Bài Thơ: ĐỪNG NHẮC LÀM CHI (Tác giả: Thanh Hùng)

Bài Thơ: ĐỪNG NHẮC LÀM CHI (Tác giả: Thanh Hùng)

ĐỪNG NHẮC LÀM CHI
Thơ: Thanh Hùng

Cố gắng nhưng rồi cũng mất nhau
Đều do định kiến chữ nghèo giàu
Tình đang thắm thiết đành chia cách
Để lại trong lòng những nỗi đau

Đã lỡ nên đành cách biệt phương
Từ đây mỗi đứa một con đường
Người đi nẻo bước nhiều lưu luyến
Kẻ ở âm thầm nỗi vấn vương

Anh buồn chất ngất niềm cay đắng
Tủi hận em ôm phận bẽ bàng
Biển ái giờ đây thành hố thẳm
Hỏi rằng ai thấu nỗi niềm mang

Tình duyên đã lỡ chuyến đò chiều
Xác lá thu vàng hận bấy nhiêu
Nỗi nhớ niềm thương vùi đáy vực
Thôi đành lỗi hẹn một thời yêu

Nếu có ngày nao ta gặp gỡ
Xin đừng bới lại đống tàn tro
Duyên xưa đã chết thì quên hết
Đừng nhắc làm chi buổi hẹn hò.

P T H

Subscribe
Notify of
guest
10 Comments
Oldest
Newest
Inline Feedbacks
View all comments
Dạ Thảo
Dạ Thảo
3 years ago

Bài thơ hay quá

Ngọc Nguyễn
Ngọc Nguyễn
3 years ago

Thất ngôn hay lắm em ơi hình rất đẹp

Tú Năm Đô
Tú Năm Đô
3 years ago

Anh trai Nmvv

Bằng Lăng
Bằng Lăng
3 years ago

hay tuyệt bạn ơi

Hồ Thị Thúy Hoa
Hồ Thị Thúy Hoa
3 years ago

Thơ hay quá

Nguyễn Thị Bá Hoa
Nguyễn Thị Bá Hoa
3 years ago

Em trai

Donglam Tran
Donglam Tran
3 years ago

Rất tuyệt. Chúc vui vẻ hạnh phúc.

Tuyet Dang
Tuyet Dang
3 years ago

Thơ đong đầy cảm xúc, hay bạn ơi

Tu Truong
Tu Truong
3 years ago

Tuyet thế em
Mượt mà, êm dịu
Hồn thi dạt dào
Thương chúc em và gđ buổi trưa ngon miệng!

Võ Ngọc Cẩn
Võ Ngọc Cẩn
3 years ago

Hay lắm em trai

Scroll to Top