Bài Thơ: ĐỪNG GỌI EM NGƯỜI ĐÀN BÀ ĐÃ CŨ (Tác giả: Hoàng Anh)

Bài Thơ: ĐỪNG GỌI EM NGƯỜI ĐÀN BÀ ĐÃ CŨ (Tác giả: Hoàng Anh)

ĐỪNG GỌI EM NGƯỜI ĐÀN BÀ ĐÃ CŨ
Thơ: Hoàng Anh

Đừng gọi em người đàn bà đã cũ
Lệ mi hờn cứ chực vỡ đầy vơi
Phố đông người em lại thấy chơi vơi
Chẳng làm sao tìm được nơi chờ đợi

Cây oằn mình trước màn mưa thác xối
Bóng liêu xiêu em gọi nắng lưng trời
Xin một chút yên bình nhé người ơi
Và ngày mai sẽ mặn mòi môi thắm

Tự nhủ mình khi lòng còn say đắm
Yêu thương nhiều chẳng đủ ấm lòng trinh
Đàn bà ơi xin hãy để mình xinh
Đừng cay đắng chôn tình theo dĩ vãng

Em dần cũ hương nhạt nhoà năm tháng
Vẫn kiên cường gọi nắng đậu bờ vai
Đàn bà ơi dù cũ chớ thở dài
Cười lên đi như loài hoa bất tử

Đừng gọi em người đàn bà đã cũ
Điêu linh đời.. trú ngụ mãi thì đau ?!!

Hoàng Anh 9/11/17

Subscribe
Notify of
guest
42 Comments
Oldest
Newest
Inline Feedbacks
View all comments
Nguyễn Huyền
Nguyễn Huyền
6 years ago

Rất hay nàng iu
Buổi trưa vui vẻ ngon miệng nhé .

Ngọc Hà
Ngọc Hà
6 years ago

Mới toanh ý

Trần Văn Dũng
Trần Văn Dũng
6 years ago

Đúng như vậy. Phụ nữ phải biết chăm sóc mình để trước hết làm đẹp cho người yêu, chồng và các vị mày râu khác, trần trọng cái đẹp mà tạo hóa ban cho mình.

Nguyễn Điền
Nguyễn Điền
6 years ago

Hay lắm chị

Thành Vũ
Thành Vũ
6 years ago

Anh cứ gọi em là người đã cũ
Để hàng ngày còn nhẳn nhủ đôi câu
Cả hai ta cùng nhau bạc mái đầu
Cũ hay mới đều cùng chung nhịp đập.

Nguyễn Hoa Huyền
Nguyễn Hoa Huyền
6 years ago

Sang em chơi đi… dạo này im lặng thế

Thi Chinh Do
Thi Chinh Do
6 years ago

Tho rat hay Hoang Anh ak

Mai Thanh
Mai Thanh
6 years ago

Bài thơ rất hay! sâu sắc và ý nghĩa, giàu tính trữ tình và nhân văn
Thơ và hình ảnh thật tuyệt em ơi! rất hay và đẹp giàu cảm xúc

Ha Khanh
Ha Khanh
6 years ago

Tuyệt lắm HA

Đinh Vui
Đinh Vui
6 years ago

Chi iu ơi đẹp lắm

Nguyễn Thanh Hải
Nguyễn Thanh Hải
6 years ago

Có ai mới mãi đc đâu e

Lê Thế Văn
Lê Thế Văn
6 years ago

Cho em một chút đàn bà
Đêm đêm anh ngắm thật thà trong em.

Hoang An
Hoang An
6 years ago

Chúc mừng thi phẩm của em mặc dù buồn và mặc dù anh vẫn muốn câu cuối là:
“Điêu linh đời.. trú ngụ mãi càng đau”.
Và có lẽ Hoàng Anh ạ:
Quên đi ngày tháng cũ càng,
Em còn thắm mãi nồng nàn sắc xuân.

Thien Hoang
Thien Hoang
6 years ago

Đàn bà đã cũ thì sao ? Nhưng thơ của em thật hay cảm động.

Mai Phuong Van
Mai Phuong Van
6 years ago

Hay lam em ,em Tuyet voi lam em oi

Nguyễn Văn Hải
Nguyễn Văn Hải
6 years ago

Hay quá, bạn Chúc hạnh phúc nhé

Phúc Ngô
Phúc Ngô
6 years ago

Hihi em gái

Nhánh Lan Rừng
Nhánh Lan Rừng
6 years ago

Tuyệt lắm chj yêu xinh đẹp ak

Thanh Loan
Thanh Loan
6 years ago

Thơ hay và hình đẹp bạn ơi!

Hoàng Sỹ Thới
Hoàng Sỹ Thới
6 years ago

Xinh và dể thương quá Em ơi. Em luôn luôn mới.

