Bài Thơ: ĐỪNG NẢN LÒNG (Tác giả: Tùng Trần)

Bài Thơ: ĐỪNG NẢN LÒNG (Tác giả: Tùng Trần)

ĐỪNG NẢN LÒNG
Thơ: Tùng Trần

Đừng nản lòng vì cuộc sống chông chênh
Vì hạnh phúc là do mình tự tạo
Phải trải qua những tháng ngày giông bão
Mới thấy cần chốn nương náo bình yên

Đừng nản lòng khi phận số truân chuyên
Hãy xua hết mọi ưu phiền khổ ải
Theo gió mây về cuối trời xa mãi
Rồi ngước nhìn mạnh bước đến tương lai

Đừng nản lòng ôm ấp nỗi đắng cay
Nếu chỉ vì người đổi thay lòng dạ
Chuyện hợp tan do an bài tạo hoá
Luyến lưu nhiều cũng chả được gì đâu

Đừng nản lòng kẻo mi rớt mưa ngâu
Bởi dòng đời là bể dâu thử thách
Nên hãy thôi chớ giận hờn oán trách
Miễn sao mình sống trong sạch thanh tao

Đừng nản lòng quên mọi sự khổ đau
Đem chôn hết tất cả vào dĩ vãng
Sau mưa giông nhất định trời lại sáng
Đừng nản lòng hãy mạnh dạng nha ai.

12/07/2018

Subscribe
Notify of
guest
12 Comments
Oldest
Newest
Inline Feedbacks
View all comments
Phuoc Hoang
Phuoc Hoang
5 years ago

Rất hay
Bạn ơi

Xuan Vu
Xuan Vu
5 years ago

Hay lắm Tung Tran

Hạnh Duyên
Hạnh Duyên
5 years ago

Hay lắm Tung Tran . Chúc em buổi tối vui vẽ

Binh Minh
Binh Minh
5 years ago

Vâng anh Ba cố gắng nha

Kim Loan Nguyễn
Kim Loan Nguyễn
5 years ago

Hay anh!

Hoa Lê
Hoa Lê
5 years ago

Hay lắm bạn !

Lê Thị Tú Anh
Lê Thị Tú Anh
5 years ago

Hạnh phúc là những gì bạn nghĩ bạn nói bạn hành động hoà hợp với nhau. -st- ^-^

Nguyễn Duẩn
Nguyễn Duẩn
5 years ago

Tuyệt vời huynh ơi

Minh Uyen
Minh Uyen
5 years ago

??

Jerry HA  Suri NQ
Jerry HA Suri NQ
5 years ago

Like

Hoa Trần Thị
Hoa Trần Thị
5 years ago

Đúng vậy. Thơ hay quá. Hãy mỉm cười khi đời còn có thể

Diễm Ngọc
Diễm Ngọc
5 years ago

Thơ hay ạ

Scroll to Top