Bài Thơ: DÒNG TÂM SỰ (Tác giả: Dương Bích Hạnh)

Bài Thơ: DÒNG TÂM SỰ (Tác giả: Dương Bích Hạnh)

DÒNG TÂM SỰ
Thơ: Dương Bích Hạnh

Ta trở lại bên dòng sông quê Mẹ
Nghe thì thầm sóng vỗ nhẹ tình quê
Gió xôn xao hàng liễu xõa tóc thề
Tiếng ríu rít buổi trưa hè bến nước

Những kỷ niệm thời gian trôi trở ngược
Nhịp sóng dồn rạo rực phút đam mê
Nhớ bên ai soi bóng dưới sông quê
Lời nguyện ước ánh trăng thề đôi lứa

Miền ký ức bao nỗi niềm chan chứa
Thầm mong người gõ cửa trái tim yêu
Giọt nắng vàng sưởi ấm áp ráng chiều
Vắng xa anh lòng cô liêu quặn thắt

Dòng tâm sự bao nỗi niềm khao khát
Mong cơn mưa dòng nước mát khơi nguồn
Xa tít tắp gió lộng đón cánh buồm
Mang nỗi nhớ niềm thương DÒNG TÂM SỰ..!!!

Thơ:Dương Bích Hạnh. 21.09.2017

Subscribe
Notify of
guest
43 Comments
Oldest
Newest
Inline Feedbacks
View all comments
Cà Phê Đắng
Cà Phê Đắng
6 years ago

KÝ ỨC

Em trở về bên bến sông thủa trước
Sông hiền hòa dòng nước nhẹ êm trôi
Bao kỷ niệm tim xao xuyến bồi hồi
Cây nghiêng bóng đón người xưa trở lại

Ôi ký ức,trong ta sâu lắng mãi
Vọng đâu đây câu Ví Giặm hương quê
Tiếng hò ơ đôi lứa hẹn câu thề
Hoa cúc nở phía triền đê gợi nhớ

Sông quê ơi,bao tháng ngày cách trở
Sông dịu êm ôm ấp tuổi ấu thơ
Trở về đây thoả mong ước đợi chờ
Bóng hình ai vẫn xa mờ thoáng hiện

Kỷ niệm xưa ngày chia tay lưu luyến
Nụ hôn trao bên bến nước sông quê
Ánh mắt ai lời ấm áp thầm thì
Khép hàng mi lệ vương DÒNG TÂM SỰ…
Cpđ

Họa vui cùng anh Xuân Hưng.

Nguyễn Thủy
Nguyễn Thủy
6 years ago

Thơ hay lắm CP Đ ơi .
chúc bạn buổi tối an vui g đ hp

Thanh Hong
Thanh Hong
6 years ago

NHỚ NGƯỜI XƯA. .

Nhớ nhau nhớ cả sông quê
Ước gì mình được trở về ngày xưa
Bên nhau tắm dưới cơn mưa
Hái hoa bắt bướm giữa trưa nắng hè

Ghé tai nói nhỏ nghe nè
Sau này Tớ lớn hẹn thề cùng thương
Thế rồi mỗi đứa mỗi phương
Sông quê vẫn chảy con đường còn đây

Người xưa ơi hỡi có hay
Nỗi buồn giăng kín phương này chờ trông
Tình đầu một thủa sáng trong
Dù xa ngàn dặm vẫn mong tương phùng

Mến yêu trân quý nhau cùng
Gia đình bè bạn thủy chung nghĩa tình
Giờ đây ngắm bóng thương hình
Nhớ nhau thầm ước mơ mình người xưa…

Cà Phê Đắng
Cà Phê Đắng
6 years ago

MONG ƯỚC

Nơi quê nhà biết ai vẫn chờ mong
Đã mấy mùa thu qua đông sắp tới
Hai phương trời vẫn xa cách vời vợi
Bến sông xưa chờ đợi đón con thuyền

Vẫn còn đây những kỷ niệm nào quên
Hình bóng ai của một thời luyến nhớ
Đêm thao thức sóng dậy lòng trăn trở
Người phương xa nhớ người ở quê nhà

Nhớ chăng anh nơi bến nước cây đa
Trăng soi bóng chuyện tình ta thủa ấy
Câu hẹn thề em vẫn luôn giữ lấy
Câu mong chờ người ấy chớ nhạt phai

HẸN XUÂN VỀ khoe thắm sắc đào mai
Vui pháo nổ rượu nồng chúc hai họ
Thơ ai viết bên dòng sông Ngàn Mọ
Tấm thiệp hồng thắm đỏ thiếu tên ai..!!!
Cpđ

Hoạ vui cùng HẸN XUÂN VỀ anh Nguyễn Tiến

Ngan Nguyen
Ngan Nguyen
6 years ago

Thơ hay lắm – chúc mừng Tác giả!

