ĐỪNG GIẬN ANH
Thơ: Thanh Hùng
Em đừng giận để lòng nghe chua xót
Đã bao ngày làm giật thót tim anh
Chờ đợi em nghe câu nói ngọt lành
Em không nói buộc lòng anh phải đợi
Giận lâu quá có buồn không em hỡi
Cứ giận hoài anh có nói được đâu
Làm cho anh cứ thắc thỏm buồn rầu
Em hãy để anh nói câu giải thích
Em đừng ngỡ là trò chơi tinh nghịch
Em cứ ngờ mạng ảo biết làm sao
Nói em nghe mà có lọt lời nào
Em cứ dỗi làm sao anh biết được
Nghĩ mạng ảo nên em hay từ khước
Làm cho anh cứ lạc bước vô hồn
Em có buồn khi cảm thấy cô đơn
Em đừng giận hãy nghe anh lần cuối.
tho hay qua rat tuyet voi chuc mung em
Không ai nở giận một anh chàng lảng tử ga lăng vậy đâu tác giả ơi !
Dạ em k giận đâu ạ
Rất tuyệt.
Thơ và ảnh tuyệt TG hi
Tuyệt quá anh ạ
Hay lắm anh
Hay qua
Rat hay
Thật tuyệt vời
Thanh Nga xin chúc mừng tác giả
Thơ hay lắm. Chúc mừng tác giả
Tuyệt vời a ơi
Em thích hoa lắm nên em không giận nữa đâu
Rất hay thật tuyệt vời anh ơi
Thanh Hùng Chú ơi…
bài thơ hay bạn!trưa vui vẻ nha!
Tuyệt lắm em
Ngọt ngào lắm huynh
Thơ hay lắm bạn ơi
Thật tuyệt vời
Lời thơ rất nồng nàn tình cảm
Thơ rất hay với tình thân ái thắm thiết bao dung
Hình đẹp nên thơ
Chúc nhé
Rất hay lời năn nĩ rất ngọt hỏi sao em ko xiu lòng
Tuyệt vời bạn ạ!
Thật tuyệt vời
Thơ hay quá anh ơi
Hì hì…hay lắm nè a
Bài thơ hay lắm Chúc mừng anh
Em không giận vì tình không có lỗi
Chỉ thời gian để tội đến người xa
Đã bao đêm em nhìn ánh trăng ngà
Vì sao lại muốn xa mãi mãi
Em sợ lắm ngày mai không gặp lại
Nên bây giờ ta cãi lại con tim
Thà ra đi là cách tốt đừng tìm
Tình anh để em ghim nỗi nhớ
Anh đừng tới em không còn muốn nợ
Mối duyên đầu nào lỡ chia tay
Thôi anh ơi em mang mối tình này
Trong sâu thẳm anh nay đừng tìm nữa
hay qua ban ak
chuc ban luôn vv nhe
Thanh hung anh trai ui
Hay lắm bạn hiền chúc mừng bạn nhé
nice
Hay lắm ạ
Thơ hay tuyệt vời
Thơ hay lắm
Anh không hiểu? Hay là không muốn hiểu.
Bởi yêu nhiều nên giận mãi nghe anh
Em muốn nghe tiếng anh nói ngot lành
Yêu em mãi, yêu suốt đời em nhá
Những lúc ấy trong lòng em hỷ hả.
Giận thật nhiều để lại được anh yêu.
Hi tại mạng ảo lên em giận anh đó kkkk vậy anh bỏ bớt một chút mạng ảo đi em lại thương anh liền kkkkkk chúc anh vv nha
Nói một lời lần cuối với em người ơi! Em nghe đây. Thanh Hùng anh nói đi.
Thơ hay ngọt ngào lắm Thanh Hùng ơi
Hay lắm tác giả ơi