Bài Thơ: ĐỨNG TRƯỚC BIỂN CHIỀU THU (Tác giả: Nguyễn Đình Huân)

ĐỨNG TRƯỚC BIỂN CHIỀU THU
Thơ: Nguyễn Đình Huân

Chiều mùa thu em đứng hát một mình
Lời hát ru hay tự tình mặn chát
Biển mênh mông con sóng xô dào dạt
Sóng vô tình cho bờ cát buồn đau

Nhớ thu xưa mình say đắm bên nhau
Ngắm con sóng bạc đầu hôn bờ cát
Nụ hôn ngọt ngào trái tim bỏng rát
Thu nồng nàn nghe sóng nhạc thương yêu

Anh xa rồi em một bóng cô liêu
Nhìn ra biển trong buổi chiều hoang vắng
Hát ru mình khi hoàng hôn tắt nắng
Gửi nỗi buồn theo con sóng trùng dương

Anh ra đi sao bỏ lại vấn vương
Bỏ mùa thu bỏ con đường rụng lá
Bỏ tình em chơi vơi bên biển cả
Cho em buồn em hoá đá vọng phu

Nguyễn Đình Huân

Sài Gòn, Ngày 17/08/2016 Tuy Le Van, Hoa Việt, Thanhạ

Bài Thơ: ĐỨNG TRƯỚC BIỂN CHIỀU THU (Tác giả: Nguyễn Đình Huân)
Bài Thơ: ĐỨNG TRƯỚC BIỂN CHIỀU THU (Tác giả: Nguyễn Đình Huân)

Subscribe
Notify of
guest
15 Comments
Oldest
Newest
Inline Feedbacks
View all comments
Ah Sing
Ah Sing
7 years ago

Hay lam a huan oi! doc tho ma thay ngen long.chuc a buoi toi vui nkieu nke.

Hoang Dung Le
Hoang Dung Le
7 years ago

Thật tuyệt vời, chúc anh đêm đầu tuần bình an hạnh phúc

Kim Anh Tran
Kim Anh Tran
7 years ago

Rất hay nhà thơ à một mùa thu đi qua để lại lòng người kỷ niệm khó quên ….nhìn biển mà nước mắt lưng tròng …thấy tan nát cỏi lòng

Hương Thu
Hương Thu
7 years ago

Thơ hay hình sinh động. Chúc A buổi tối đầu tuần VV và ng ng.

Tuy Le Van
Tuy Le Van
7 years ago

Hay lắm bạn hiền. Chúc bạn vui vẻ ngủ ngon nha.

Gai Le
Gai Le
7 years ago

mùa thu lá rơi anh đã đi rồi**ở đây có một người ngồi nhớ ai**chỉ cho khổ vậy trời**bài thơ hay nhất tối nay thư hai**chúc người làm thơ ăn lành ngủ ngon

Huan Nguyen Dinh
Huan Nguyen Dinh
7 years ago

Cám ơn các bạn đã đồng cảm. Chúc buổi tối vui vẻ, ngủ ngon.

Lê Ngân
Lê Ngân
7 years ago

Thơ hay, hình ảnh đẹp !

Bình An
Bình An
7 years ago

Thơ anh viết rất hay….

Thu Hương Cung
Thu Hương Cung
7 years ago

Anh về với biển biển xanh
Sóng vỗ rì rào cồn cào nỗi nhớ
Ta đi khắp núi khắp đồng
Lại về với biến sóng xô dạt dào
Ta nhìn trên đáy trăng sao
Gió chao sóng mặn sóng chao gió cồn
Ta cùng biển hoá chiếc hôn
Mênh mông hôn bãi hôn bờ
Ta yêu cuộc sống hôn luôn cuộc đời !
Thu đi thu sẽ lại về
Em không hoá đá ,
Em chờ mãi anh !!!

Kiêu Hương
Kiêu Hương
7 years ago

Đứng một mình trước Biển anh ơi!
Biết nói gì với ngàn con sóng vỗ.
Trời bao la,thênh thang nhiều nỗi nhớ.
Và em biết kể thế nào cho cát trắng cảm thông…?

Phạm Thị Nga
Phạm Thị Nga
5 years ago

Bỏ tình em chơi vơi trên biển cả
Cho em buồn hóa đá vọng phu
em thích lắm hai câu thơ đó
Anh đã đi rồi anh bỏ ngõ mần chi
Để đọc giả sầu tư cùng kỹ niệm
Trái tim chai sần đau điềng thêm thôi

Đình Thị Thu
Đình Thị Thu
5 years ago

Thu đã về đêm buồn se se lạnh
Sương buông xuống làm ướt nhẹ bờ vai
Trời cao kia chim én đang bay hoài
Đang ríu rít kéo nhau về tìm tổ
Mùa hạnh phúc lại đến rồi anh đó
Đang thì thầm gõ cửa nhà anh

Nguyễn Bảo
Nguyễn Bảo
5 years ago

Thơ trữ tình , hình đẹp và lãng mạn.Chúc tg buổi tối với ngọt ngào yêu thươmg .

Phạm Thị Duyên
Phạm Thị Duyên
5 years ago

Bác viểt thơ giỏi thế chúc cả nhà vui khoẻ

Scroll to Top