Nguyễn Thành
Nguyễn Thành
6 years ago

Hay lắm bạn ơi !

Sông Quê
Sông Quê
6 years ago

Bài Thơ hay lắm Cà Phê Đắng ạ!

Trần Đình Đồng
Trần Đình Đồng
6 years ago

Cho tôi một vé về voi tuổi tho

Karen Nguyen
Karen Nguyen
6 years ago

Thơ thật cảm động lắm chị Cà Phê Đắng ơi. Chị của em luôn an vui chị nha..

Trịnh Công Hưởng
Trịnh Công Hưởng
6 years ago

Rất hay chị ơi

Son Luong
Son Luong
6 years ago

Hay cố gắng lên

Lão Gù
Lão Gù
6 years ago

Tuyệt vời

Nga Duong
Nga Duong
6 years ago

tho hay canh dep

Gary Le
Gary Le
6 years ago

Qua Tuyet Voi Ca Phe Dang ! Phong canh rat Tho mong , xin chúc e ngay cuoi tuan that nhieu Vv nhe !

Sơn Thủy Hữu Tình
Sơn Thủy Hữu Tình
6 years ago

Anh sẽ đưa em
Dạo trên đồng cỏ xanh
Quên thời tiết khô hanh
Ta cùng dạo quanh

Anh sẽ đưa em
Một que kem tươi mát
Giữa khung trời bát ngát
Cho anh ngậm cùng

Anh sẽ đưa em
Trái tim này nóng bỏng
Thả trôi vào giấc mộng
Để em nhớ mong

Anh sẽ đưa em
Thế giới anh, em giữ
Xin em đừng lưỡng lự
Vì đó là em!

Lê Hoàng Lý
Lê Hoàng Lý
6 years ago

TẾT VỀ ĐÓN XUÂN
Tết nay về thăm quê em nhé
Dịp xuân về hoa nở lộc đâm chồi
Cảnh mùa này đẹp lắm em ơi!
Háo hức lắm vui như ngày hội

Quê mình giờ đã có nhiều thay đổi
Điện trường đường nối mọi làng quê
Xe máy ô tô đi về khắp ngõ xóm
Đời sống quê nhà khác hẳn ngày xưa

Tết quê nhà thịt dưa hành đủ món
Rượu quê mình ai uống cũng khen ngon
Ra chợ tết hoa nở rợp trời xuân
Em cứ về đi dù chỉ có một lần

Vui đón tết với mùa xuân quê mẹ
Anh chắc rằng em cũng sẽ yêu quê
Dù đi xa cũng mong được trở về
Thương nhớ mãi một miền quê yêu dấu.

Loi Pham
Loi Pham
6 years ago

Mưa ướt đẫm vai mềm! !!

Bình Minh
Bình Minh
6 years ago

Bài thơ hay lắm em nè. Chúc em buổi trưa vui vẻ nhé

Binh Eckert
Binh Eckert
6 years ago

Thơ hay lắm em ơi

Bangoai Khoaitay
Bangoai Khoaitay
6 years ago

Bài thơ hay quá

Minh Hà
Minh Hà
6 years ago

Cảm ơn em !…

Thangmai Cao
Thangmai Cao
6 years ago

Thơ rất hay, ảnh minh họa đẹp.

Nguyễn Vân
Nguyễn Vân
6 years ago

chúc ngày mới bình an và HP

Tronghoanh Le
Tronghoanh Le
6 years ago

Cảm ơn ,CÀfê đắng nhưng thơ ngọt ngào thăm đậm tình QUÊnhư tâm trạng mình đang về về thăm quê, mình thích bạn

Đỗ Thảo
Đỗ Thảo
6 years ago

Thơ hay lắm Ngừi đẹp ưi

Năm Đỗ Hữu
Năm Đỗ Hữu
6 years ago

Chup buc anh qua tuyet voi

Tho Le Quang
Tho Le Quang
6 years ago

Thơ hay ảnh thơ mộng

Lien Nguyen
Lien Nguyen
5 years ago

Ca Phê Đăng. hay lắm chi .nhà mẹ em cũng có một cái bàu nước. giống tâm trạng em lắm luôn .

