Bài Thơ: EM SẼ VỀ.. NƠI ẤY BÓNG QUÊ HƯƠNG (Tác giả: Phú Sĩ)

EM SẼ VỀ.. NƠI ẤY BÓNG QUÊ HƯƠNG
Thơ: Phú Sĩ

Em muốn về nơi ấy bóng quê hương
Nơi cái rét của mùa đông không tới
Chút hanh hao cuốn theo làn gió mới
Phút chạnh lòng anh có đợi em không!

Em muốn về tắm mát với dòng sông
Hạt sương rơi còn nồng nàn nỗi nhớ
Hương cỏ dại tình duyên mình một thuở
Mối tình nghèo nhẫn cỏ tết trao nhau ….

Em muốn về nơi sóng biển xôn xao
Nhớ lắm anh quê mình ngày giông bão
Thương quê nghèo gồng mình mong ấm áo
Anh có còn ươm giấc mộng tình xưa

Em muốn về mang nỗi nhớ đong đưa
Hương xứ dừa ngàn đời chưa bay mất
Chẳng biết rồi giữa dòng đời hư thực
Mối tình em ẩn khuất chốn phương nào …

Em muốn về trong cơn gió lao xao
Gửi cho anh dạt dào miền yêu dấu
Đợi mùa xuân sắc màu thêm rạng rỡ
Tình đôi mình thắm nở giữa ngàn hoa.

Subscribe
Notify of
guest
35 Comments
Oldest
Newest
Inline Feedbacks
View all comments
Nguyễn Thị Bá Hoa
Nguyễn Thị Bá Hoa
7 years ago

Rât hay em gái iu

Lê Đức Tải
Lê Đức Tải
7 years ago

Hay tuyệt vời!

Song Toàn
Song Toàn
7 years ago

Hay lắm càm ơn em nhiều !

Đương Quynh
Đương Quynh
7 years ago

Bài thơ tuyệt vời lắm ạ ! Chúc bạn tối vui vẻ

Vân Nguyễn
Vân Nguyễn
7 years ago

Thơ hay quá bạn ơi chúc buổi tối vui vẻ hạnh phúc nhé

Hòa Đỗ
Hòa Đỗ
7 years ago

Hay lắm bạn hiền ơi…!

Hao Tran
Hao Tran
7 years ago

Hay lắm e gái

Hoàng Thương Nguyễn
Hoàng Thương Nguyễn
7 years ago

Người ta nói quê Hương là Chùm Khế Ngọt. Thơ hay và hình ảnh đẹp. CHÚC BẠN BUỔI TỐI VUI VẺ VÀ NGỦ NGON. NGÀY MỚI NHIỀU NIỀM VUI TRONG CÔNG VIỆC. XIN CẢM ƠN. G9.HI.

Miguel Ara
Miguel Ara
7 years ago

God Bless…

Hôn Tím Hoàng
Hôn Tím Hoàng
7 years ago

Rất tuyệt vời.
Buổi tối đầy yêu thương em nhé.

Phạm Dần
Phạm Dần
7 years ago

Thơ hay hình rất đẹp

Đặng Ngọc Ân
Đặng Ngọc Ân
7 years ago

Hay quá

Hà Chinh
Hà Chinh
7 years ago

Tuyệt lắm PS !

Hoang Vu
Hoang Vu
7 years ago

Thơ hay, lời thơ mộc mạc đậm chất quê, chúc mừng em.

Lê Dũng
Lê Dũng
7 years ago

Thơ thật hay

Ha Le
Ha Le
7 years ago

Thơ hay quá em . Phú Sĩ

Hoang Mai
Hoang Mai
7 years ago

Em muốn. Về thăm lại quê hương
Tôi sẽ đón em bằng xuồng ba lá
đọc thơ em cảm hứng trào dâng .

Hoang Mai
Hoang Mai
7 years ago

Cái Lưỡi không xương nhưng đủ cứng
Đễ làm vỡ nát hàng vạn trái tim .trong
Đó co trái tím suy của ta .
. người cổ cò

Thao Nguyen
Thao Nguyen
7 years ago

Bạn ơi!

Hoang Vu
Hoang Vu
7 years ago

EM HÃY VỀ

Em hãy về còn góc nhỏ quê hương
Nơi biển vắng bãi sình ven nước đục
Mấy con còng gió xe cát đôi càng nhỏ
Gió biển ù ù cây bần cổi cong queo

Em hãy về tắm mát dưới dòng sông
Bờ lổ hang cá thòi lòi thậm thụt
Nơi bẹ dừa cặp bóng dừa đang lục đục
Dọn chỗ đắp bùn chuẩn bị sinh con…

Em hãy về giữ lại tuổi còn son
Nơi quê hương trĩu đầy cây trái
Dọc bờ mương xanh màu cỏ dại
Vì phù sa còn đậm đặc thuở sơ khai

Em hãy về nhìn so đũa đơm bông. ..
Con chim khách đã bao mùa lặng tiếng
Lủ chìa vôi không rộn ràng…làm biếng
Vì quê hương chẳng giống…thuở còn em…

Vh 11.12.16

Bảo Bình
Bảo Bình
7 years ago

Thơ hay giàu cảm xúc

Nam Phương
Nam Phương
7 years ago

TUYỆT VỜI LẮM EM PHÚ SĨ

Đào Cường
Đào Cường
7 years ago

hay tuyệt
chúc dầu tuần vv

Xuân Huệ
Xuân Huệ
7 years ago

Hay quá phú sĩ..
Đọc bài thơ sao nhớ quê hương quá phú sĩ ơi…

Đào Hương
Đào Hương
7 years ago

Phú Sĩ
bài thơ hay qúa bạn ơi hoa trinh chúc bạn ngày mới phúc lộc dư đầy,an khang trường thọ và thật nhiều thương yêu.!

LâmTâm Như
LâmTâm Như
7 years ago

Thơ hay lăm a

Minh Nguyen
Minh Nguyen
7 years ago

Hay !

Hoang Mai
Hoang Mai
7 years ago

Em kg la co giao lam thi cung la thi sy ps
Em yeu que huong dan toc VN
Em muon ve tam lai dong song tuoi tho
Song da nhiem thuoc tru sau ,con bien khoi nhiem doc
Bon giac tau da dau doc que em roi
Hay viet len tam su cua nguoi sap mat dat nuoc
Cho bon han kia bo tham vong chiem VN
Hay lam dieu gi do di PS .
Nguoi co co .

Maria Le
Maria Le
7 years ago

Hay lắm chị ui

Hoa Huynh
Hoa Huynh
7 years ago

Rất tuyệt tác giả ơi

Linh Dương
Linh Dương
7 years ago

Thơ hay ạ

Tuấn Nguyễn Minh
Tuấn Nguyễn Minh
7 years ago

Tuyệt vời rất hay

Đăng Lê Hải
Đăng Lê Hải
7 years ago

Thơ hay quá

Toan Nguyen Thanh
Toan Nguyen Thanh
7 years ago

Rốt cuộc em là ai …có phải em gái Ben tre mà anh hằng mong đợi….nêu vây thì về đi em ..dongf song bến nước ..chuyen đò quê huong anh vẫn đợi …về nha em…

Minh Chi Tran
Minh Chi Tran
7 years ago

Đầy cảm xúc ..!

Scroll to Top