Bài Thơ: ĐÔNG GIẬN HỜN (Tác giả: Bằng Lăng Tím)

Bài Thơ: ĐÔNG GIẬN HỜN (Tác giả: Bằng Lăng Tím)

ĐÔNG GIẬN HỜN
Thơ: Bằng Lăng Tím

Đông giận gì mà lạnh thế Đông ơi
Tia nắng ấm thôi cười khi thức dậy
Chiếc lá úa trút rời cành run rẩy
Sắc mùa Thu lộng lẫy đã xa rồi

Bước nẻo về lòng bỗng thấy chơi vơi
Bao kỷ niệm môt thời ta gắn bó
Luôn hạnh phúc trong căn nhà nho nhỏ
Tay nắm đan cứ ngỡ mãi ấm nồng

Tại lỗi mùa ta hai ngả mùa Đông
Con đò đợi bên dòng sông chiều tím
Giận chi nữa khi cách xa bịn rịn
Níu hương yêu dấu kín chỉ riêng mình

Em đón chờ khi tia nắng bình minh
Ngày mới đến tâm tình cùng hoa lá
Giọt sương đọng mát lành trao tất cả
Sức hồi sinh mầm đã nhú xanh màu.

BẰNG LĂNG TÍM
18/12/2017

Subscribe
Notify of
guest
44 Comments
Oldest
Newest
Inline Feedbacks
View all comments
Ngọc Tân
Ngọc Tân
6 years ago

Thơ hay tuyệt vời

Phương Huỳnh
Phương Huỳnh
6 years ago

Hay lắm bạn iu

Hoa Chu Van
Hoa Chu Van
6 years ago

Bài thơ hay lắm

Đức Hải Nguyễn
Đức Hải Nguyễn
6 years ago

Thơ hay lắm Bắng Lăng Tím. Đầu tuần vui em nhé

Thanh Huu
Thanh Huu
6 years ago

Rất hay Tím iu
Chúc em tuần mới thật nhiều niềm vui nhé em

Ôn Ngọc Lan
Ôn Ngọc Lan
6 years ago

Tuyệt vời em yêu

Nguyễn Dân
Nguyễn Dân
6 years ago

Hay lắm em ơi !

Nguyễn Huyền
Nguyễn Huyền
6 years ago

Bài thơ rất hay e ơi
Chúc an vui hp e nhé .

Nguyễn Thị Tuyết Loan
Nguyễn Thị Tuyết Loan
6 years ago

Hay quá chị à! Trong trẻo mượt mà làm sao

Nguyễn Văn Lễ
Nguyễn Văn Lễ
6 years ago

Đông sang rồi ta vẫn cười thật tươi
Bởi cái giá lạnh không làm ta lùi bước
Đường ta rộng thênh thang ta cứ bước
Bước trên con đường hạnh phúc em yêu
Bài thơ hay lắm uyển chuyển mềm mượt

Võ Ngọc Cẩn
Võ Ngọc Cẩn
6 years ago

Ôi đọc xong thấy lạnh cả người, hay quá em gái

Nguyễn Phượng
Nguyễn Phượng
6 years ago

Thơ hay lắm em chúc em vui vẻ nhé

Ngô Đức Hải
Ngô Đức Hải
6 years ago

Thơ rất hay

Bằng Lăng Tím
Bằng Lăng Tím
6 years ago

Hau tóa iu

Mai Tuyen
Mai Tuyen
6 years ago

Bài thơ hay quá bạn iu ơi !

Hoàng Kao Bình
Hoàng Kao Bình
6 years ago

Giựn ai thế Đông ui

Cat Lan
Cat Lan
6 years ago

Hay lắm em gái

Chân Trời Tím
Chân Trời Tím
6 years ago

Hay wa….

Triệu Nguyễn
Triệu Nguyễn
6 years ago

Thơ hay quá em

Nguyễn Quốc Hồng
Nguyễn Quốc Hồng
6 years ago

Thơ hay quá

Sông Lam
Sông Lam
6 years ago

Đông lạnh đọc thơ em thấy ấm lòng lắm Bắng Lăng Tím . Bài thơ hay lắm . Chúc ấm áp nhé

Hoa Mộc Lan
Hoa Mộc Lan
6 years ago

Bài thơ rất hay tím iu ơi
Chúc buổi tối vui vẻ cho bạn nha

Binh Son
Binh Son
6 years ago

Thơ hay lắm BLT

Lê Dũng
Lê Dũng
6 years ago

Thơ hay tuyệt lắm

Maria Le
Maria Le
6 years ago

Rất hay em gái … trừu tượng

Maria Le
Maria Le
6 years ago

Anh giận gì mà để lá đơn côi
Cây ngơ ngác bên đời hoài thương nhớ
Giận chi thế làm tim em tan vỡ
Ngõ mồ côi hoa cỏ yên ắng nằm

Anh giận gì mà sao chẳng sang thăm
Tường vi rụng dãi dầm đôi cánh trắng
Bao kỷ niệm giận hờn chi cho đặng
Hạnh phúc là tay nắm đôi bàn tay

Anh giận gì mà để gió ghẹo mây
Cây bóng ngã thương thay chiều không nắng
Giậu mồng tơi im lìm nơi ngõ vắng
Cúc Dã Quỳ thương lắm tím hoàng hôn

Anh giận gì mà vương tội chập chờn
Đêm không ngủ khóc hờn em mấy bận
Chiếc lá úa cành cao thầm trách phận
Giận chi mà lận đận lắm người dưng

