Bài Thơ: ĐIỀU BĂN KHOĂN (2) (Tác giả: Mạc Phương)

Bài Thơ: ĐIỀU BĂN KHOĂN (2) (Tác giả: Mạc Phương)

ĐIỀU BĂN KHOĂN (2)
Thơ: Mạc Phương

Có lúc nào anh nghĩ tới em không ?
Có chờ mong duyên chúng mình thắm lại.
Có muốn trở về bên em mãi mãi.
Nắm tay em đi đến cuối cuộc đời.

Có lúc nào anh muốn nói một lời.
Muốn gặp em chỉ để vơi nỗi nhớ
Nói lời yêu mà ngập ngừng mắc cỡ
Mình bên nhau em nhé .. chẳng xa rời.”

Có khi nào thấy thương mến chơi vơi
Từ đôi mắt huyền, làn môi đỏ mọng.
Đến tiếng cười và ngọn nguồn mong ngóng.
Thì đừng xa bởi đã nhớ rất nhiều

Tay trong tay lặng lẽ mỗi buổi chiều.
Cho trái tim những nhịp rung náo nức.
Cho yêu thương căng tràn trong lồng ngực.
Cho mái nhà ấm áp nụ cười vui.

( PH 21/12/2015 )

Subscribe
Notify of
guest
44 Comments
Oldest
Newest
Inline Feedbacks
View all comments
Hoa Truong
Hoa Truong
8 years ago

Anh sẽ nhớ mãi người con gái tên Hồng

Vân Nguyễn
Vân Nguyễn
8 years ago

Hay lắm cơ chị iu của e
A iu nhớ lắm đấy…hjj
Chúc chị của e vui nhiều nhé

Hùng Tử Quốc Hùng
Hùng Tử Quốc Hùng
8 years ago

Phượng Hồng anh mãi mãi sẽ nhớ tới 1 người, người đẹp đó chính là em đó

Hùng Tử Quốc Hùng
Hùng Tử Quốc Hùng
8 years ago

Phượng Hồng thơ em rất hay đấy

Mai Thy
Mai Thy
8 years ago

Hay lắm Phượng Hồng oi!

Ngọc Mai
Ngọc Mai
8 years ago

Hay quá, chúc buổi tối vui ve nha Phương hồng

Do Ninh
Do Ninh
8 years ago

Hay lắm bạn ơi ,,,thật tuyệt vời,khi đọc những vần thơ của bạn,,cảm ơn bạn nhiều,,,,,

Nguyễn Hải
Nguyễn Hải
8 years ago

Hay quá bạn iu buổi tối vvhp nha

Tăng Tấn Hậu
Tăng Tấn Hậu
8 years ago

Coa bao giờ anh thôi nhớ tới em.hii

Linh Thu
Linh Thu
8 years ago

Nhớ tình yêu là vậy em ơi nhưng nó ko như mình mong ước chúc em giáng sinh vui vẻ hạnh phúc nha

Phương Mạc
Phương Mạc
8 years ago

Em cảm ơn chị iu Linh Thu, Em cũng mong chị nhận thêm nhiều niềm vui niềm hp trong ngày giáng sinh chị nhé

Ly Tran
Ly Tran
8 years ago

Tuyet qua chi ah.

Do Ninh
Do Ninh
8 years ago

Tuyệt vời bạn ơi,,,,,,,,,,

Nghiệp Quang
Nghiệp Quang
8 years ago

Lay PH lại nhớ rồi(thiện tai thiện tai)

Diem My
Diem My
8 years ago

Tho hay lam chj iu. Buoi toi gjang sjnh vv hp nhe

Hạnh Mai
Hạnh Mai
8 years ago

Thơ rất hay chị ạ

Bùi Việt Anh
Bùi Việt Anh
8 years ago

“Anh nhớ em! Anh nhớ lắm em ơi…!”

Bùi Việt Anh
Bùi Việt Anh
8 years ago

Thiệt mà.
Nhớ vô cùng luôn!
Cám ơn PH.

Bùi Việt Anh
Bùi Việt Anh
8 years ago

Chưa bao giời anh nguôi nhớ về em
Ngay cả lúc anh ở bên người ấy
Dẫu biết rằng vậy là người mang tội
Không công bằng với cô ấy em ơi
Biết làm sao khi trái tim đã “thuộc”
Lòng quặn đau thương người ấy tảo tần
Lại nhớ em vô cùng khôn xiết kể
Ôi! Tôi ơi, thương – nhớ biết là làm sao???

