Bài Thơ: EM SẼ TẬP (Tác giả: Trúc Thanh)

Bài Thơ: EM SẼ TẬP (Tác giả: Trúc Thanh)

EM SẼ TẬP
Thơ: Trúc Thanh

Em sẽ tập hóa tim thành băng giá
Tập nhìn anh xa lạ giữa dòng đời
Nỗi nhớ đầy rồi nỗi nhớ cũng vơi
Nhắm mắt lại ngày mai trời sẽ sáng

Em sẽ bước trên mục mòn dĩ vãng
Nợ ba sinh bình thản trả cho rồi
Dưới mặt trời một chiếc bóng đơn côi
Vết đau ấy tháng ngày trôi sẽ hết

Em vẫn biết phía sau trời ly biệt
Nỗi nhớ thương vắt kiệt sức tim mình
Có lẽ rồi quá khứ sẽ hồi sinh
Nhưng đã chết, niềm tin không sống lại

Em cố tập quên những điều buộc phải
Đã đau thương đã khôn dại đôi lần
Có lẽ rồi sau những thoáng bâng khuâng
Nỗi nhớ sẽ nguôi dần rồi tắt hẳn

Ừ lau lệ cho đời thôi mặn đắng
Đón tương lai như đón nắng đầu đời
Em tập cười như lúc lệ chưa rơi
Nhìn anh thuở mấy lời yêu chưa ngỏ.

Subscribe
Notify of
guest
40 Comments
Oldest
Newest
Inline Feedbacks
View all comments
Ký Lư
Ký Lư
5 years ago

Thơ hay,tuyệt lắm!

Ký Lư
Ký Lư
5 years ago

Chúc em buổi trưa vui vẻ em nhé!

Hoang Ha
Hoang Ha
5 years ago

Thì hay hình đẹp..

nguyễn văn giao
nguyễn văn giao
5 years ago

Buồn quá đi

Ngọc Giàu Lê
Ngọc Giàu Lê
5 years ago

Thơ hây thương người làm thơ quá có gắn sẽ vượt qua trời không phụ người tốt đâu co lên chi sẻ ủng ho nhà thơ hết mình

Quan Anh
Quan Anh
5 years ago

Rất tuyệt vời

Huỳnh Chí Thành
Huỳnh Chí Thành
5 years ago

Hay lắm TT cháu ơi!

Đời bỏ ngỏ nói chi lời từ biệt
Phút ra đi vẫn cảm thấy chạnh lòng
Bỡi đôi ta tình có đục vẫn trong
Đời là vậy tiếng lòng thôn thức mãi!!!

Chú cũng buồn trong tâm trạng thơ cháu viết
Xỉa mấy câu cho yên ấm với đời!! Hiiii vui tí TT nhé.

Nguyên Phước
Nguyên Phước
5 years ago

Truc Thanh

Nguyên Phước góp vui cùng cô Trúc ạ

TAN VỠ

Ừm em tập.. hững hờ anh cũng tốt
Gom ân tình đem chốt gửi gió bay
Nhớ mà chi hao phí khoảng tháng, ngày
Tuổi xuân chẳng còn dài bao lâu nữa

Tìm phúc hạnh bên ai cùng hẹn hứa
Sẽ chóng quên người cứa quả tim hồng
Niềm tin giờ vỡ rạn hết chờ mong
Mai có gặp vết son khô lệ đỗ

Hãy trách móc tình dành không đúng chỗ
Anh là người đem khổ đến cho em
Duyên mỏng manh giống hệt giọt sương mềm
Vừa óng ánh rồi im tàn lặng lẽ

Thôi đành vậy đường trần chia ngã rẽ
Ta bây giờ hai kẻ chẳng nên duyên
Bến bờ yêu ai đón đợi chung thuyền
Em cứ vẹn ước nguyền bên họ nhé
TẠM BIỆT

Danh Lợi
Danh Lợi
5 years ago

Hay tuyệt vời

Đoan Vũ
Đoan Vũ
5 years ago

Đẹp

Hoài Thanh
Hoài Thanh
5 years ago

Hay quá à

Nguyễn Ngọc Sơn
Nguyễn Ngọc Sơn
5 years ago

Hay tuyệt à nha!