GIẬN NGƯỜI DƯNG

Phong Vũ
Phong Vũ
6 years ago

Sức hồi sinh mầm đã nhú xanh màu ”
Em bước tiếp nhịp cầu… ta đứng lại
Hỡi đông về cho nhớ mãi đông ơi!
Nhớ Bắng Lăng hiu hắt đứng bên trời
Hoa Tím rụng cho sầu khơi khóe mắt

Dấu yêu ơi ! Nước cùng trăng dìu dặt
Khúc miên trường ta chẳng được bên em
Nhớ sao về cho nỗi nhớ dày thêm
Ôi ! Mộng ước cứ êm đềm trôi mãi…

Thuy Nga Nguyen
Thuy Nga Nguyen
6 years ago

Tuyệt vời quá Tím ơi

Hoa Dẻ
Hoa Dẻ
6 years ago

ĐÔNG GIẬN HỜN
Nhưng rất ngọt ngào và đằm thắm .
Một chút vu vơ phải không em . Hihi
Chúc buổi tối an lành nha Bằng Lăng Tím

Manh Nguyenhuu
Manh Nguyenhuu
6 years ago

ok .chùm thơ họa rất hay.

Duyên Phạm
Duyên Phạm
6 years ago

Thơ hay hình đẹp lém chị iu à, em chúc chị iu một đêm ngon giấc nhé!

Lê Hòa
Lê Hòa
6 years ago

Thơ hay – ảnh đẹp!

Vương Vũ
Vương Vũ
6 years ago

Toàn những bài thơ hay.

Ngạn Bùi Xuân
Ngạn Bùi Xuân
6 years ago

Bàithơ hay quá em !
Chúc buổi chiều vv

Liên Vũ
Liên Vũ
6 years ago

Toàn những bài hay cùng các tg nổi tiếng

Liên Vũ
Liên Vũ
6 years ago

LV xin góp với các bạn mấy vần thơ về Đông
ANH CÓ VỀ… ?

Anh có về ngắm Hà Nội vào đông
Cái se lạnh làm dịu hồng sắc phố
Con đường xưa hàng liễu buồn ủ rũ
Gió đìu hiu bên lối cũ ta về

Phố ủ mình trong cái lạnh tái tê
Và cô đơn, vắng anh từ độ ấy
Lối ta đi vẫn rực màu hoa giấy
Mà giờ đây, sao chẳng thấy người qua

Chiều Hồ Tây mờ ảo như sương sa
Sóng cứ vỗ vào cồn cào nỗi nhớ
Cúc Hoạ Mi trắng ngần bên lối nhỏ
Như thì thầm nhắc nhở chuyện ngày xưa.

Anh có về ngắm Hà Nội trong mưa?
Giọt tý tách bên song thưa chiều vắng
Ánh đèn vàng in bóng ai thấp thoáng
Giữa chiều đông, mưa phủ trắng… Hà Thành…

Anh có về… trong giá lạnh mùa đông…?

LV một chiều đông

Lưu Ngọc Lâm
Lưu Ngọc Lâm
6 years ago

Bài thơ hay. Ngọt ngào cảm xúc. Ảnh rất đẹp.
Chúc mừng em nhé.
Chúc buổi tối vv.

Bắng Lăng Tím
Bắng Lăng Tím
6 years ago

BLT cảm ơn chiếc Lá thật nhiều nhé

Trăng Thơ
Trăng Thơ
6 years ago

Yêu chị, Thơ khi nào cũng ngọt lắm

Mai Tuyen
Mai Tuyen
6 years ago

NGHÌN LẺ MỘT ĐÊM
( Đêm thứ 39 – Trả Cho Anh Bài Thơ Cuối )

Bài thơ cuối đông này ghi trên lá
Lời tạ từ rồi đôi ngã chia ly
Trả cho anh một nửa tuổi xuân thì
Vầng trăng khóc đóa tường vy cũng khóc

Lệ đau đớn biến thành muôn hạt ngọc
Kết sầu giăng làm sợi tóc thôi bay
Vó ngựa hoang đã giẫm nát tim này
Hồn thu thảo ngóng chờ ai chết lịm

Xin trả lại tình yêu màu hoa tím
Đồi thông xưa chôn kỉ niệm ban đầu
Gió mây ngàn hãy xóa kiếp bể dâu
Đành khép lại mối tình sầu dang dỡ

Trả cho hết những gì ta đã nợ
Khuất màn đêm em run sợ dối lừa
Trả tôi về bên giọt nắng lưa thưa
Hoàng hôn lạnh đóa lan vừa tỉnh giấc .

Tg : Tuyền Mai ( Suối Mai ) 22/12/2017

Đem bài sang góp vui nhé BLT !

Lan Nguyen
Lan Nguyen
6 years ago

Thơ hoạ hay quá bạn ui

Tan Nguyen
Tan Nguyen
6 years ago

Thơ hay chúc mừng em

Tan Nguyen
Tan Nguyen
6 years ago

Những bài thơ mùa đông hay tuyệt Chúc mừng các thi nhân

Khoa Nguyen
Khoa Nguyen
6 years ago

Đông lạnh vì người ấy quá xa xôi
Hình ảnh giữ giữa âm thầm nỗi nhớ
Cảm nhận nhau qua làn hơi em thở
Theo gió về nhắc nhở vững tin yêu

Mai xuân đến hẹn gặp giữa một chiều
Tình đã lớn mình trao nhau em nhé
Là bão tố đâu phải là gió nhẹ
Như ngày đầu tuổi trẻ đắm hồn say

Scroll to Top