Bài Thơ: ĐÊM ! (Tác giả: Mạc Phương)

Bài Thơ: ĐÊM ! (Tác giả: Mạc Phương)

ĐÊM !
Thơ: Mạc Phương

Chiều đã tàn bóng tà dương đi mãi.
Chỉ đêm đen còn lại với ái ân.
Có còn chi nơi xa ngái ân cần.
Nên vàng võ câu thơ tình bỏ ngỏ.

Cô gái ấy bỗng thầm thì hỏi nhỏ
Anh tin không em sẽ chẳng lên phây ?
Bởi chẳng có gì lấp được cho đầy.
Những khoảng trống trong tim…trừ anh đấy !

Em đi rồi có muốn tìm… chẳng thấy.
Lời yêu thương đưa tiễn cuối dặm đường.
Nơi phố núi lại ngập những mù sương.
Bởi mùa XUÂN đã GIÀ nhưng chẳng CHÍN.

Những đam mê xa rồi nên khép kín.
Lệ hoen mi biết chia sớt cùng ai ?
Lau nước mắt chờ ánh nắng ban mai.
Đốt cháy rụi ly rượu tình tan chảy

( PH 8/4/2016)
Ảnh: sưu tầm

Subscribe
Notify of
guest
40 Comments
Oldest
Newest
Inline Feedbacks
View all comments
Hong Diep
Hong Diep
8 years ago

Tho hay tuyet lam ,chuc Phuong Hong ngay moi vui ve nhe

Thành Lê
Thành Lê
8 years ago

hay quachuc ngay moi an lanh

Van Toan Dinh
Van Toan Dinh
8 years ago

Chúc bạn ngày mới Vv nhé

Phung Nguyen
Phung Nguyen
8 years ago

Chúc bạn vui vẻ’ hạnh phúc
Thơ hay trử tình

Văn Thúc Nguyễn
Văn Thúc Nguyễn
8 years ago

Chào ngày mới .Với chén trà ướp nhài E nhé.!!

Hà Phú Ngọc
Hà Phú Ngọc
8 years ago

Thơ hay và cũng buồn chị ạ .
Chúc chị ngày mới vui vẻ nha chị

Hong Diep
Hong Diep
8 years ago

kg co chi , tho cua ban tnh cam lam ,chuc ban vui nhe

Hạnh Mai
Hạnh Mai
8 years ago

Hay chị ạ

Quoccau Tran
Quoccau Tran
8 years ago

Thơ hay toá PH.
Anh xin là lá cây em là bé hươu cao cổ nuôi em mỗi ngày.

Doan Thanh Bui
Doan Thanh Bui
8 years ago

Phượng Hồng
Sao ai nỡ trải trống vắng vào đêm
Để Em mãi u hoài trong nhung nhớ
Bao Xuân qua cho tình Em lầm lỡ
Xuân CHÍN rồi cho nỗi nhớ Rụng rơi …
Tuyệt lắm với Đêm của Em .Vui ngày mới Em nhé Phượng Hồng .

Nguyễn Tiến Dũng
Nguyễn Tiến Dũng
8 years ago

Dâng trào suối lệ

Sơn Giang
Sơn Giang
8 years ago

Bài thơ rất hay!

Hoang Dao
Hoang Dao
8 years ago

Chi yêu.
Hay lắm chị.
Phuong hồng

Phương Mạc
Phương Mạc
8 years ago

Em cảm ơn anh Dung Bui đã động viên và iu ái PH. Em chúc anh buổi tối ấm áp yt anh nhé

Phương LêDuy
Phương LêDuy
8 years ago

..vương lối cũ, hao gầy Xuân mãi đợi, một hoàng hôn..hay biết mấy hoàng hôn. Mãi cô đơn trong chiều vắng loang hồn.. đành Xuân chết, chẳng còn ngày Xuân chín.

