Bài Thơ: ĐÊM KHÔNG NGỦ (Tác giả: Phú Sĩ)

Bài Thơ: ĐÊM KHÔNG NGỦ (Tác giả: Phú Sĩ)

ĐÊM KHÔNG NGỦ
Thơ: Phú Sĩ

(cảm tác thơ PS)

Đêm không ngủ tự tình trong hoang vắng
Đếm thời gian trôi nổi quảng đời qua
Những niềm vui đọng lại chỉ gọi là
Giọt nước nhỏ lặng thầm trên phiến lá

Đêm không ngủ nghe bước ai vội vã
Tiếng rao khàn lạnh lẽo chạnh lòng ta
Nẻo đường về con phố nhỏ còn xa
Thân còm cỏi lướt qua đời nghiệt ngả

Đêm không ngủ nghe gió đùa trong lá
Khúc giao mùa còn đó những cơ duyên
Người tươi cười kẻ thấp thoáng ưu phiền
Nghe chơi vơi giữa muôn trùng sóng biển

Đêm không ngủ nghe thương yêu lên tiếng
Chốn vô thường đâu biển lặng sầu vơi
Nghe xót xa những góc khuất bên đời
Cùng san sẻ phận người còn khốn khó

Đêm không ngủ mong vầng trăng sáng tỏ
Chiếu ánh vàng nhân ái tỏa nhân gian
Sưởi ấm lòng từng góc phố đêm tàn
Đời vẫn đẹp buổi sớm mai thức dậy….

ẢNH ST

Subscribe
Notify of
guest
34 Comments
Oldest
Newest
Inline Feedbacks
View all comments
Hienchieu Thi
Hienchieu Thi
7 years ago

Mời tg ly cafe sáng nhé!

Lê Dũng
Lê Dũng
7 years ago

Thơ hay rất tuyệt

Jennifer Bui
Jennifer Bui
7 years ago

Tho ban bai nao cung rat hay tuyet .cam on ban nhieu lam .chuc ban mot ngay tuyet dep .

Phan Son
Phan Son
7 years ago

Bài hay lắm Phú Sĩ ! ???

Lê Văn để
Lê Văn để
7 years ago

Bài thơ rất hay và lắng đọng một nổi buồn không tả nổi.cảm ơn bạn Phú Sỉ

Tuyền Mai
Tuyền Mai
7 years ago

Đêm không ngủ vẫn ngồi đợi nơi đây
Ngẩm cuộc đời sao còn nỗi đắng cay
Nghe con tim thổn thức nỗi u hoài
Ôi mặt trời vẫn đợi gặp ngày mai .
Thơ hay nhé PS

Nguyên Phương
Nguyên Phương
7 years ago

Cảm ơn Phú Sĩ! Thơ càng đọc càng hay.

Minh Chi Tran
Minh Chi Tran
7 years ago

KHÔNG NGỦ
Đêm không ngủ bên trời sao sáng tỏ .
Căn gác đơn nghe gió khẻ run mành.
Ai vẫn ngồi thao thức đợi tàn canh.
Đếm thời khắc dỗ dành thay giấc ngủ…

Nguyễn Mậu Thái
Nguyễn Mậu Thái
7 years ago

Đêm không ngủ sót sa từng canh lặng
Thương thân côi mang nặng án lưu đày
Rũ bụi trần còn lại kẻ trắng tay
Tình đã chết không hẹn ngày gặp lại
Đêm không ngủ nghe tim mình điên dại
Từng mãnh rời quằn quại kiếp phù sinh
Cao xanh ơi ! Sao người quá vô tình
Nỡ đoạ đày một sinh linh nhỏ bé

Luyến Nguyễn
Luyến Nguyễn
7 years ago

Tho rat hay mhat la doan cuoi . Dem ko ngu mong vang trang sang to …….,,,,,,,doi van dep buoi som mai thuc day rat hayv

Hao Tran
Hao Tran
7 years ago

Thơ hay lắm em gái
Đêm không ngủ nghe thơ khều đâu đó
Gieo vần thôi trăng mờ tỏ gọi mình

Soạn Huỳnh
Soạn Huỳnh
7 years ago

Hay quá thi sĩ ơi!

Linh Nguyen
Linh Nguyen
7 years ago

Rất hay ạ!

Nguyễn Văn Bích
Nguyễn Văn Bích
7 years ago

Trong những giấc mơ tôi
Người kia đứng hững hờ
Trước cửa lòng khép chặt.
Người bắt máu tôi hát
Tình phóng khoáng trắng trong
Người như cuộc đời thường
Bóp mộng lòng tôi nát.
Người cho tôi hạnh phúc
Luôn như gió vội bay
Người dâng tôi cả đời
Không đem gì đền đáp.
Hai người ấy trong đời
Phụ nữ nào cũng gặp
Trăm năm có một lần
Họ trùng nhau làm một.

Mộng Liên Lynn Phan
Mộng Liên Lynn Phan
7 years ago

Thơ bạn Phú Sĩ rất hay LIKE
Thank you !

Thanhtuan Nguyen
Thanhtuan Nguyen
7 years ago

Tuyệt vời quá các anh chị cung cac bạn a
Tho hay hình ảnh dep tuyệt vời
Xin dc tặng tất cả mọi người bo hoa tươi đẹp nhe

Thanhtuan Nguyen
Thanhtuan Nguyen
7 years ago

Dem buồn không ngu nho về em
Nghe la thu rơi xuống bên them
Một mình…lạnh lẽo trong…hoang vắng
Gio thoi sao sac ngo là em

Thanhtuan Nguyen
Thanhtuan Nguyen
7 years ago

Nhớ về người yêu mà anh

Linda Lam
Linda Lam
7 years ago

Bài thơ nào cũng hay tuyệt . Chúc tác giả ngày mới an lành tốt đẹp nhé

Phuc Pham
Phuc Pham
7 years ago

Thơ hay

Tram Anh Lê
Tram Anh Lê
5 years ago

Thơ hay lắm bạn

Sơn Hải
Sơn Hải
5 years ago

Bài thơ hay bạn nhé..

Hoài Phương
Hoài Phương
5 years ago

Bài thơ rất hay bạn nhé ,chúc buổi chièu an vui nhé

Hoa Mai
Hoa Mai
5 years ago

Hay lắm

Phạm Cường
Phạm Cường
5 years ago

Thơ hay tuyệt vời buồn em ạ…
buổi chiều vui vẻ nhé…

NamGiang Nguyen
NamGiang Nguyen
5 years ago

Bài thơ hay nhiều tâm trạng

Lê Đức Tải
Lê Đức Tải
5 years ago

Hay tuyệt lắm em PHÚ SỸ

Nga Huyền Nguyễn
Nga Huyền Nguyễn
5 years ago

Thơ hay lắm ảnh rất đẹp bạn ơi

Văn Thích Thơ
Văn Thích Thơ
5 years ago

Thơ hay lắm ! Chúc bình an & may mắn , HP !

Lê Thị Hoàng Ngọc
Lê Thị Hoàng Ngọc
5 years ago

Tuyệt vời

Hoa Phạm
Hoa Phạm
5 years ago

Hay lắm

Hưng Đông
Hưng Đông
5 years ago

Tuyệt lắm bạn…

Tân Hưng
Tân Hưng
5 years ago

Thơ hay lắm bạn buổi chiều vui

Van Anh Chu
Van Anh Chu
5 years ago

Thương người đêm khuya vất vả
Tiếng rao khàn thay tiếng ru ca
Mỗi con người một phận đó mà
Nhưng sao vẫn thấy diết da
Khi trong đêm không ngủ.

Scroll to Top