Bài Thơ: ĐÓA HOA NGÀY MỒNG TÁM (Tác giả: Bằng Lăng Tím)

Bài Thơ: ĐÓA HOA NGÀY MỒNG TÁM (Tác giả: Bằng Lăng Tím)

ĐÓA HOA NGÀY MỒNG TÁM
Thơ: Bằng Lăng Tím

Bông hồng thắm đỏ
Anh ngỏ lời thương
Làm em e thẹn má hường
Gió xuân nhè nhẹ nắng vương phố chiều

Bao điều muốn nói
Đem gói vào lòng
Tình yêu như biển mênh mông
Thắp lên ngọn lửa tim hồng xuyến xao

Dâng trào cảm xúc
Hạnh phúc ngọt ngào
Gom từng sợi nắng hanh hao
Dệt mùa xuân thắm nơi nào cũng vui

Ngậm ngùi xuân mãn
Tấu bản tình ca
Ngân lên điệu khúc chan hòa
Mừng ngày mồng tám tháng ba tuyệt vời.

P/s: BLT xin gửi lời chúc tốt đẹp nhất tới các bà, các mẹ, chị em gái, chúc tất cả mọi người ngày 8/3 thật ý nghĩa và nhiều niềm vui, hạnh phúc!
7/3/2017

Subscribe
Notify of
guest
14 Comments
Oldest
Newest
Inline Feedbacks
View all comments
Lan Phuong Nguyen
Lan Phuong Nguyen
7 years ago

Thơ rất hay em Tím ??

Van Anh
Van Anh
7 years ago

Rất hay em ơi

Trái Tim Sư Tử
Trái Tim Sư Tử
7 years ago

Hay lắm nàng ơi. Chúc nàng có một ngày 8-3 thật vui và ý nghĩa

Võ Ngọc Cẩn
Võ Ngọc Cẩn
7 years ago

Bài thơ 44- 68 hay quá em gái. Chúc em vui vẻ đón ngày 8/3

Dang Tran
Dang Tran
7 years ago

Cám ơn Tím nhiều Tím cũng vậy nha

Hoa PV
Hoa PV
7 years ago

Rất hay và ý nghĩa Em ạ, chúc Em ngày mới nhiều niềm vui và hạnh phúc..!

Nguyễn Hồng Lĩnh
Nguyễn Hồng Lĩnh
7 years ago

Tình đời tươi trẻ
Vui vẻ hồn nhiên
Vần thơ thay nụ hôn mêm
Tặng em ngay Tám nơi miền cách xa.

Chúc ban 8/3 vui vẻ và hạnh phúc nge Tím

Cat Lan
Cat Lan
7 years ago

Tuyệt vời lắm em Tím Lăng Bằng

Thanh Hai
Thanh Hai
7 years ago

Rất hay,chúc bạn ngày mới vui vẻ và hạnh phúc

Tuyền Mai
Tuyền Mai
7 years ago

Bài thơ song tứ lục bát hay lắm bạn iu ơi ….

Maria Le
Maria Le
7 years ago

Hay nhoa …thanks em

Nguyễn Thị Thuý Hằng
Nguyễn Thị Thuý Hằng
7 years ago

Múa cùng em

UỚC MỘNG TÌNH EM

Tình anh nồng ấm
Tươi thắm ngàn hoa
Gửi trao hương sắc ngọt ngào
Mây xanh chăn đắp trời xao xuyến lòng… .

Tim con thầm chắc
Gút chặt tình anh
Thở ra hơi ấm nồng nàn
Nguyệt loang tỏa thắp rộn ràng ý xuân

Miên man câu hát
Điệu nhạc vấn vương
Thèm say điệp khúc vô thường
Đôi ta đắm đuối tình thương dâng đầy

Đêm say mộng gối
Mỗi tối gọi tên
Ngắm trăng thấp thoáng bên thềm
Đắm say trọn kiếp bên em hỡi người…!.

Cùng nhau thắp sáng cuộc đời
Uyên ương liền cánh gọi mời thủy chung
Thuy Nga

Phạm Như Tý
Phạm Như Tý
7 years ago

Đất trời nắng đẹp.
Muốn chép lời yêu.
Bâng khuâng muốn nói bao điều.
Nhưng mà chẳng dám sợ chiều giăng mưa,,,,

Tung Tranminh
Tung Tranminh
7 years ago

Hay …

Scroll to Top