Bài Thơ: ĐÊM MUỘN RỒI (Tác giả: Hồng Giang)

Bài Thơ: ĐÊM MUỘN RỒI (Tác giả: Hồng Giang)

ĐÊM MUỘN RỒI
Thơ: Hồng Giang

Ảnh Internet
(thơ hoạ theo ảnh)

Đêm muộn rồi em đã ngủ hay chưa
Vầng trăng khuya đã vừa rời mây trắng
Anh cô đơn bên ly trà chát đắng
Câu thơ buồn lẳng lặng gió lắt lay.

Ở nơi nào dấu yêu hỡi có hay
Em còn thức hay vừa say giấc mộng
Ngủ đi em dẫu vòng tay còn trống
Hãy tin rằng cuộc sống chẳng phụ ai.

Ngủ đi em đừng thao thức canh dài
Hãy nhớ lấy ngày mai trời lại sáng
Quên hết đi những điều không xứng đáng
Tương lai còn hé rạng ánh bình minh.

Ngủ đi em hãy tin ở chính mình
Đêm cuối hạ đinh ninh lời hẹn ước
Dẫu biết rằng mình chẳng bên nhau được
Mong vẹn toàn sau trước chữ tình nhân.

Ngủ đi em xin đừng có phân vân
Bởi ngày mai…
Sẽ vạn lần…
Tươi sáng!
26/06/2019 Hồng Giang.

Subscribe
Notify of
guest
26 Comments
Oldest
Newest
Inline Feedbacks
View all comments
Nhi Nguyễn
Nhi Nguyễn
3 years ago

Đỗ Hoan

Hai Thanh Le Thi
Hai Thanh Le Thi
3 years ago

Xin được chia sẻ bài này Hồng Giang nhé

Thien Viet
Thien Viet
3 years ago

Bởi ngày mai sẽ vạn lần tươi sáng
Em sẽ ráng nhìn thấy ánh bình minh
Ở bên nhau từng giây phút yên bình
Nụ cười xinh bờ môi hồng bỏng rát

Dẫu bây giờ nỗi đau còn đắng chát
Xát muối tim em giọt lệ tuôn trào
Đêm hằng đêm giấc ngủ vẫn ngẹn ngào
Gào tên anh…
‘ Biển xanh…
‘ Cũng cuộn sóng!

Duong Nguyen
Duong Nguyen
3 years ago

Bởi ngày mai sẽ vạn lần tươi sáng
Bài thơ hay quá tg oi!

Nguyễn Thành
Nguyễn Thành
3 years ago

Tho hay

Thien Ha
Thien Ha
3 years ago

Bài thơ hay tuyệt vời thi sĩ HG!

Vy Vy
Vy Vy
3 years ago

Dạ chưa ngủ được đang thức chờ thơ của anh á Hồng Giang à

Bich Nguyen
Bich Nguyen
3 years ago

Quá muộn rồi nhưng không ngủ được nơi
Những vần thơ từng lời da diết quá
Đọc xong rồi lại không thể bỏ qua
Nên cứ mãi nghĩ mà Không ngủ đó..( họa vui nhé)
Hay lắm chàng thơ Hồng Giang

Tạ Văn Cường
Tạ Văn Cường
3 years ago

Bài thơ rât hay xin cảm ơn và chúc mừng em nhé

Huyen Nguyen
Huyen Nguyen
3 years ago

Hay quá va giang ơi. Thao thức hoài ko ngủ dc

Minh Xuyến
Minh Xuyến
3 years ago

bài thơ hay ạ

Nguyễn Ngân
Nguyễn Ngân
3 years ago

Tuyệt vời ạ

Phạm Vân
Phạm Vân
3 years ago

quá hay anh ơi

Tam Schroede
Tam Schroede
3 years ago

Hồng Giang

Chung Mai
Chung Mai
3 years ago

Thơ hay, chúc mừng em.

Thanh Vân
Thanh Vân
3 years ago

Thơ hay lắm em

Nguyễn Thị Thanh Thủy
Nguyễn Thị Thanh Thủy
3 years ago

Ngủ đi em … ngủ đi em đừng lo nghi nhiều . Nhưng đọc xong lai suy nghi thao thức khỏi ngủ luôn . Thơ tinh cảm dạc dao da da diết . Hay lăm thi sĩ a .

Nhung Le
Nhung Le
3 years ago

Đêm muộn rồi em đã ngủ hay chưa
Vầng trăng khuya đã vừa rời mây trắng
Anh cô đơn bên ly trà chát đắng
Câu thơ buồn lẳng lặng gió lắt lay

Dấu yêu ơi anh có hay không nhỉ
Em thức hoài thủ thỉ với vầng trăng
Gửi yêu thương chất chứa những tháng năm
Về nơi ấy thăm người em thương nhớ
Bài thơ đượm buồn , nhưng gần gũi nhẹ nhàng yêu thương đến lạ , đã ru bao tâm hồn say nồng trong giấc mộng
Hồng Giang ơi ! Bài thơ hay quá , ngọt ngào êm ái mà sâu lắng đến nghẹn lòng
Xin chúc mừng Hồng Giang và cảm ơn nhiều nhé
Đêm mơ nhiều mộng đẹp nhé chàng

Lương Thanh
Lương Thanh
3 years ago

Em chưa ngủ

Hồng Sơn
Hồng Sơn
3 years ago

Bài thơ hay quá cảm ơn tác giả.
C
Em chúc anh đêm an lành ngủ ngon mộng đẹp nhé.

Nguyễn Vân
Nguyễn Vân
3 years ago

Ngủ rồi ạ!

Minh Lộc
Minh Lộc
3 years ago

Bài thơ hay ảnh đẹp lắm ak. chúc mừng a nhé

Đàn Linh Đan
Đàn Linh Đan
3 years ago

Bài thơ hay cảm xúc dạt dào lắm tg chúc tg buổi tối vui vẻ và hạnh phúc

Lan Chi
Lan Chi
3 years ago

Ngưỡng mộ thơ anh lắm luôn !

Phạm Vân
Phạm Vân
3 years ago

toàn lời hay ý đẹp thì em ngủ sao được hả anh

Thi Luong
Thi Luong
3 years ago

Bài hay thơ hay lắm tg ơi ,rất cảm xúc !

Scroll to Top