Bài Thơ: EM CÓ CÒN NHỚ HAI TIẾNG QUÊ HƯƠNG (Tác giả: Phú Sĩ)

Bài Thơ: EM CÓ CÒN NHỚ HAI TIẾNG QUÊ HƯƠNG (Tác giả: Phú Sĩ)

EM CÓ CÒN NHỚ HAI TIẾNG QUÊ HƯƠNG
Thơ: Phú Sĩ

Em có còn nghe hai tiếng quê hương
Lời mẹ ru những đêm trường thuở ấy
Mảnh đời quê nao lòng con nước xoáy
Ngập trắng đồng khắc khoải nỗi suy tư

Tuy quê nghèo chẳng như phố em qua
Bữa cơm chiều nhạt nhòa hoa súng tím
Gạo lạt màu nhưng chân tình ngọt lịm
Đẹp lắm em con nước nổi êm đềm

Vẫn biết rằng như tăm cá bóng chim
Giàu sang ư chẳng tìm ra ở đó
Chỉ biết rằng tình quê luôn thắm đỏ
Với nhọc nhằn một thuở mẹ còn mang

Em có buồn khi mùa lá thu rơi
Chiều hoàng hôn xứ người thiên đường mộng
Nhưng trống trải nổi lòng bao cơn sóng
Vịt kêu chiều quê mẹ có chờ trông

Về nhé em nghe câu hát bên sông
Mùa điên điển vàng đồng theo con nước
Cuộc đời ta dẫu bao ngày xuôi ngược
Vẫn trong tim thổn thức tiếng quê nghèo….

Subscribe
Notify of
guest
27 Comments
Oldest
Newest
Inline Feedbacks
View all comments
Lê Quỳnh
Lê Quỳnh
7 years ago

thơ hay ạ

Tuan Tran Duc
Tuan Tran Duc
7 years ago

Hay lắm!

Sang Quang
Sang Quang
7 years ago

Hay

Huỳnh Ngọc Thơ
Huỳnh Ngọc Thơ
7 years ago

” Em có buồn khi mùa lá thu rơi
Chiều hoàng hôn xứ người thiên đường mộng
Nhưng trống trải nổi lòng bao cơn sóng
Vịt kêu chiều quê mẹ có chờ trông…” ( Đủ một bài thơ hay . em sửa lại chữ : ĐIÊN ĐIỂN )

Hạ Đan Hạ
Hạ Đan Hạ
7 years ago

Hay lắm em ơi!

Trần Lê Minh
Trần Lê Minh
7 years ago

Thật êm đềm và thắm đượm tình quê ! Thơ hay quá Phú Sĩ

Nguyễn Thị Tâm Phương
Nguyễn Thị Tâm Phương
7 years ago

Thích quá

Đương Quynh
Đương Quynh
7 years ago

Thơ tuyệt bạn ạ

Hùng Lê
Hùng Lê
7 years ago

Ok hay

Nguyenn Hong
Nguyenn Hong
7 years ago

Quá hay luôn

Bắng Lăng Tím
Bắng Lăng Tím
7 years ago

MỘT THOÁNG HƯƠNG QUÊ

Đã lâu rồi nơi phố thị thân quen
Con nhớ lắm ánh đèn bên ô cửa
Tình mẹ ấm…tình quê hương chan chứa
Vẫn mòng chờ từng đứa con đi xa

Cau ngoài vườn mùa mới đã trổ hoa
Luống ớt đỏ, luống cà xanh đơm trái
Thềm rêu nắng mang sắc vàng ra trải
Cơn gió chiều hoang hoải lá nhẹ rơi

Lũy tre xanh nơi ghi dấu một thời
Bên cánh võng tiếng ru hời êm ả
Tiếng diều sáo giữa lưng trời ai thả
Ấm tình quê lan tỏa khói lam chiều

Ngọt câu hò trên bến nước ta yêu
Lục bình nở sắc mĩ miều cánh tím
Phủ sa đắp trái trên cây ngọt lịm
Hoa cải vàng chúm chím nụ thật xinh

Quê hương ơi! Trong tim vẹn nghĩa tình
Mùi hương đất cho mình say đến lạ
Bát cơm trắng chan tương dầm nhớ quá
Vị mặn nồng dành tặng cả cho nhau

BẰNG LĂNG TÍM
3/2017

Bài thơ này em viết mà chưa đăng, em góp vui cùng chị nhé

Phan Thị Thoa
Phan Thị Thoa
7 years ago

Hay tuyệt ..

Luyến Nguyễn
Luyến Nguyễn
7 years ago

Thơ hay ảnh đẹp

Nam Phương
Nam Phương
7 years ago

TUYỆT VỜI LẮM EM

Hương Giang
Hương Giang
7 years ago

Bài thơ rất hay và tràn đầy tình cảm Phú Sỹ à. Cảm ơn bạn nhé.

Hoa Huynh
Hoa Huynh
7 years ago

Ôi tuyệt quá chúc tác giả buổi chiều vui

Vân Nguyễn
Vân Nguyễn
7 years ago

thơ hay lắm bạn hiền

Đỗ Thưởng
Đỗ Thưởng
7 years ago

Một vùng quê đáng yêu …Thơ hay lắm em
Chúc mừng PS

Phú Sĩ
Phú Sĩ
7 years ago

Em cam on anh nhe

Lê Đức Tải
Lê Đức Tải
7 years ago

Thơ em rất tuyệt

Hoa Lan
Hoa Lan
7 years ago

Ôi e em ngiện thơ của chị mất thôi ,sao mà mộc mạc mà ấm áp đến vậy chứ ,rất chân tình hai tiếng quê hương ,,,,,

Hòa Đỗ
Hòa Đỗ
7 years ago

Cảm xúc tuyệt lắm bạn ạ…!

Lê Dũng
Lê Dũng
7 years ago

Thơ hay tuyệt lắm

Le Thi Loan
Le Thi Loan
7 years ago

Bài thơ rất hay tình yêu quê hương đất nước sâu đậm em ạ

Haisy Haisy
Haisy Haisy
7 years ago

Wow ! Lyric poetry … Perfect !!! Very nice native country landscape picture art and so cute. Beautiful !!! This is Fantastic ..

Ha Le
Ha Le
7 years ago

Thơ em thật tuyệt
Đầy cảm xúc … yêu thương.

Tee Vo
Tee Vo
7 years ago

Em có buồn khi mùa lá thu rơi
Chiều hoàng hôn xứ người thiên đường mộng
Nhưng trống trải nổi lòng bao cơn sóng
Vịt kêu chiều quê mẹ có chờ trông

Scroll to Top