăng Tím

Đăng Triệu
Đăng Triệu
6 years ago

Thơ hay hạnh phúc ngập tràn

Hoàng Kao Bình
Hoàng Kao Bình
6 years ago

Uh. Anh đồng ý
ANH và EM thề hẹn đón Trăng rằm
Rét cũng chẳng còn lạnh căm như trước
Bao chuyện cũ thả trôi dòng xuôi ngược
Dịu dàng xoa vệt xước sẽ phai nhòa

Ta sẽ cùng vun xới lại thềm hoa
Sương ướm đọng giao hòa duyên vừa tới
Vòng tay sẽ níu thời gian chờ đợi
Nhịp tim nồng vui với mộng tình em…

Bài thơ hay quá Tím ui

Hoa Chu Van
Hoa Chu Van
6 years ago

Bài thơ hay tình cảm lắm

Lê Hòa
Lê Hòa
6 years ago

Bài thơ hay tuyệt vời – ảnh rất đẹp…

Thanh Bình
Thanh Bình
6 years ago

Hay lắm em !

Danh Tử
Danh Tử
6 years ago

Hay lắm luôn!

Võ Ngọc Cẩn
Võ Ngọc Cẩn
6 years ago

Bài thơ hay sâu lắng quá em gái
Chúc em ngày mới an vui hạnh phúc

Vọng Xuyên
Vọng Xuyên
6 years ago

Thơ hay đầy cảm xúc chị ạ!

Sông Lam
Sông Lam
6 years ago

Bài thơ ngọt ngào , dễ thương hay qúa Bắng Lăng Tím

Long Hanoi
Long Hanoi
6 years ago

Tuyệt vời quá em ạ..
Cảm ơn ***♡BẮNG LĂNG TÍM***
chúc em luôn vui khỏe an nhiên nhé..

Khương Hùng
Khương Hùng
6 years ago

Tuyệt lắm Bắng Lăng Tím ơi
Ngày mới vui vẻ nàng nhé

Maria Le
Maria Le
6 years ago

EM VÀ ANH…

Em và Anh gặp nhau phải duyên nợ
Mảnh ghép đời đâu đó người trải vương
Tiếng yêu thương san sẻ để vô thương
Khoe sắc thắm con đường tình thơ mộng

Em và anh đôi bờ hoang con sóng
Dậy khát khao, trông ngóng cõi xa xăm
Mình nắm tay, chân bước trong lặng thầm
Tin yêu trọn gieo mầm cho sự sống

Em và anh hai tâm hồn mơ mộng
Thích lãng du, đồng vọng một mùa xa
Thích hái hoa, bắt bướm trước sân nhà
Nghe khúc hát mình ta vương nhịp thở

Em và Anh ở hai đầu nỗi nhớ
Nhịp yêu thương cắc cớ phải gặp nhau
Bến tương tư khắc khoải ở hai đầu
Thuyền tình khẽ ru câu mình yêu nhé

Minha
Chúc tím vui nhé tặng em

Triệu Nguyễn
Triệu Nguyễn
6 years ago

Thơ hay quá em

Hoàng Chiến
Hoàng Chiến
6 years ago

Anh và Em mới chỉ biết qua thơ
Mà sao giờ anh cứ mơ với mộng
Thơ em viết ôi sao mà súc động
Đọc xong rồi anh cứ ngóng trông hoài

Dương Hải Triều
Dương Hải Triều
6 years ago

Tuyệt nè

Lê Dũng
Lê Dũng
6 years ago

Bài thơ hay thật tuyệt

Mai Tuyen
Mai Tuyen
6 years ago

Bài thơ hay tuyệt vời bạn iu ơi !

Phương Huỳnh
Phương Huỳnh
6 years ago

Tuyệt lắm bạn iu, chúc Bắng Lăng Tím của ta vui nhé

Nguyễn Phượng
Nguyễn Phượng
6 years ago

Tuyệt lắm em

Vương Vũ
Vương Vũ
6 years ago

Thơ em hay lắm. Anh góp vui mấy câu nha:
*******************
EM VÀ ANH
——————————-
Cuộc đời này nếu chẳng có em
Anh đã chẳng khổ đau nhiều đến thế
Trái tim đàn ông chẳng rơi lệ
Mưa gió bão bùng, anh cũng chẳng âu lo.
…….
Không có em, anh sẽ cười thật to
Khi nâng ly chúc mừng chiến thắng
Rượu uống vào, chẳng ngụm nào chát đắng
Xa người rồi, anh chẳng cắn vành môi…
…….
Không có em, thời gian lặng lẽ trôi
Sáng bình minh, chiều hoàng hôn xuống
Bữa cơm bình dân, bát canh rau muống…
Đâu có làm anh phải bận tâm.
………
Nay có em, anh bỗng thành thằng hâm
Suốt cả ngày ra vào, ngơ ngáo
Hát hò ồn ào, nói cười bát nháo…
Cứ đêm về lại chúi mũi làm thơ
…….
Người đời cười, gọi anh thằng khờ
Có người bảo: “Dở hơi đột xuất”
Thức trắng đêm, ngồi ôm đàn, viết lách
Những giai điệu mượt mà ca ngợi tình yêu…
…….
Ôi, có em, đời… tuyệt biết bao nhiêu!

Mỹ Kỳ Hoàng
Mỹ Kỳ Hoàng
6 years ago

Rất tuyệt em iu, đọc thơ em cảm nhận niềm hp diệu êm lây lan!

Thu Hà
Thu Hà
6 years ago

Hay lắm nàng ơi !

Phong Trần
Phong Trần
6 years ago

Hay lắm

Hoa Mộc Lan
Hoa Mộc Lan
6 years ago

Tuyệt bạn ơi
Ngọt ngào quá
Chúc mừng bạn nhé

Minh Dohuu
Minh Dohuu
6 years ago

Em và Anh..
Bài thơ hay thật ngọt ngào lãng mạn.

Chiều Tím
Chiều Tím
6 years ago

Rất hay và ngọt ngào em iu

Phú Sĩ
Phú Sĩ
6 years ago

Bài thơ viết rất hay a

Nguyễn Tỵ
Nguyễn Tỵ
6 years ago

thơ em hay tuyệt

Huong Thu
Huong Thu
6 years ago

tuyệt lắm bạn ơi

Hương Giang
Hương Giang
6 years ago

Bài thơ hay và ngọt ngào lắm. Chúc em luôn bình an nhé.

Nguyễn Huyền
Nguyễn Huyền
6 years ago

Rất tuyệt vời e ơi
Chúc e luôn bình an hp nhé .

Toàn Tâm Hòa Nguyễn
Toàn Tâm Hòa Nguyễn
6 years ago

Hay lắm chị ạh!0

Manh Hung Hoang
Manh Hung Hoang
6 years ago

bài thơ tuyệt quá em ..!

Thanh Huu
Thanh Huu
6 years ago

Tuyệt vời Tím iu

Tien Tran
Tien Tran
6 years ago

Chúc e may mắn Thành Công

Chieu Truong
Chieu Truong
6 years ago

Hay lắm em

Phan Hoai Thu
Phan Hoai Thu
6 years ago

Tuyệt vời muội ơi

Lê Thành Được
Lê Thành Được
6 years ago

Bài thơ hay lắm chúc em ngày mới vv hp nhé

Scroll to Top