Bài Thơ: EM LÀ CÔ GÁI HẢI DƯƠNG (Tác giả: Nguyễn Đình Huân)

Bài Thơ: EM LÀ CÔ GÁI HẢI DƯƠNG (Tác giả: Nguyễn Đình Huân)

EM LÀ CÔ GÁI HẢI DƯƠNG
Thơ: Nguyễn Đình Huân

Em chỉ là người con gái Hải Dương
Bên đường năm cầu Phú Lương huyền thoại
Miền đất xứ đông quê hương của vải
Vị ngọt ngào tiếng vang mãi năm châu

Giản dị đơn sơ nón lá áo nâu
Trên đồng quê em trồng bầu trồng bí
Nụ cười xinh tươi tính tình thuỳ mị
Như dân làng em thuần tuý làm nông

Suốt cả ngày làm bạn với dòng sông
Chăm chỉ siêng năng trên đồng cấy hái
Quê hương em suốt bốn mùa hoa trái
Có bưởi đào có ổi vải chanh cam

Con gái Hải Dương xinh xắn hay làm
Duyên dáng thuỷ chung đảm đang tháo vát
Luôn yêu đời sống vui tươi ca hát
Trên quê hương nhà dào dạt tình thương

Biết em là người con gái Hải Dương
Mới gặp em anh vấn vương rồi đấy
Con gái quê mình đáng yêu biết mấy
Gặp em rồi anh bỗng thấy bâng khuâng.

Subscribe
Notify of
guest
18 Comments
Oldest
Newest
Inline Feedbacks
View all comments
Pham Thi
Pham Thi
6 years ago

Vải quê mình đang ra hoa rồi đó

Ngọc Vân
Ngọc Vân
6 years ago

Bài thơ hay lắm A Huân ơi! E thật tự hào là con gái Hải Dương. Chúc mừng A .

Nguyễn Hiên
Nguyễn Hiên
6 years ago

Bài thơ hay lắm A

Hằng Lê
Hằng Lê
6 years ago

Thơ hay lắm bạn ạ

Trần Kim Anh
Trần Kim Anh
6 years ago

Rất hay tg ạ! Chúc tg vui vẻ mạnh khỏe!

Lê Tường Châu
Lê Tường Châu
6 years ago

Trồ ôi! Con gái Hải Dương
Nghe anh Huân kể mà thương thương là
Bây giờ ta đã bị già
Nếu mà còn trẻ quyết là rể ngoan. Haha.

Thu Hường
Thu Hường
6 years ago

Bài thơ hay, hình ảnh giản dị iu thương!

Nguyễn Liên
Nguyễn Liên
6 years ago

Em làm thơ hay quá ,tuyệt vời cô gái Hải Dương

Thoi Nguyen
Thoi Nguyen
6 years ago

Mình thấy tự hào là con gái Hải Dương. Cảm ơn bạn đã sáng tác bài thơ này.

Dung Tran
Dung Tran
6 years ago

Rất tuyệt vời
?????

Nguyễn Hằng
Nguyễn Hằng
6 years ago

Hoa thơm quả ngọt những người con gái còn duyên dáng thơ hay quá anh

Nguyễn Thị Dục
Nguyễn Thị Dục
6 years ago

Thơ hay tuyệt vời ảnh đẹp cũng tuyệt vời luôn em ơi.

Bui Việt Anh
Bui Việt Anh
6 years ago

Đúng là quê hương Hải Dương có vai ngọt Thanh Hà 6 xã khu Hà Đông của tôi!

Hung Nguyen
Hung Nguyen
6 years ago

Nho que rui

Mary Hoang
Mary Hoang
5 years ago

Bài thơ hay lắm anh ạ
Em chúc mừng anh

Lê Hiền
Lê Hiền
5 years ago

Thơ hay lắm ỷ thơ dat dao, hình ảnh rất đẹp, chúc mừng anh

Hương Thùy
Hương Thùy
5 years ago

Anh muốn viết những vần thơ hay nhất
Và muốn viết những vần thơ chân thật
Để tặng người con gái xứ HÀ THANH

Xuan van Luong
Xuan van Luong
5 years ago

Bài thơ hay. Về Hải Dương là thấy thương em rồi.

Scroll to Top