Bài Thơ: ĐỪNG NGÃ GỤC NHÉ EM (Tác giả: Nguyễn Đình Huân)

Bài Thơ: ĐỪNG NGÃ GỤC NHÉ EM (Tác giả: Nguyễn Đình Huân)

ĐỪNG NGÃ GỤC NHÉ EM
Thơ: Nguyễn Đình Huân

Dòng đời kia như dòng nước cuốn trôi
Con sông quê vẫn bên bồi bên lở
Có một mối tình đã từng dang dở
Cho một người mãi thương nhớ buồn đau

Cuộc đời này là một chốn bể dâu
Niềm vui ít còn nỗi sầu giăng mắc
Nụ cười hiếm hoi nhạt nhoà nước mắt
Vượt chính mình ta đừng trách chi ai

Ngẩng cao đầu để bước tới tương lai
Hãy cứ tin sau đêm dài trời sáng
Xung quanh ta vẫn còn bao bè bạn
Chung vui ngọt bùi hoạn nạn sẻ chia

Cố gắng lên qua đỉnh dốc bên kia
Hạnh phúc mới sẽ quay về chờ đón
Có hoa vàng có sương mai mỗi sớm
Có ngôi nhà cho em chốn bình yên

Em vẫn xinh tươi duyên dáng ngoan hiền
Em xứng đáng được an nhiên hạnh phúc
Vui lên em ngẩng cao đầu mọi lúc
Yêu chính mình đừng ngã gục nhé em.

Subscribe
Notify of
guest
9 Comments
Oldest
Newest
Inline Feedbacks
View all comments
Vũ Thúy
Vũ Thúy
5 years ago

Bài thơ hay quá anh ơi

Hương Thu
Hương Thu
5 years ago

Bài thơ như một lời nhắc nhở các cô gái thật nhẹ nhàng. Chúc anh buổi chiều vv.

Phước Sơn
Phước Sơn
5 years ago

Đồng cảm với bài thơ này
Cám ơn Anh Huân.
Chúc Anh luôn vui vẻ và bình yên.

Nguyễn Thị Dục
Nguyễn Thị Dục
5 years ago

Bài thơ hay quá em ơi.

Hanhdung Le
Hanhdung Le
5 years ago

Mưa,gió,buồn,vui,đau khổ và hạnh phúc,tất cả hòa quện để tạo nên một cuộc sống.Ai cũng có lúc này lúc kia ,được đọc thơ của anh cảm giác được động viên và chia sẻ rất nhiều,cho ta một tâm trạng yêu đơk hơn.cảm ơn tác giả.

Đông Vi Phương
Đông Vi Phương
5 years ago

Thơ hay

Phạm Dân
Phạm Dân
5 years ago

Hay quá anh thi sĩ

Ốc Xinh
Ốc Xinh
5 years ago

Bài thơ rất tuyệt vời

Ốc Xinh
Ốc Xinh
5 years ago

Em chúc mừng anh nhé!

Scroll to Top