Nghi Luu
Nghi Luu
5 years ago

thơ hay hình ảnh đẹp

Cuong Minh
Cuong Minh
5 years ago

Trung Thu vui vẻ nhé em.

Tiến Nhàn
Tiến Nhàn
5 years ago

Hay quá Ban ah !

Sơn Thủy Hữu Tình
Sơn Thủy Hữu Tình
5 years ago

Em về về tắm mát một dòng sông
nhìn mây nước mà mơ thời thơ ấu
diều no gió lướt trời cao lồng lộng
củ khoai lùi thơm ngọt bếp nhà ai

đường quê lặng tiếng gà trưa não nuột
gió ru em ngủ đẫy giấc trưa nồng
tiếng cá quẩy dưới chân cầu xao động
nước thì thầm ru chảy dịu dòng sông

dòng sông nhỏ hiền như đời của Mẹ
đã nuôi anh năm, tháng rất ân cần
khi em buồn, sông chảy buồn khe khẽ
khi em vui, sông cuồn cuộn sóng trào

anh lớn lên từ dòng sông quê Mẹ
từ câu hò vọng lại bến đò quen
gốc Đa xưa, nhịp cầu tre lắt lẻo
bát chè xanh mát giọng buổi trưa Hè

cánh chuồn-chuồn anh mơ phương trời lạ
dề lục bình trôi giạt bến bờ xa
ngày hai buổi cứ đầu trần chân đất
giẫm nát bờ sông lưới cá, giăng câu

sông quê Mẹ cũng thảo hiền như đất
nuôi đời anh lớn xộn tháng ngày
đời cũng ngỡ như tấm lòng chân thật
có ngờ đâu giờ đã phải chia xa !

anh nhớ quá, một dòng sông quê Mẹ
kiếp tha hương lưu lạc bến sông nào !
ai hiểu được giữa cảnh đời dâu bể
có dòng sông anh cứ nhớ. Nôn nao…

Minh Phuong
Minh Phuong
5 years ago

Bài thơ rất hay hình ảnh tuyệt đẹp

Huyen Anh Nguyên
Huyen Anh Nguyên
5 years ago

Thơ hay hình đẹp

Diệu Thường
Diệu Thường
5 years ago

Thơ hay hình.Đẹp quá em a

Viết Phạm Ánh
Viết Phạm Ánh
5 years ago

DÒNG TÂM SỰ

Lòng mong ước trở về thăm quê mẹ
Để một lần lại ghé khúc sông quê
kỷ niệm xưa hai đứa đã nguyện thề
Chợt ẩn hiện tràn về trong ký ức

Lời ước hẹn hoài in trong tiềm thức
Từng đêm trường nghe rạo rực đê mê
Của mối tình thủa thơ trẻ nơi quê
Mong trở lại tìm lời thề đôi lứa

Từng nhịp thở người xưa nghe chan chứa
Ta thầm mong như thủa mới vào yêu
Vẫn chờ ai khi ánh nắng xuống chiều
Người có biết… con tim yêu se thắt

Bao năm tháng cõi lòng nghe khao khát
Nơi quê người …vắng khúc hát cội nguồn
Để sông quê xa mãi một cánh buồm
Cho nỗi nhớ hoài vương DÒNG TÂM SỰ

PVA

Nguyen van Đinh
Nguyen van Đinh
5 years ago

Thích nhất là câu.
“Sông quê ơi, nổi lòng ta chan chứa.
Thầm mong người gõ cửa, trái tim yêu ”
Rất hay chúc tác giả buổi tối vvhp.

Mai Trinh
Mai Trinh
5 years ago

Bài thơ rất hay chúc bạn hiền buổi tối vui vẻ hạnh phúc nhé

Gary Le
Gary Le
5 years ago

Ca Phe Dang ! Tho hay Tuyet Voi, anh đẹp qua e oi ! Chúc Ca Phe Dang ngay moi cuoi tuan that nhieu niem vui hp e nha

Trần Đại
Trần Đại
5 years ago

Bài thơ hay lắm! Cảm ơn t/g đã nói hộ nỗi niềm của những người xa xứ mà vẫn nặng tình quê hương!

Hữu Long Nguyễn
Hữu Long Nguyễn
4 years ago

Xem lại nè Đắng Cà Phê !

Giữ Trọn Niềm Tin
Giữ Trọn Niềm Tin
4 years ago

Hay lắm chị oi

Sơn Hoàng
Sơn Hoàng
4 years ago

Đọc thơ em càng thêm nhớ nhà , nhớ quê hương…!
Hay … buồn sâu lắng..!

Scroll to Top