Nguyễn Văn Thành
Nguyễn Văn Thành
6 years ago

Ngoaị yêu nhiêù mâù quá .o thả thính đău nha

Mai Thế Thăng
Mai Thế Thăng
6 years ago

Đừng gọi anh người đàn ông… vk bỏ
Bởi kiếp này ..duyên nợ chỉ thế thôi
Người đàn ông không khóc lúc chia phôi
Nhưng nỗi đau kém đâu gì phụ nữ

Đừng gọi anh …đừng nhìn về quá khứ
Lỡ lầm nào cũng cay đắng phải không em
Những đêm trường trong khói thuốc triền miên
GIọt nước mắt ngược vào tim giá buốt

Ta hữu hạn trong buồn vui mất được
Có bao giờ biết trước chuyện tương lai
Thì em ơi ..dẫu chỉ còn ngày mai ..
Một ngày thôi vẫn khát thèm nồng ấm

Tình đến muộn chiếu hoa dù trải chậm
Em buồn chi ân ái vẫn mặn nồng
Hãy nhìn anh như một người đàn ông
Đến bên em ..yêu người đàn bà cũ

Gạt tàn tro ..mình đốt lên ngọn lửa
Lại si cuồng trong mê đắm tình yêu ..

Hoa Tuylip
Hoa Tuylip
6 years ago

Hay..chuc ban vv hp…

Quy Duong
Quy Duong
6 years ago

Tho em hay qua em oi

Lethikimchi Lethikimchi
Lethikimchi Lethikimchi
6 years ago

Em gái

Bui May
Bui May
6 years ago

Cảm ơn em bài thơ rất là hay
Hình ảnh em tôi đẹp tuyệt vời
Chúc em chiều tối vui vui nha

Anh Hoang
Anh Hoang
6 years ago

Hay lắm, ảnh rất đẹp
Chúc buổi tối an vui ngọt ngào ấm áp nhé

Hoàng Anh
Hoàng Anh
6 years ago

Hoàng Anh xin chân thành cảm ơn bạn bè thi hữu ủng hộ ạ. Mến chúc cả nhà đêm an lành và hạnh phúc

Nguyen Hung Nhan
Nguyen Hung Nhan
6 years ago

Sao mà cũ được em!

Nguyễn Xuân Dũng
Nguyễn Xuân Dũng
6 years ago

Rất hay em à

Lang Tu Sau
Lang Tu Sau
6 years ago

Nhung Bai Tho That Tuyet!

Chung Phung Đưc
Chung Phung Đưc
6 years ago

Chúc em ngày mới thật nhiều niềm vui …!!!

Văn Tùng Quách
Văn Tùng Quách
6 years ago

Thơ hay tác giả rất xinh
Ảnh của người đẹp các tác giả khác mượn để đăng thơ hình như hơi nhiều rồi đấy nhé

Quên Em
Quên Em
6 years ago

Hay quá chị ngày mới vui vẻ

Tuấn Dũng Nguyễn
Tuấn Dũng Nguyễn
6 years ago

Ko gọi em người đàn bà đã cũ
Vì biết rằng thác lũ ở trong em
Nào ai nào cứ dám đụng vào xem
Chắc chết đuối … trong hố sâu nồng ái !

Ngoc Le
Ngoc Le
6 years ago

EM MÃI LÀ ….
NGƯỜI ANH YÊU
THƯƠNG NHẤT !

Sory HA nha .. định họa bài mới nhưng bí từ nên lấy bài cũ họa cùng …Hihi

Em giờ đây người đàn bà đã cũ
Nhưng với anh em chẳng cũ bao giờ
Vẫn đong đầy trọn vẹn những ước mơ
Dù em đã lỡ chuyến đò sang bến

Ngày hôm nay dẫu chẳng còn nguyên vẹn
Anh vẫn yêu em tha thiết chân thành
Dành cho em tất cả những yêu thương
Em xứng đáng được nhiều hơn thế nữa

Em lỡ bước qua cuộc tình vội vã
Nên bây giờ chịu dang dở duyên tình
Đã qua rồi thời tuổi trẻ chông chênh
Anh chỉ muốn dành cho em hạnh phúc

Ta đã sống những tháng ngày cơ cực
Đến bây giờ mới nhận được yêu thương
Nên dù cho bao sóng gió đoạn trường
Anh vẫn mãi yêu em người đã cũ

Hãy vững bước ở bên anh người nhé
Ta bên nhau tay nắm lấy bàn tay
Cùng sẻ chia bao ân ái vơi đầy
Trong cuộc đời ta cùng xây ước vọng

Hãy bên anh ta sẽ cùng bước tiếp
Em mãi là
người anh yêu nhất em ơi

10/8/17 Lê Ngọc !

Dung Tran
Dung Tran
6 years ago

Tuyệt vời qúa chị iu ơi

Yen Tran
Yen Tran
6 years ago

Hay quá, bài nào cũng tuyệt! Chúc mừng em nhé Hoàng Anh

Hữu Xuân Mai
Hữu Xuân Mai
6 years ago

Xướng họa rất tuyệt vời! ????

NguyễnThi Tuyết
NguyễnThi Tuyết
6 years ago

Hinh dep tho hay iu qua ha

Tuyet Bach Nguyen
Tuyet Bach Nguyen
6 years ago

Cũ người mới ta ?

Binh Lý Đăng
Binh Lý Đăng
6 years ago

Em luôn nữ mới của đời anh.
Bảo vệ cho em mãi đẹp lành.
Hãy cưới nhanh nha ta thỏa hạnh.
Đôi mình mãn nguyện hưởng xuân xanh.

Scroll to Top