Bài Thơ: ĐÊM MUỘN (Tác giả: Hồng Giang)

Bài Thơ: ĐÊM MUỘN (Tác giả: Hồng Giang)

ĐÊM MUỘN
Thơ: Hồng Giang

Ảnh internet

Muộn lắm rồi sao em còn chưa ngủ
Có điều gì ấp ủ chẳng nói ra
Hay tại vì bài thơ viết hôm qua
Cái nắng hạ làm nhạt nhòa nỗi nhớ

Có phải chăng chúng mình còn cách trở
Nên câu thơ viết dở chẳng tròn vành
Chút hanh hao khi sợi nắng giăng mành
Em lại thấy một mầu xanh vời vợi

Ngủ đi em xin em đừng nghĩ ngợi
Thời gian trôi chẳng chờ đợi ai đâu
Nghĩ suy chi cho ôm nặng mối sầu
Tình ta mãi trọn một câu thề hẹn

Dẫu cuộc đời đâu có gì trọn vẹn
Chút tình xa ứ nghẹn tháng năm dài
Xin em đừng để ý nghĩ giằng giai
Rồi mệt mỏi u hoài trong chờ đợi

Đêm muộn rồi ngủ đi thôi người hỡi
Tiếng ve sầu ….
Trỗi dậy…..
Xé màn đêm !
24/05/2016 Hồng Giang.

Subscribe
Notify of
guest
14 Comments
Oldest
Newest
Inline Feedbacks
View all comments
Nguyễn Vân
Nguyễn Vân
3 years ago

Dậy rồi ạ! ??

Trần Khánh
Trần Khánh
3 years ago

Thơ hay,ảnh đẹp

Hai Thanh Le Thi
Hai Thanh Le Thi
3 years ago

Hay quá

Đặng Thị Huỳnh Mai
Đặng Thị Huỳnh Mai
3 years ago

Hay quá bạn?

Thien Ha
Thien Ha
3 years ago

Bài thơ hay quá thi sĩ HG!

Nguyễn Thị Thanh Thủy
Nguyễn Thị Thanh Thủy
3 years ago

Lơi thơ thật hay . Nhiêu cảm xúc . Chúc thi sĩ .

Huyen Nguyen
Huyen Nguyen
3 years ago

Ấp ủ nhiều điều lắm chú ơi

Vy Vy
Vy Vy
3 years ago

Em thức để chờ anh viết thơ tình đó Hồng Giang à

Hong van Pham
Hong van Pham
3 years ago

Tuyệt vời anh

Nhung Le
Nhung Le
3 years ago

Đêm muộn rồi ngủ đi thôi người hỡi
Tiếng ve sầu..trỗi dậy..xé màn đêm

Mặc tiếng ve kêu ca hát bên thềm
Em vẫn đợi vòng tay mềm nơi ấy
Lời yêu thương dịu dàng êm ái
Làm tê tái lòng ai khi hạ đến canh tàn
Hay tuyệt vời HỒNG GIANG
Xin cảm ơn HG rất nhiều
Đêm ngon giấc nhé HỒNG GIANG

Ngát Đoàn
Ngát Đoàn
3 years ago

hayyyy ak

Minh Thơ
Minh Thơ
3 years ago

Thơ hay lắm ạ.

Hồng Nguyễn
Hồng Nguyễn
3 years ago

Rất tuyệt ?

Hoàng Hồng Thắm
Hoàng Hồng Thắm
3 years ago

hay quá

Scroll to Top