Bài Thơ: ĐÊM HOANG MANG (Tác giả: Thanh Hùng)

Bài Thơ: ĐÊM HOANG MANG (Tác giả: Thanh Hùng)

ĐÊM HOANG MANG
Thơ: Thanh Hùng

Thơ Thanh Hùng

Trách sao được thuyền tình bao dang dở
Ta giận người hay trách ở trời cao
Đã xóa đi nhiều kỷ niệm năm nào
Giấc mộng đẹp những ngọt ngào tan biến

Giờ nghĩ lại tình ta như bọt biển
Cuồn cuộn trào rồi tan biến im hơi
Đêm hoang mang ta nhìn ngắm bầu trời
Thấy não nuột người ơi ai có hiểu

Xưa ước nguyện ta về chung chăn chiếu
Mà bây giờ lại thiếu một người thương
Niềm ưu tư cùng ai để tỏ tường
Đã hai lối ngược đường xa nhau mãi

Tàn giấc mộng nghe trong lòng hoang hoải
Ta một mình ôm mãi mối tình câm
Đêm hoang mang niềm nhớ cứ âm thầm
Ta lầm lỡ biết trăm năm còn gặp.

P T H 2019
Bài họa
______________

ĐÊM CÔ ĐƠN

Thơ Hải Dương

Đêm giá lạnh biết cùng ai sát cánh
Mấy năm rồi không ở cạnh gần nhau
Sương nhẹ rơi mà cảm xúc phai màu
Không hề gặp khiến hồn đau vụn vỡ

Đêm giá lạnh chỉ mình tôi trăn trở
Tháng năm dài sao vẫn nhớ người ta
Họ biệt tăm không còn nhớ quê nhà
Tôi khờ dại vẫn thầm qua đường cũ

Đêm giá lạnh không có người ấp ủ
Chiếu chăn thừa nhưng chẳng thú gì vui
Nhớ ngày nao cùng sung sướng ngủ vùi
Nay vắng lặng mỗi mình tui lẻ bóng

Đêm giá lạnh khao khát tình cháy bỏng
Dấu yêu à hãy nhanh chóng về đây
Nắm chặt tay cùng hẹn ước xum vầy
Xây giấc mộng giữa trời mây mình nhé !

Góp vui cùng Thanh Hùng bạn ơi

Subscribe
Notify of
guest
23 Comments
Oldest
Newest
Inline Feedbacks
View all comments
Vu Ha Huy
Vu Ha Huy
4 years ago

Rất cảm xúc anh à.

Phan Hiền
Phan Hiền
4 years ago

Câu chuyện tình buồn.

Bằng Lăng
Bằng Lăng
4 years ago

Thơ hay chúc mừng bạn

Hải Dương
Hải Dương
4 years ago

ĐÊM CÔ ĐƠN

Thơ Hải Dương

Đêm giá lạnh biết cùng ai sát cánh
Mấy năm rồi không ở cạnh gần nhau
Sương nhẹ rơi mà cảm xúc phai màu
Không hề gặp khiến hồn đau vụn vỡ

Đêm giá lạnh chỉ mình tôi trăn trở
Tháng năm dài sao vẫn nhớ người ta
Họ biệt tăm không còn nhớ quê nhà
Tôi khờ dại vẫn thầm qua đường cũ

Đêm giá lạnh không có người ấp ủ
Chiếu chăn thừa nhưng chẳng thú gì vui
Nhớ ngày nao cùng sung sướng ngủ vùi
Nay vắng lặng mỗi mình tui lẻ bóng

Đêm giá lạnh khao khát tình cháy bỏng
Dấu yêu à hãy nhanh chóng về đây
Nắm chặt tay cùng hẹn ước xum vầy
Xây giấc mộng giữa trời mây mình nhé !

Góp vui cùng Thanh Hùng bạn ơi

Oanh Bui
Oanh Bui
4 years ago

Bài thơ dạt dào cảm xúc, tình cảm lắm em

Thy Tơ Phantơ
Thy Tơ Phantơ
4 years ago

Lời thơ rất hay và rất tình
Chúc bạn luôn vui và khỏe.

Xuân Lương
Xuân Lương
4 years ago

Hay quá bạn ơi

Trần Thị Phượng
Trần Thị Phượng
4 years ago

Thơ rất hay xin chúc mừng tg chúc tg và gia đình vui vẻ hạnh phúc

Lối Về
Lối Về
4 years ago

A zai

Nguyễn Luyện
Nguyễn Luyện
4 years ago

Thơ hay lắm bạn ah

An Nhiên
An Nhiên
4 years ago

Thơ xướng hoạ hay quá bạn à!

Hoàng Sông Thu
Hoàng Sông Thu
4 years ago

Cảm xúc tuyệt vời

Thanh Nga
Thanh Nga
4 years ago

Tuyệt lắm ạ
Xin chúc mừng các tác giả

Thiên Bình DaLat
Thiên Bình DaLat
4 years ago

Xướng hoạ rất hay anh ơi

Phương Nga
Phương Nga
4 years ago

XH hay tuyệt

Hạ Mùa
Hạ Mùa
4 years ago

Bài thơ anh viết hay tuyệt lắm và hình cảnh ban đêm đôt lửa hay đó anh..hihi

Ánh Ngô
Ánh Ngô
4 years ago

Thơ rất hay đó em

Julio Cesar Perez Lobos
Julio Cesar Perez Lobos
4 years ago

WOOOW

Nhánh Lan Rừng
Nhánh Lan Rừng
4 years ago

Bài thơ hay lắm anh ak
Chúc anh và gd luôn vui mạnh khoẻ và hp

Dương Hoàng
Dương Hoàng
4 years ago

Bài thơ hay

Ngọc Nguyễn
Ngọc Nguyễn
4 years ago

Đêm hoang vắng nhớ ai mà trăn trở
Giấc mơ xưa như trở lại hồn ta
Như cánh chim bay mỏi mệt la đà
Đêm khuya lạnh trăng tà soi nhung nhớ

Lê Kim Liên
Lê Kim Liên
4 years ago

Cả hai bài thơ điều rất hay và tuyệt vời lắm anh ạ, Em chúc anh và gia đình buổi tối an vui nhé anh

Tu Truong
Tu Truong
4 years ago

Hay

Scroll to Top