Bài Thơ: ĐÊM KHÔNG NGỦ (Tác giả: Thanh Hùng)

Bài Thơ: ĐÊM KHÔNG NGỦ (Tác giả: Thanh Hùng)

ĐÊM KHÔNG NGỦ
Thơ: Thanh Hùng

Đêm đã muộn mà vẫn không muốn ngủ
Trời về khuya tinh tú lặn thưa dần
Chắc tại nhớ những ân tình xưa cũ
Nhớ làm gì thêm rũ rượi mệt thân

Đêm đã muộn ai cũng cần ngơi nghỉ
Mà tại sao lý trí cứ khật khừ
Những tâm sự dường như nhiều suy nghĩ
Tâm sự gì cho mụ mị hao hư

Đêm đã muộn tâm tư nhiều xáo trộn
Cứ bâng quơ bao cảnh ngổn ngang buồn
Hay hồi tưởng tình xưa luôn khốn đốn
Tưởng làm gì nơi chốn chẳng tròn vuông

Đêm đã muộn mưa phùn tuôn quạnh quẽ
Nhìn đường khuya lặng lẽ chỉ riêng mình
Vài cơn gió như u linh thoảng nhẹ
Gió nghĩ gì ru khẽ lại lặng thinh

Đêm đã muộn tự tình nơi quán vắng
Tách cà phê nghe đắng cả tâm hồn
Có chiếc bóng đang cùng ta im lặng
Nghĩ ngợi gì thức trắng cả đêm nay.

P T H 2019

Subscribe
Notify of
guest
38 Comments
Oldest
Newest
Inline Feedbacks
View all comments
Julio Cesar Perez Lobos
Julio Cesar Perez Lobos
4 years ago

Okey

Thanh Nga
Thanh Nga
4 years ago

Hay lắm ạ

Bằng Lăng
Bằng Lăng
4 years ago

Bài thơ hay lắm bạn ơi

Hải Dương
Hải Dương
4 years ago

Chúc bạn & gia đình
Luôn mạnh khỏe vui vẻ nhé!!

Buồn thấu tim

Hạ Mùa
Hạ Mùa
4 years ago

Bài thơ anh viết hay tuyệt lắm anh.

Nhánh Lan Rừng
Nhánh Lan Rừng
4 years ago

Anh ak

Quang Nguyen
Quang Nguyen
4 years ago

Rất tuyệt vời bạn

Tĩnh Tâm
Tĩnh Tâm
4 years ago

Tâm tư lắm anh

Huu Nghi
Huu Nghi
4 years ago

Rất hay. Chúc mừng em nhé.

Hữu Nghị Nguyễn
Hữu Nghị Nguyễn
4 years ago

Bài thơ hay, rất ngọt ngào, dâng trào cảm xúc!
Chúc mừng Thi sĩ ..

Lối Về
Lối Về
4 years ago

Anh

Ngà Pham
Ngà Pham
4 years ago

Thật tuyệt vời

Vu Ha Huy
Vu Ha Huy
4 years ago

Hay lắm anh à

Tuyet Dang
Tuyet Dang
4 years ago

Thơ cảm xúc dạt dào, hay lắm bạn

Tu Truong
Tu Truong
4 years ago

Bài thơ quá hay luôn
Lời mượt mà dạt dào cảm xúc
Ý sâu lắng đong đầy
Mến chúc em và gđ luôn vui – khoẻ may mắn trong cuộc sống !

An Nhiên
An Nhiên
4 years ago

Thơ rất hay bạn ạ.

Oanh Bui
Oanh Bui
4 years ago

Bài thơ hay lắm em ạ

Canh Huong
Canh Huong
4 years ago

Ai đã nhớ ai mà tàn đêm ko ngủ
Thức trắng đêm trong rả rích tiếng côn trùng .
Nức nở hoài nghe ảo não bi ai .
Người hỡi người ….ở đâu người có thấu …

Nguyễn Luyện
Nguyễn Luyện
4 years ago

Thơ hay tuyệt vời lắm bạn ạ!

Ánh Ngô
Ánh Ngô
4 years ago

Thức trắng đêm nay chép lại nhật ký của hai chúng mình hả nhà Thơ lãng mạn ? hay lắm em

Trinh Nguyen
Trinh Nguyen
4 years ago

Thứ năm vui vẻ huynh nha

Tien Đat
Tien Đat
4 years ago

Bài thơ tuyệt qá chúc mừng e nhé

Như Hoàng
Như Hoàng
4 years ago

BT hay lắm a

Nguyễn Tuấn
Nguyễn Tuấn
4 years ago

Bài thơ đọc nghe hương phấn lắm em ơi. Chúc mừng em.!

Tùy Duyên
Tùy Duyên
4 years ago

Anh à

Thiên Đường KhócK
Thiên Đường KhócK
4 years ago

Ngủ đi em rồi ngày mai thức dậy
Sẽ thấy đời chỉ tựa thoáng mây bay
Thôi thở than duyên với phận mỏng dày
Ai nhớ quên cũng sẽ thành chuyện kể

Trần Thị Phượng
Trần Thị Phượng
4 years ago

Bài Thơ hay ạ chúc mừng tg chúc vui vẻ hạnh phúc

Nguyễn Nguyễn
Nguyễn Nguyễn
4 years ago

Bài thơ hay lắm. ..?

Nguyễn Kiên Trung
Nguyễn Kiên Trung
4 years ago

Thơ hay ảnh đẹp lắm anh
Chúc anh buổi tối vui vẻ và hạnh phúc ??

Phương Nga
Phương Nga
4 years ago

Em cũng khó ngủ mà

Hoàng Sông Thu
Hoàng Sông Thu
4 years ago

Thơ em rất hay

Hoa Lụa
Hoa Lụa
4 years ago

Thơ hay tâm trạng quá

Dương Hoàng
Dương Hoàng
4 years ago

Bài thơ rất hay

Phan Hiền
Phan Hiền
4 years ago

Đêm không ngủ trằn trọc bảo nỗi nhớ, suy tư, đượm buồn.

Nguyễn Ngọc Thủy Hằng
Nguyễn Ngọc Thủy Hằng
4 years ago

Hay lắm thơ ơi hi ??

Thành Lê
Thành Lê
4 years ago

0

Thơ Bút Tre
Thơ Bút Tre
4 years ago

Hay lắm tgơi xin chúc mừng

Đức Phạm Văn
Đức Phạm Văn
4 years ago

Rất hay

Scroll to Top