Bài Thơ: ĐÊM NOEN GIỮA LÒNG HÀ NỘI (Tác giả: Mạc Phương)

ĐÊM NOEN GIỮA LÒNG HÀ NỘI
Thơ: Mạc Phương

Mỗi khi buồn nước mắt lại rưng rưng
Nhắn một câu : Xin đừng làm em khóc
Được mỉm cười…với em luôn khó nhọc
Bởi cuộc đời đã lăn lóc bao năm.

Là phụ nữ cần lắm được bón chăm
Cho sắc hồng mờ nếp nhăn trên mặt
Cho làn môi nét rạng ngời xuân sắc
Giữa dòng đời còn bắt mắt người dưng.

Em chẳng muốn chỉ như đóa Phù Dung
Đẹp rạng rỡ tưng bừng trong chốc lát
Nhanh tàn phai khi gió mưa bão táp
Nếm đủ mùi đắng chát thế này đâu ?

Đêm Noen đứng ngắm ánh điện màu
Bỗng kí ức bên nhau như sống dậy
Em mong anh nắm tay như ngày ấy
Nói lại câu như vậy một lần thôi.

” Em vẫn luôn ở trong trái tim tôi
Yêu em là để cho đời đẹp hơn. ”

Hà Nội 24/12/2018
Ảnh internet

Subscribe
Notify of
guest
38 Comments
Oldest
Newest
Inline Feedbacks
View all comments
Hà Văn Bằng
Hà Văn Bằng
5 years ago

Thơ hay
Chúc em đêm Giáng Sinh tràn đầy niềm vui yêu thương

Trịnh Nghị
Trịnh Nghị
5 years ago

Thơ hay lắm em .

Viet Ho Quoc
Viet Ho Quoc
5 years ago

Ai mà xinh thế

Hà Nguyễn
Hà Nguyễn
5 years ago

??????

Linh Thu
Linh Thu
5 years ago

Em yêu

Hoàng Thuận
Hoàng Thuận
5 years ago

Vui lên em,đừng oán trách dỗi hờn
Mọi cái đến,đi đều đưa vào kỉ niệm
Cần trân trọng và đưa vào ngăn giấu diếm
Trong tim mình làm kỉ niệm một thời yêu!
Đêm Noel hãy hòa quyện để vui nhiều
Chúa sẽ công minh mang điều tốt đẹp
Rồi Đông sẽ qua Xuân về nối tiếp
Nắng ấm ửng hồng đời tươi đẹp vạn đóa hoa
Chúc nàng thơ vui nhé,chớ lệ nhòa
Vui lên nhé,đón quà Giáng sinh đến!!!

Chất Nguyễn
Chất Nguyễn
5 years ago

Đêm noel ngày ấy đã qua rồi
Đêm nay chỉ mình tôi ngồi nhớ lại
Xin cầu nguyện cuộc đời này đẹp mãi
Để cùng đan chải mối tơ duyên

Phú Lê
Phú Lê
5 years ago

Hay… hay lắm..!!!…..

Xuân Hòe Vũ
Xuân Hòe Vũ
5 years ago

Hay quá chúc mu gf giáng sinh

Vũ Điệp
Vũ Điệp
5 years ago

Bạn iu.

Cuong Nguyen
Cuong Nguyen
5 years ago

Mạc phương đừng buồn nhé.

Thành Bùi
Thành Bùi
5 years ago

Tuyệt vời !

Hanh Hong
Hanh Hong
5 years ago

Chúc bạn 1 đêm giáng sinh vui vẻ ấm áp và hạnh phúc bạn nhé Sao noel mà buồn vậy bạn Vui vẻ ấm áp bạn nhé

Vu Ha Huy
Vu Ha Huy
5 years ago

Hay lắm bạn à. Giáng sinh an lành bạn nhé!

Ba Đình
Ba Đình
5 years ago

Thơ hay ảnh đẹp tuyệt vời
Chúc tác giả một đêm giáng sinh vui vẻ. .vạn sự như ý

Hiep Nguyencao
Hiep Nguyencao
5 years ago

Chúc bạn cùng gia đình giáng sinh vui vẻ

Hungvan Taa
Hungvan Taa
5 years ago

Chuc thi sy mot mua Giang sinh an lanh,hanh phuc…

Van Nguyen
Van Nguyen
5 years ago

Chúc BẰNG LĂNG TÍM một mùa Giáng Sinh an lành và năm mới bình an

Văn Hùng Phạm
Văn Hùng Phạm
5 years ago

Hay lắm !

Trần Thanh Sơn
Trần Thanh Sơn
5 years ago

Chúc tác giả luôn an lành và hạnh phúc..

Vũ Định
Vũ Định
5 years ago

Thơ hay, xin chúc mừng nhé

Nam Nguyen
Nam Nguyen
5 years ago

Tuyệt e!

Hue Ngo Ngo
Hue Ngo Ngo
5 years ago

Hay chị iu

Hồng Phương
Hồng Phương
5 years ago

Đừng buồn nữa… Bạn của tôi ơi…
Những vần thơ… Bạn làm đẹp cho đời…
Cho muôn người đọc nghe và cảm nhận…
Từng chân thật… Giữa đời sống bon chen….
Hãy thắp lên… Ngọn lửa trong mắt rèm…
Để tìm vui…. Trong một ngày tươi mới….
Vui nhiều lên nhé bạn…..

Nguyễn Văn Đức
Nguyễn Văn Đức
5 years ago

Bài thơ hay và cảm súc quá Mạc Phương ơi chúc mừng em nhé !

Hoa Truong
Hoa Truong
5 years ago

Thơ rất hay!

Hoàng Dương
Hoàng Dương
5 years ago

Thơ hay lắm. Chúc bạn buổi chiều nhiều niềm vui nhé ! Giáng sinh an lành !

Đỗ Văn Hùng
Đỗ Văn Hùng
5 years ago

Thật tuyệt .chúc mùa giáng sinh vui vẻ nha Nàng Thơ iu

Xuân Trường
Xuân Trường
5 years ago

Thơ hay

Võ Văn Đọt
Võ Văn Đọt
5 years ago

Bài thơ hay lắm chị , chúc ngủ ngon chị nhé

Vũ Toán
Vũ Toán
5 years ago

Bài thơ hay cảm xúc ảnh đẹp chúc mừng em

Thanh Hai Vu
Thanh Hai Vu
5 years ago

rất hay em à

Vũ Chung
Vũ Chung
5 years ago

Bài thơ rất hay và nhiều cảm xúc lắm bạn iêu.
Chúc buổi trưa vui vẻ nhoa.

Hoàng Mạnh
Hoàng Mạnh
5 years ago

Rất tuyệt vời với bài thơ

Donglam Tran
Donglam Tran
5 years ago

Nô en thương nhớ!

Vy Trieu Trieu Vy
Vy Trieu Trieu Vy
5 years ago

Bong hoa hong tham mai kg tan

Tankhoa Nguyen
Tankhoa Nguyen
5 years ago

Thơ hay lắm em, chúc tối an vui em nhé!

صلاح احمد
صلاح احمد
5 years ago

حبيبتي انتى الحب كله والعمركله حبي

Scroll to Top