Bài Thơ: EM HỎI (Tác giả: Hồng Giang)

Bài Thơ: EM HỎI (Tác giả: Hồng Giang)

EM HỎI
Thơ: Hồng Giang

Tháng chín này vần thơ tình anh viết
Còn mặn nồng da diết nữa hay không
Hay bao nhiêu mong ngóng với chờ trông
Cũng nhạt phai theo sắc hồng hoa Phượng

Em ơi em tình yêu nào ép gượng
Nên muôn đời vướng bận chữ tình si
Thế nên anh nào có trách hờn chi
Chỉ nhung nhớ những gì ta từng có

Tháng chín về hanh hao từng cơn gió
Thu mơn man ửng đỏ má em hồng
Lá vàng rơi ngày tháng cứ chất chồng
Mùi hoa Sữa bồng bềnh vương phố vắng

Em có thấy mùa thu về nhạt nắng
Ly cafe chát đắng bởi chờ mong
Cách xa nhau nên tình cứ long đong
Nhưng thơ anh vẫn một lòng luyến ái

Tháng chín về vần thơ đầy khắc khoải
Nắng thu vàng ….
Mê mải ….
Ngóng chờ ai !

03/09/2016 Hồng Giang.

Subscribe
Notify of
guest
15 Comments
Oldest
Newest
Inline Feedbacks
View all comments
Trần Ngọc Vân
Trần Ngọc Vân
3 years ago

” Chỉ nhung nhớ những gì ta từng có ” mà anh …
Hhiii …chờ , mong , ngóng , đợi …nhiều rùi …
Mà thui CỨ KỆ …⚘♥️???⚘

Thi An
Thi An
3 years ago

Tháng chín về vần thơ tình khắc khoải…

Huyen Nguyen
Huyen Nguyen
3 years ago

Hau quá chú ơi

Yen Dinh
Yen Dinh
3 years ago

Biết rồi, khổ lắm nói mãi

Tình Ngô Thúy
Tình Ngô Thúy
3 years ago

Cảnh đẹp thơ hay chúc mừng em H G

Vo Anh Nguyet
Vo Anh Nguyet
3 years ago

Hay quá

Thien Ha
Thien Ha
3 years ago

Bài thơ rất hay thi sĩ HG!

Quy Tran
Quy Tran
3 years ago

Thơ hay hình đẹp quá bạn ????

Hai Thanh Le Thi
Hai Thanh Le Thi
3 years ago

Bài nào cũng hay quá a à

Nhung Le
Nhung Le
3 years ago

Tháng chín về vần thơ đầy khắc khoải
Nắng thu vàng…mê mải…ngóng trông ai

Ai mong đợi chờ hoài người nơi ấy
Để thu về ai không thấy cô đơn
Da diết nồng nàn , chất chứa đầy cảm súc
Bài thơ rất hay , xin chúc mừng và cảm ơn Hồng Giang nhiều lắm
Chúc Hồng Giang buổi chiều yêu thương

Trịnh Thanh Thủy
Trịnh Thanh Thủy
3 years ago

Anh viết hay quá

Tạ Văn Cường
Tạ Văn Cường
3 years ago

Bài thơ rât hay câu thơ ngọt ngào lắm ảnh đẹp lắm mến chúc tg luôn vui khỏe nhé

Đàn Linh Đan
Đàn Linh Đan
3 years ago

Bài thơ rât hay câu thơ ngọt ngào lắm ảnh đẹp lắm mến chúc tg luôn vui khỏe nhé

Bich Nguyen
Bich Nguyen
3 years ago

Ly cà phê chát đắng bởi thiếu đường
Chờ em về thêm đường vào anh nhé ..?

Nguyet Hang
Nguyet Hang
3 years ago

Ảnh đẹp dễ thương & Bài Thơ hay quá!..
Thanks em. Hồng Giang Tg.

Scroll to Top