Nguyễn Hoàng Dủ
Nguyễn Hoàng Dủ
5 years ago

Hay quá Chị ơi

Đào Chí Thanh
Đào Chí Thanh
5 years ago

Thơ hay và hình đẹp lắm nè Truc Thanh

Trần Văn Phúc
Trần Văn Phúc
5 years ago

Hay lắm e ‘ bc e vui nhiều nghe

Bạch Tiểü Phụng
Bạch Tiểü Phụng
5 years ago

Thơ hay, nhiều cảm xúc. ?

Thanh Liêm Võ
Thanh Liêm Võ
5 years ago

Em

Phạm Thị Ngọc Yến
Phạm Thị Ngọc Yến
5 years ago

Nghe trầm lắng não nề như tiếng nấc

Quách Hải Yến
Quách Hải Yến
5 years ago

Chấm pát

Nguyễn Quới
Nguyễn Quới
5 years ago

.

Phuc Nguyen
Phuc Nguyen
5 years ago

Tuyệt lắm em .

Trần Thanh Tuấn
Trần Thanh Tuấn
5 years ago

Bài thơ rất hay chúc mừng tác giả

Vinh Le
Vinh Le
5 years ago

Bài thơ rất hay
Nhưng đắng cay nhiều quá ?
Chúc em an vui

Vuong Van
Vuong Van
5 years ago

Rất hay xin cám ơn T T nhiều

Trongkhu Vu
Trongkhu Vu
5 years ago

Hay lắm tg xin cám ơn vì bài viết rất thuyết phục người đọc
Chúc tg ngày bình yên

Vinh Le
Vinh Le
5 years ago

Đừng để tim thành băng giá ? Nguy hiểm lắm em ơi ?

Đạt Bùi
Đạt Bùi
5 years ago

Thơ hay quá, lãng mạn quá

Đạt Bùi
Đạt Bùi
5 years ago

Ảnh rất đẹp, chúc em gái luôn vui vẻ hạnh phúc

Gary Le
Gary Le
5 years ago

Truc Thanh ! Bai Tho rat hay chúc mung e ! Chúc e ngay cuoi tuan that nhieu vui ve Truc Thanh nha

Thanh Cao Văn
Thanh Cao Văn
5 years ago

Hay lắm tác giả à.

Phạm Bình
Phạm Bình
5 years ago

Hay quá E ! Tình tan vỡ nhưng đời vẫn đẹp và thơ mộng lắm . Thật lãng mạn và sâu sắc . Chúc mừng E !

Nguyễn Văn Sơn
Nguyễn Văn Sơn
5 years ago

*Có những ngày ta chợt nhớ về nhau.
Đường hoa tím ngát màu trong ngày nắng.
Lối xưa ấy ngắt hoa mềm trao tặng.
Hái cỏ ven đường làm nhẫn cho nhau.
*Có những ngày se sắc vết thương đau.
Ai cũng có phút ban đầu thuở ấy.
Dệt mộng mơ bao dõi hờn xưa vậy.
Để bây giờ còn đấy nhớ…chưa quên!

Ngô Thị Hồng
Ngô Thị Hồng
5 years ago

Rất hay xin Chúc mừng tác giả

Đào Ngọc Dung
Đào Ngọc Dung
5 years ago

Hay , hay tuyệt ! Chúc em có nhiều tác phẩm để đời !

Đào Trí Linh
Đào Trí Linh
5 years ago

Hay quá em Truc Thanh ơi chúc mừng em nhé

Thanhh Tuyềnn
Thanhh Tuyềnn
5 years ago

Bị tổn thương rồi hk thể nào sống lại ?

Trung Hoài Phạm
Trung Hoài Phạm
5 years ago

Trúc Thanh ! Chúc mừng con có bài thơ hay , phản ánh hiện thực của sự đời…có những nỗi buồn man mác !

Nguyễn Văn Đông
Nguyễn Văn Đông
5 years ago

Bài thơ rất hay hoạ cùng ảnh đẹp lắm! Rất sâu sắc thật thật nhẹ nhàng vừa ngọt ngào lại rất trữ tình… Hay.. Chúc mừng thi sỉ…. Chúc

Cong He Nguyen
Cong He Nguyen
5 years ago

Bài thơ và hình ảnh tâm trạng quá cơ ! Buổi tối vui vẻ em nhé !

Oanh Ho
Oanh Ho
5 years ago

Hay lắm đó em ơi chúc mừng em

Scroll to Top