Bùi Việt Anh
Bùi Việt Anh
8 years ago

Chẳng có ai thay thế được em đâu
Bổn phận anh, anh vẫn phải làm tròn
Bởi trái tim anh nào đâu cấm được
Một thời yêu, một đời nhớ em ơi!

Phương Mạc
Phương Mạc
8 years ago

Biết rằng không thể thay em.
Nhưng mà cô ấy hằng đêm bên người .

Vũ Đức Trung
Vũ Đức Trung
8 years ago

Tuyệt lắm

Minh Minh
Minh Minh
8 years ago

Bài thơ thật tuyệt vời chị ạ.chúc chị vv ạ

Van Duc
Van Duc
8 years ago

Tôi thích nội dung này

Thúy Liễu Châu
Thúy Liễu Châu
8 years ago

Tối vv nha Phượng Hồng

Loc Huynh
Loc Huynh
8 years ago

Sao anh bỏ ra đi
Em nào có tội tình chi
Sao anh bỏ ra đi
Em nào có lổi lầm gì

Lan Hương Lê
Lan Hương Lê
7 years ago

Đang buồn đọc thơ BLT lại muốn ??

Hoa Nguyen
Hoa Nguyen
7 years ago

Hay qúa em

Hung Chi Ly
Hung Chi Ly
7 years ago

❤️

Ngoc Quan Huynh
Ngoc Quan Huynh
7 years ago

Hay qua BLT oi doc va nho hoai niem nhieu lam.

Quang Vinh
Quang Vinh
7 years ago

Thơ hay ảnh đẹp quá !….

Tinh Van
Tinh Van
7 years ago

Bài thơ nào viết cũng hay nhưng thấy không gian tĩnh mịch đang sợ.chúc chiều cuối tuần vui vẻ nhé

Trung Phong
Trung Phong
6 years ago

Bài viết đã cũ nhưng rất hay.!

Hainam Tran
Hainam Tran
6 years ago

Thơ hay lắm bạn

Quên Lãng
Quên Lãng
6 years ago

Mong chứ. Cuộc đời vẫn đẹp sao

Ninh Ha
Ninh Ha
6 years ago

Thơ rất hay Mac Phương à !

Huynh Lung
Huynh Lung
6 years ago

Hay quá em
Chúc e tươi trẻ hồn nhiên e há

Hoa Lê
Hoa Lê
6 years ago

Hay vậy !

Đông Vi Phương
Đông Vi Phương
6 years ago

Thơ hay tc

Hương Giang
Hương Giang
6 years ago

Rất hay và tình cảm lắm. Chúc em ngày mới tràn đầy niềm vui nhé.

Van Anh
Van Anh
6 years ago

Hay lắm bạn hiền

Oh Bui Thu
Oh Bui Thu
6 years ago

Co những lúc anh giật mình tỉnh giấc .
Nho ve em người con gái anh yêu .
Nằm tay anh em tho the nói rằng .
Người yêu oi đưng rời xa em nhé

Kê tai em thì tham anh nói khẽ .
Cô be ak! Anh mãi mãi yêu em .
Va thế la hết ngày lại đến đệm .
Anh thao thức nho vê em nhiễu lam .
Mạc Phương bạn iu thơ rất co cảm xúc, mạn phép lan man vài dong cùng bạn, chúc iu buổi chiều làm việc vui ve nhé .

Vọng Già
Vọng Già
6 years ago

Băn khoăn sao em…bao cay đắng ngọt bùi.
Chỉ những lúc nghĩ về nhau tìm niềm vui giấu kín.
Duyên nợ ba sinh…ngày chia xa bịn rịn.
Tìm lại kí ức buồn…để chín đợi mười mong.
Mạc Phương

Cư Sỹ Thiện Trường
Cư Sỹ Thiện Trường
6 years ago

Thơ hay, hình ảnh đẹp, chúc tác giả bài thơ hay luôn luôn vui vẻ, mạnh khỏe, tươi trẻ, hạnh phúc ngọt ngào, ấm áp yêu thương và sáng tác nhiều bài thơ hay để mọi người thưởng thức.

Scroll to Top