Bài Thơ: ĐỪNG LÀ CUỘI MƠ TRĂNG (Tác giả: Phú Sĩ)

Bài Thơ: ĐỪNG LÀ CUỘI MƠ TRĂNG (Tác giả: Phú Sĩ)

ĐỪNG LÀ CUỘI MƠ TRĂNG
Thơ: Phú Sĩ

Em chẳng muốn là trăng
Để lòng anh thổn thức
Gói tình trong sầu lặng
Như Cuội ấy đã từng

Em chẳng muốn tháp tùng
Nàng Hằng nga kiều diễm
Để một đời Cuội đứng
Chờ đợi dưới màn đêm

Em chẳng muốn anh tìm
Ánh trăng niềm rỡ rạng
Để rồi mang màu tím
Làm buồn lịm tình ta

Em chẳng muốn xót xa
Khi nhìn anh mơ mộng
Một bóng hồng thong thả
Đau lòng đóa phù dung

Em chẳng muốn anh cùng
Cuội tình chung nơi ấy
Để rồi mai tỉnh lại
Chỉ còn ánh trăng say …

Subscribe
Notify of
guest
30 Comments
Oldest
Newest
Inline Feedbacks
View all comments
Lich Hoang Hong
Lich Hoang Hong
7 years ago

tuyệt

Huỳnh Ngọc Thơ
Huỳnh Ngọc Thơ
7 years ago

Xin được làm chú Cuội
Ngồi góp nhặt lá đa
Đếm thời gian kết chuỗi
Mộng mị về Hằng Nga .?!

Nguyễn Thị Bá Hoa
Nguyễn Thị Bá Hoa
7 years ago

Rất hay em gái

Jennifer Bui
Jennifer Bui
7 years ago

Cam on thi sy xinh dep rat nhieu .chuc ban hien buoi toi an lanh va hanh phuc .

Hienchieu Thi
Hienchieu Thi
7 years ago

Thơ hay lắm!

Lê Dũng
Lê Dũng
7 years ago

Thơ hay lắm

Darling Le
Darling Le
7 years ago

Vần thơ hay tuyệt

Luyến Nguyễn
Luyến Nguyễn
7 years ago

Hay lam

Huệ Đoàn Thị
Huệ Đoàn Thị
7 years ago

Ôi bài thơ hay quá em Ìu Phú Sĩ …chúc ngày mới vui vẻ …hjjj chị thít bài này ..

Lê Đức Tải
Lê Đức Tải
7 years ago

Hay lắm em!

Lộc Thượng
Lộc Thượng
7 years ago

Hay lắm em ạ!

Nguyên Phương
Nguyên Phương
7 years ago

Vâng! Xin đừng làm trăng
Vì nhiều người ao ước
Ánh vàng thôi hết mượt
Chổ nào em cho anh.
…….Chúc vui.

Bich Nen Nguyen
Bich Nen Nguyen
7 years ago

Em chẳng muốn anh quên
Bao lời ta hẹn ước
Để tình mình sau trước
Vẫn đậm ngọt hương yêu.
( bài thơ hay tuyệt em).

Hôn Tím Hoàng
Hôn Tím Hoàng
7 years ago

Thơ hay lắm
Buổi tối an vui hạnh phúc em nhé.

Diễm Phúc
Diễm Phúc
7 years ago

thơ hay tuyệt. ảnh đẹp quá

Thong Mai
Thong Mai
5 years ago

Ôi trời.. Bài thơ rất ý vị nha PS!

Ngoc Ba Duong
Ngoc Ba Duong
5 years ago

Chào bạn

Kim Ánh
Kim Ánh
5 years ago

Tuyệt

Phạm Cường
Phạm Cường
5 years ago

Ngày mới an nhiên vui vẻ nhé em…

Tân Hưng
Tân Hưng
5 years ago

Bài thơ hay lắm bạn

Hoa Mai
Hoa Mai
5 years ago

Cuộc đời là gió bụi
Tình là cơn mơ say
Thỉnh thoảng làm chú Cuội
Mơ chị Hằng cũng hay

Cuộc đời như chiếc lá
Xuân về xanh ngất ngây
Mùa thu vàng êm.ả
Vùi xuống gốc hao gầy

Khi tình yêu chợt đến
Con tim.đã lất lay
Tai chỉ nghe lời hẹn
Lú lẫn suốt đêm.ngày

Tình yêu là thế đấy
Lao vào để đắng cay
Dù biết là như vậy
Nào ai dừng được đây

Thôi thì làm chú Cuội
Ngồi dựa gốc đa này
Đợi đến đêm trăng sáng
Chờ chị Hằng có hay

Nguyễn Hiền
Nguyễn Hiền
5 years ago

Hay lắm bạn ạ! Lời thơ đong đầy cảm xúc. Chúc bạn ngủ ngon nhé.

Hồn Biển
Hồn Biển
5 years ago

Hay lắm em… Rất vị tha em ơi…

Sơn Hải
Sơn Hải
5 years ago

Bài thơ bay bạn ơi

Nga Nguyen
Nga Nguyen
5 years ago

Thơ hay Cảnh đẹp Chúc em cùng gia đình ngày mới thật vui may mắn an lành nhé em ,

NamGiang Nguyen
NamGiang Nguyen
5 years ago

Hay em ạ
Ngày mới an vui

Hoa Phạm
Hoa Phạm
5 years ago

Rất hay

Cuong Xuan
Cuong Xuan
5 years ago

Bài thơ hay và đầy cảm xúc

Tu Truong
Tu Truong
5 years ago

Hay quá em ơi
Chuc bc vv

Sơn Hải
Sơn Hải
5 years ago

Bài thơ hay lắm bạn

Scroll to Top