Bài Thơ: ĐÊM LẠNH (Tác giả: Hồng Giang)

Bài Thơ: ĐÊM LẠNH (Tác giả: Hồng Giang)

ĐÊM LẠNH
Thơ: Hồng Giang

Ảnh internet

Cơn mưa chiều kéo về se se lạnh
Muộn lắm rồi ngủ đi nhé nghe em
Ngoài trời kia từng đợt gió đan xen
Chiếc lá khô rụng xuống miền nỗi nhớ

Anh nhặt nhạnh câu thơ tình dang dở
Tháng năm ơi nức nở cánh phượng hồng
Em đi về gieo lại giữa hư không
Ngày tháng cũ chất chồng bao hoài niệm

Mối tình xa mà ta hằng tìm kiếm
Đã bao ngày xâm chiếm nỗi lòng anh
Hạ đến rồi trời ngắt một mầu xanh
Trái tim anh vẫn chòng chành mong đợi

Đêm se lạnh vầng trăng xa vời vợi
Giọt sương rơi có nghĩ ngợi điều gì
Mà long lanh mắt thiếu nữ xuân thì
Ướt đẫm cả bờ mi tràn nhung nhớ

Đêm tháng năm vần thơ tình viết dở
Vẫn nồng nàn …..
Trang vở….
Cháy tình si !
16/05/2016 Hồng Giang.

Subscribe
Notify of
guest
10 Comments
Oldest
Newest
Inline Feedbacks
View all comments
Vy Vy
Vy Vy
3 years ago

Èo anh ru kiểu ni không ngủ ngon mới lạ hè

Hai Thanh Le Thi
Hai Thanh Le Thi
3 years ago

Quá tuyệt?

Huyen Nguyen
Huyen Nguyen
3 years ago

Thơ hay

Nguyễn Thị Thanh Thủy
Nguyễn Thị Thanh Thủy
3 years ago

Công nhận thi sĩ viết thơ hay thật .

Quy Tran
Quy Tran
3 years ago

Thơ hay quá bạn ????

Nhung Le
Nhung Le
3 years ago

Đêm tháng năm vần thơ tình viết dở
Vẫn nồng nàn..trang vở..cháy tình si
HỒNG GIANG làm cho khán giả yêu thơ
Cháy và si mềm hết cả rồi nè, tuyệt lắm
Chúc HỒNG GIANG có niềm đam mê bất tận
Để viết tiếp những trang thơ tình lãng mạn nhé

Thien Ha
Thien Ha
3 years ago

Bài thơ hay quà thi sĩ HG!

Hoa Đỗ Quyên
Hoa Đỗ Quyên
3 years ago

Rất hay anh ạ

Hoàng Hà
Hoàng Hà
3 years ago

Nhiều việc quá giờ mới có tg đọc thơ của bạn .

Hằng Ngân
Hằng Ngân
3 years ago

Lời bài thơ hay và ý nghĩa . Thơ Hồng Giang khó diễn tả …

Scroll to Top