Bài Thơ: ĐÊM THAO THỨC (Tác giả: Mạc Phương)

Bài Thơ: ĐÊM THAO THỨC (Tác giả: Mạc Phương)

ĐÊM THAO THỨC
Thơ: Mạc Phương

( cảm tác bài ĐÊM NHỚ AI – Tg Long HaNoi )

Đêm tàn đêm em thơ thẩn bên đời.
Lặng lẽ nhặt nỗi buồn trong nhân thế.
Thả lưng trời biết bao câu chuyện kể.
Ánh đèn đường hiu hắt bước chân khuya.

Đời lầm lũi lau nước mắt đầm đìa.
Rét co ro trong cõi lòng nhung nhớ.
Nén nỗi niềm đang trào dâng nức nở.
Đêm thẫn thở tiếng nấc nghẹn mùa thu.

Nghe văng vẳng đâu đây tiếng chim gù.
Miền yêu thương rã rời nơi bến mộng.
Anh xa rồi bỏ lại đêm khoảng trống.
Cay lá buồn sám hối một niềm đau.

Con đường đời mình lỡ bước qua nhau.
Giọt sầu tuôn bẽ bàng hoen mi mắt.
Lá xạc xào vẫn ngày ngày góp nhặt.
Ánh trăng vàng khơi ngọn sóng tình yêu.

Gió mơn man nhè nhẹ bóng cô liêu.
Bước chân mỏi trên đoạn đường phố cũ.
Hàng cây buồn phố lặng chìm im ngủ.
Dòng thời gian thấm đẫm nước mắt sầu.

Đêm trở mình thao thức giữa canh thâu.

BLT 26/7/2016
Ảnh: sưu tầm

Subscribe
Notify of
guest
22 Comments
Oldest
Newest
Inline Feedbacks
View all comments
Thanh Tran
Thanh Tran
7 years ago

Đường Lê lợi

Nguyen Huy
Nguyen Huy
7 years ago

Bài thơ hây lắm bạn ơi mình thích mấy chữ cuối

Hoàng Tử Biển
Hoàng Tử Biển
7 years ago

Em cũng đã từng viết bài tên này.
ĐÊM THAO THỨC..!
________BLT_______

Đêm từng đêm ta vẫn nằm thao thức
Vẫn suy tư về những chuyện đã qua
Thời gian ơi..! Sao không thể xóa nhòa
Mà cứ để ta đắm chìm hoài vậy

Ngọn gió lùa cho căn phòng động đậy
Cho tâm hồn ta lạc bến nơi nao
Trong khoảng lặng lòng ta bỗng cuộn trào
Cho nỗi nhớ dạt dào bao mơ ước

Ta thầm mong một ngày ta có được
Hạnh phúc tròn trong tay nắm bàn tay
Nhưng cuộc sống có nhiều lúc đổi thay
Bất chợt đến rồi đi trong lặng lẽ

Để đêm về một mình ta cô lẻ
Nhói con tim trong tiếng nấc nghẹn ngào
Ta cố gắng nuốt dòng lệ đi vào
Để đôi mắt khỏi nhòa theo năm tháng

Ta cố quên những gì trong dĩ vãng
Để cho lòng bớt trống vắng đơn côi
Ta cố nén giọt nước mắt chia phôi
Để thực tại không còn… Đêm thao thức…!
06.04.2016
Bằng lăng tím.

Liêm Võ
Liêm Võ
7 years ago

Thơ hay cảnh đẹp Bằng Lăng Tím

Hoàng Tử Biển
Hoàng Tử Biển
7 years ago

Bài thơ của chị rất hay. Chúc chị buổi tối vui vẻ nhé.

Tinh Van
Tinh Van
7 years ago

Hay.quá đi thôi

Nguyễn Lợi
Nguyễn Lợi
7 years ago

tho hay canh đep chuc em .dem an lanh ngu ngon .nhe

Hà Phương
Hà Phương
7 years ago

Hay

Quoccau Tran
Quoccau Tran
7 years ago

Đêm HA NOI chuẩn luôn không có hình wifi. Hi Nhà thơ ak

Hai Buito
Hai Buito
7 years ago

Rất hay

Anh Nguyen Van
Anh Nguyen Van
7 years ago

Vẫn vậy mà

Tuấn Nguyễn Minh
Tuấn Nguyễn Minh
7 years ago

Bài thơ tuyệt tác.
Chúc buổi tối vui vẻ

Nắng Hạ
Nắng Hạ
7 years ago

Ai cũng có biết bao đêm thao thức .
Nằm không yên cứ nghĩ chuyện buồn phiền.

Phivan Thai
Phivan Thai
7 years ago

Đêm nay thao thức buồn không ngủ
Ánh đèn vàng le lói thức cùng trắng đêm
Bẽ bàng thức sớm , đèn khuya
Nửa người nửa cảnh, buồn riêng một mình !….thơ hay lắm , xin chúc ngủ ngon nha.

Ngọc Mai
Ngọc Mai
7 years ago

Rất tuyệt vời chị iu ơi.

Hoàng Tử Biển
Hoàng Tử Biển
7 years ago

Em cảm ơn chị nhiều ạ. Chúc chị buổi chiều vui vẻ nhé.

Thanh Hoang
Thanh Hoang
7 years ago

Doi lam lui lau nuoc mat dam dia ret co ro trong coi long nhung nho. Buon qua blt

Đặng Phước Thọ
Đặng Phước Thọ
7 years ago

cám ơn một bà thơ có ý tưởng thậy đẹp

Thuỷ Nguyễn
Thuỷ Nguyễn
7 years ago

hay

Mưa Trái Mùa
Mưa Trái Mùa
7 years ago

Chuc Bâng Lâng Tim vui ve tre xinh tho hay canh đep tuyêt .

Lê Dũng
Lê Dũng
7 years ago

Thơ hay lắm

Haitrong MC
Haitrong MC
6 years ago

Thật hạnh phúc cho ai khi được ở bên bạn ! Mà sao nỡ đành cách xa ? Lỗi tại ai ???

Scroll to Top