Bài Thơ: ĐÊM TRĂNG (Tác giả: Thanh Hùng)

Bài Thơ: ĐÊM TRĂNG (Tác giả: Thanh Hùng)

ĐÊM TRĂNG
Thơ: Thanh Hùng

Đêm về trời cũng hoang mang
Để tôi nhặt ánh trăng vàng này cho
Xẻ đôi làm một con đò
Ngân hà ta vượt chẳng lo ngại nào

Nửa còn đứng với ngàn sao
Cùng đem ánh sáng rọi vào trần gian
Có đôi trai gái nồng nàn
Đang cùng thề nguyện gian nan vẫn bền

Cho dù gian khổ không quên
Chung tay xây dựng đắp nền tương lai
Dù cho tháng rộng năm dài
Vẫn luôn hạnh phúc không phai nhạt lòng

Cho dù nghịch cảnh long đong
Cùng nhau quyết chí vượt vòng trái ngang
Đêm nay ngắm ánh trăng vàng
Thấy lòng rộn tiếng ca vang ngọt ngào

Ngập tràn nhiều nỗi xuyến xao
Đôi ta cùng ước quyện vào không gian.

Tp. HCM 2018
P T H

Subscribe
Notify of
guest
32 Comments
Oldest
Newest
Inline Feedbacks
View all comments
Le Thi Xinh
Le Thi Xinh
6 years ago

Hay quá anh ơi

Vân Hồ
Vân Hồ
6 years ago

Thơ hay lời thơ tràn đầy cảm xúc lãng mạn hình ảnh đẹp tuyệt vời chúc mừng bạn nhé .

Ánh Ngô
Ánh Ngô
6 years ago

Thơ hay hình ảnh đẹp chúc mừng em !

Nguyen Ngoc Luong
Nguyen Ngoc Luong
6 years ago

Quá hay trữ tình lắm anh
Đêm nay ngắm ánh trăng vàng
Tương tư tôi nhớ cô nàng bên sông

Van Anh Phung
Van Anh Phung
6 years ago

Rất tuyệt vời em ạ!

Nguyễn Luyện
Nguyễn Luyện
6 years ago

Thơ hay cảnh đẹp bạn ơi

Thanh Tran
Thanh Tran
6 years ago

Tho hay lam.chuc mung tac gía

Nguyen Le
Nguyen Le
6 years ago

Thơ hay, ảnh đẹp, xin chúc mừng tg

Nga Pham
Nga Pham
6 years ago

MỘNG ƯỚC DƯỚI TRĂNG

Mến câu thương nhớ ngập tràn
Bên nhau nồng ấm trời ban tơ hồng
Ươm tình nụ nở thành bông
Như làn sóng vỗ bềnh bồng cõi mơ

Trăng thanh mình ngắm bên bờ
Lối về hạnh phúc tình thơ ấm lòng
Ngước lên trăng sáng cầu mong
Bên nhau mãi nhé trọn vòng tay yêu

Đón anh sau những buổi chiều
Bao lời ước hẹn tình phiêu bồng bềnh
Dù cho đời có lênh đênh
Mình cùng sánh bước thác ghềnh vượt qua

Anh về cau trổ hiên nhà
Chờ trầu xanh lá mình ta ủ tình
Ngàn năm sóng cát chứng minh
Hai ta vậy nhé hành trình lứa đôi

Thuy Tran Thi
Thuy Tran Thi
6 years ago

Anh ơi thơ hay lắm ạ
Chúc mừng anh tuyệt vời.

Trần Thị Phượng
Trần Thị Phượng
6 years ago

Hay quá xin chúc mừng

Lan Tím
Lan Tím
6 years ago

Cảm xúc đêm trăng rất tuyệt anh

Nguyễn Thắng
Nguyễn Thắng
6 years ago

Bài thơ hay bạn

SaSa Trang
SaSa Trang
6 years ago

:3

Nguyễn Phương
Nguyễn Phương
6 years ago

Thơ hay lắm anh

Hạnh Lê
Hạnh Lê
6 years ago

Hay lắm

Hằng Vũ
Hằng Vũ
6 years ago

Hay quá anh

Phucly Pham
Phucly Pham
6 years ago

Xướng họa hay lắm. Thanh Hùng nhất anh ý! Luôn có Tỷ Nga Phạm cây thơ ở bên.

Hàn Sĩ Hiền Thanh
Hàn Sĩ Hiền Thanh
6 years ago

Hay lắm H ạ chúc mừng

Bien Pham
Bien Pham
6 years ago

Hai bài thơ hay lắm Thanh Hùng ơi

An Nhiên
An Nhiên
6 years ago

Xướng hoạ tuyệt lắm bạn ạ!

Phuong Chau
Phuong Chau
6 years ago

Hay quá anh ạ

Tim Hoang Hon
Tim Hoang Hon
6 years ago

Chúc mừng thơ hay ảnh đẹp
Chúc tác giả ngày mới vui vui và hạnh phúc

Tu Truong
Tu Truong
6 years ago

Em

Nhan Lequang
Nhan Lequang
6 years ago

Hay

Trinh Nguyen
Trinh Nguyen
6 years ago

Thơ rất hay chúc mừng huynh

Trần Minh Giang
Trần Minh Giang
6 years ago

Bài thơ xướng hoạ rất hay . Chúc mừng anh cùng Nga Pham nhé

Phuoc Hoang
Phuoc Hoang
6 years ago

Tuyệt lắm bạn hiền

Khánh Lê
Khánh Lê
6 years ago

Tuyệt vời lắm bạn ơi

Muông Biển Muống Biển
Muông Biển Muống Biển
6 years ago

tuyet quá anh hay lam anh

Hoàng Sông Thu
Hoàng Sông Thu
6 years ago

Hay quá em ơi

Hải Dương
Hải Dương
6 years ago

Rất tình cảm bạn mình ơi

Scroll to Top