Bài Thơ: EM LÀ GÌ TRONG ANH! (Tác giả: Violet Hoa)

Bài Thơ: EM LÀ GÌ TRONG ANH! (Tác giả: Violet Hoa)

EM LÀ GÌ TRONG ANH!
Thơ: Violet Hoa

Em là gì trong đôi mắt của anh?
Là cô bé đành hanh hay hờn dỗi
Khi nhõng nhẽo, yếu mềm rồi nông nổi
Nói một lời! Anh hãy nói đi anh!

Em là gì trong tim thắm của anh?
Người yêu dấu, tình nhân hay tri kỉ
Em đã hỏi rồi tự mình suy nghĩ
Nói đi anh thủ thỉ nhé! Một lời

Em là gì trong anh những đêm trôi
Dù xa cách vẫn trao lời tâm sự
Trao nhau cả những lời nghe tình tứ
Chẳng đắn đo do dự nghĩ suy nhiều

Nói đi anh em chỉ muốn một điều
“Dấu yêu ạ! Yêu em nhiều lắm đó!
Tình em đó trong tim anh thắm đỏ
Nguyện muôn đời anh nhớ mãi không quên”

Nói đi anh kẻo em giận, bắt đền….

Subscribe
Notify of
guest
12 Comments
Oldest
Newest
Inline Feedbacks
View all comments
Đỗ Minh Anh
Đỗ Minh Anh
5 years ago

Em là cục nợ trong a ( à quên cục tưng ) … tưng ..tưng ơi …tưng ơi nhủy Violet HoaV ???

Trần Thiện
Trần Thiện
5 years ago

Em là em không có ai so sánh
Anh trân tình không nói lời có cánh
Hôm nay đây trên con đường vắng lạnh
Ước một người đi cạnh đó là em!

Hòe Vũ Xuân
Hòe Vũ Xuân
5 years ago

Viết cùng Violet Hoa

TRONG MẮT ANH
Tg Vũ Xuân Hòe

Em là hoa trong đôi mắt của anh
Cứ lung linh bao sắc mầu huyền ảo
Mặc trời kia có nổi bao giông bão
Cũng chẳng làm chao đảo được tình em.

Em là con thuyền trong đôi mắt anh
Không chòng chành giữa phong ba bão tố
Vẫn vững vàng cặp về nơi bến đỗ
Bến bình yên hạnh phúc ở bên anh.

Em là mặt trời trong mắt của anh
Luôn rực sáng và cháy thành ngọn lửa
Trái tim em ngọn lửa hồng rực rỡ
Thiêu đốt lòng anh cháy ở trong tim.

Trong mắt anh em là trăng dịu êm
Để đêm đêm ru anh vào giấc ngủ
Vầng trăng em đã bao đêm không ngủ
Để cho anh ấp ủ những giấc mơ.

Trong mắt anh em là một bài thơ
Để cho anh cứ ngẩn ngơ da diết
Lời thơ em cứ ngọt ngào tha thiết
Để cho anh cứ mải miết đọc hoài.

Em vẫn là hoa tím của ban mai.
HY 8/7/18

Hoàng Lân
Hoàng Lân
5 years ago

Biết rồi còn hỏi.

Nguyệt Quế
Nguyệt Quế
5 years ago

Thơ hay lắm em gái à!
Em là ai? Hỡi thiên thần bé bỏng
Để tim anh cuộn sóng suốt đêm ngày
Nhớ cồn cào da diết đến lắt lay
Ánh mắt ấy vòng tay làn môi ấm

Em là ai? Có phải là cô Tấm
Hạt cơm vàng lẫm chẫm gọi Bống Bang
Dâng ngọt cho đời xoá mọi trái ngang…..

Hoa Đồng Nội
Hoa Đồng Nội
5 years ago

Khổ xế. Là j gio còn họi. Nó điêu xật

Tâm Nguyễn
Tâm Nguyễn
5 years ago

Bài thơ rất hay em ạ

Chau Phan
Chau Phan
5 years ago

Tho hay cháu à…chúc mừng nhé

Mai Doan
Mai Doan
5 years ago

VH..! Ngày mới vv hp nà em ưiii
EM LÀ YÊU THƯƠNG..

Em là gì..? Đã thừa biết cũng nên
Là yêu thương qua dòng tên quen lạ
Là người mà anh nhớ nhiều nhất á
Là dấu yêu là tất cả của anh.

Là người xưa như báu vật để dành
Là bé yêu là tình xanh vẹn giữ
Là tri kỉ lả Thi nhân các thứ..
Là tình yêu là phép thử lòng thành.

Là đáng yêu mà xa lạ, tình xanh
Là người luôn ở tim anh yên bình
Khi đêm về tự lúc hững bình minh
Tâm ngự trị toàn ánh nhìn em đó.

Là an nhiên là mùa thu, hoa cỏ
Là ân tình đời vui,nhớ, biết chưa
Là dỗi hờn là sớm nắng chiều mưa
Mùa yêu thương mãi đang vừa chín đầy.

Là men nồng lòng người quyện đắm say
Là tất cả đan vòng tay tròn trao
Là tình yêu khát khao mà tự hào
Là nồng nàn hòa xuyến xao ân tình.

Là ngọt ngào dạt dào chắt niềm tin
Là tất cả mình hiểu mình, Người à
Là ngọn nguồn trời biển rộng bao la
Em mãi là bản tình ca cuộc đời.

Có bằng lòng suy tư gì em ơi..!
Mai Doan_8.7

Bùi Thị Lơ
Bùi Thị Lơ
5 years ago

Thơ hay lắm con gái yêu.

Trịnh Quốc Hưng
Trịnh Quốc Hưng
5 years ago

A nói có mà ck e cho chết..!

Anh Hoang
Anh Hoang
5 years ago

Định nói rồi nhưng lại sợ em quên.
Nên gửi gió qua miền xa xôi đó.
Em là gì ….mãi còn trong tim nhỏ.
Nghe thầm thì lời của gió nghe em.
…..
Hay thế bé ơi.

Scroll to Top