Oh Bui Thu
Oh Bui Thu
8 years ago

Em đi rồi anh buồn lắm em ơi!
Ở lại đi vui cùng anh P nhé!
Phượng Hồng ! Tối ngủ ngon thật ngon nhé! ^_^

Mehdi Khabbaz
Mehdi Khabbaz
8 years ago

Nice picture

Nguyen Huy
Nguyen Huy
8 years ago

Ly rưou nay a sinh cung e chia se mong mot ngay minh se duoc nang ly cho e toi ko con hiu hat nua

Tuan Nguyen
Tuan Nguyen
8 years ago

thơ hay ảnh đẹp bạn ạ

Bạch Gia
Bạch Gia
7 years ago

Cảnh tuyệt vời thơ hay bằng lăng tím à

HuỳnhHuỳnh Vỹ
HuỳnhHuỳnh Vỹ
7 years ago

Thơ hay quá rất nhiều tình cảm sâu sắc

HuỳnhHuỳnh Vỹ
HuỳnhHuỳnh Vỹ
7 years ago

Thơ hay lắm ảnh đẹp quá!
Chúc em buổi chiều vv và yêu thương nhiều nhé

Vu Manh
Vu Manh
7 years ago

Hay quá ! Câu Bởi mùa Xuân đã Già nhưng chẳng Chín thật hay !

Hương Giang
Hương Giang
7 years ago

Hay quá Mac Phương à. Chúc Mac Phương ngày cuối tuần vui vẻ và hạnh phúc nhé.

Phạm Khôi Duy
Phạm Khôi Duy
7 years ago

Rất hay em ơi

Nguyên Minh Ngô
Nguyên Minh Ngô
7 years ago

Gời BLT bản nhạc sắp bị cấm . CON ĐƯỜNG XƯA EM ĐI nhạc sĩ : Châu Kỳ
Con đường xưa em đi, vàng lên mái tóc thề, ngõ hồn dâng tái tê
Anh làm thơ vu quy, khách qua đường lắng nghe chuyện tình ta đã ghi

Những mùa trăng vu quy, vì mưa gió không về
Chiến trường anh bước đi
Có nàng hoen đôi mi, ngóng theo đường vắng hoe… Hỏi còn ai cố tri

Em ơi! nhìn gió lên khơi, lòng có trông vời một người xa cuối trời?
Nơi đây phiên gác canh dài, e ấp đôi lời mình còn nhớ thương hoài

Em ơi! màu áo phong sương, mình ước huy hoàng được bàn tay chính nàng
Dâng hoa, dâng hết ân tình
Tình đến bao giờ
Hỏi đường xưa mà nhớ con đường xưa em đi
Thời gian có quên gì
Đá mòn kia vẫn ghi, ghi một đêm trăng thanh
Quán bên đường vắng tênh
Chỉ còn em với anh.

Hoa Lê
Hoa Lê
7 years ago

Hay

Mai Nguyen
Mai Nguyen
7 years ago

Thơ hay lắm em

Lê Mạnh Hà
Lê Mạnh Hà
7 years ago

Rất hay em gái BLT

Thế Đình Lê
Thế Đình Lê
7 years ago

Thơ hay

Diên Bùi
Diên Bùi
7 years ago

Thơ hay!

Hòe Vũ Xuân
Hòe Vũ Xuân
7 years ago

Đêm về tĩnh mịch cô liêu
Đêm về mang tới bao điều buồn vui.
Đêm về mang lại nụ cười
Hỉ hoan ái ố của đôi chúng mình.
Đêm về lòng lại lặng thinh
Mỗi người một hướng khi mình giận nhau.
Đêm về nghiền ngẫm nỗi đau
Vì đâu nên phải xa nhau lìa tình.
Đêm về trời đất lung linh
Thẳm sâu trong mắt của mình của ta.
Đêm về trời đất giao hòa
Âm dương hợp lại là ta với mình

Phong Hoàng Trần
Phong Hoàng Trần
7 years ago

Câu thơ tuy không mượt mà nhưng vẫn đậm tình thương về một người xa

Hoàng Tiến Thắng
Hoàng Tiến Thắng
7 years ago

Chúc em vvhp.

Vinh Tran
Vinh Tran
7 years ago

Cuối tuần vvhp

Khuyen Hoàng
Khuyen Hoàng
7 years ago

Thơ hay lắm

Vuong Nguyen
Vuong Nguyen
7 years ago

Tho hay canh dep qua ban oi loi tho menh mang buon ma sau sac !

Le Nguyen
Le Nguyen
7 years ago

Rất hay rất ý nghĩa bạn yêu ạ

Van Thanh
Van Thanh
7 years ago

Hay ,blt..

Tâm Lương
Tâm Lương
7 years ago

Rất hay tác giả ơi.

Scroll to Top