Bài Thơ: ĐÊM TRỞ GIẤC GIẬT MÌNH CƠN MƯA MUỘN (Tác giả: Hồng Giang)

Bài Thơ: ĐÊM TRỞ GIẤC GIẬT MÌNH CƠN MƯA MUỘN (Tác giả: Hồng Giang)

ĐÊM TRỞ GIẤC GIẬT MÌNH CƠN MƯA MUỘN
Thơ: Hồng Giang

Ảnh Internet
(thơ hoạ theo ảnh)

Đêm trở giấc giật mình cơn mưa muộn
Đám lá vàng cơn gió cuốn vào thu
Trăng thượng tuần còn nặng trĩu lời ru
Xào xạc giăng đám mây mù nhòa nhạt.

Có phải chăng hạ vẫn còn khao khát
Để thu về bỏng rát giấc chiêm bao
Câu thơ tình viết dở cũng hanh hao
Vần rụng rơi lạc vào trong nỗi nhớ.

Tại ai đó để tình si dang dở
Giấu dại khờ vào món nợ trái ngang
Con đường xưa trống vắng đến bẽ bàng
Vài cơn gió chen ngang vào lối cũ.

Đêm muộn rồi hàng cây nghiêng lá rủ
Chiếc ô che ấp ủ tóc mây vờn
Em đi về con đường vắng mưa trơn
Bàn chân bước tủi hờn theo héo hắt.

Ngọn đèn khuya hình như vừa mới tắt
Bóng ai còn…
Lay lắt….
Giữa màn đêm!
05/08/2020 Hồng Giang.

Subscribe
Notify of
guest
9 Comments
Oldest
Newest
Inline Feedbacks
View all comments
Tuyen NghiemThi Ngoc
Tuyen NghiemThi Ngoc
3 years ago

Hay nhưng đúng là héo hắt , cám ơn bạn nhà thơ tình nhé

Thanh Hoa
Thanh Hoa
3 years ago

Bài thơ rất hay Em chúc mừng Anh

Nhung Le
Nhung Le
3 years ago

Câu thơ tình viết dở cũng hanh hao
Vần rụng rơi lạc vào trong nỗi nhớ
Tại ai đó để tình si dang dở
Giấu dại khờ vào món nợ trái ngang
Đường ta đi vẫn rộng mở thênh thang , hãy vững bước và yên lòng chàng nhé , đã có em luôn đồng hành chia sẻ , ta bên nhau vui vẻ bước đường đời
Dù cuộc đời trải qua bao gian khó bão giông
Thì trong anh vẫn rạng ngời một tình yêu son sắt , một sự hy sinh và cảm thông sâu sắc , đó là nét riêng biệt của Hồng Giang , mà người khác không thể có
Xin chúc mừng Hồng Giang chàng thơ tình đệ nhất , chàng đã làm bao trái tim ngây ngất mê say
Cảm ơn Hồng Giang nhiều lắm
Xin chúc cho trang thơ của chàng mãi mãi đắm say

Hai Thanh Le Thi
Hai Thanh Le Thi
3 years ago

Hay mà sao nghe hơi buồn tác giả ơi

Minh Xuyến
Minh Xuyến
3 years ago

Hay lắm ạ

Thien Ha
Thien Ha
3 years ago

Bài thơ hay nhưng man mác buồn thi sĩ HG!

Tình Ngô Thúy
Tình Ngô Thúy
3 years ago

Thơ hay cản đẹp chúc mừng em H G

Hoa Đỗ Quyên
Hoa Đỗ Quyên
3 years ago

Quá tuyệt vời ???tg ui

Nguyễn Thị Thanh Thủy
Nguyễn Thị Thanh Thủy
3 years ago

Lơi thơ man mát buồn nghe chạnh lòng thế hay tuyệt vời thi sĩ ơi . Tăng hoa nhe .

Scroll to Top