Bài Thơ: ĐÊM ĐÔNG (Tác giả: Lê Hoàng)

Bài Thơ: ĐÊM ĐÔNG (Tác giả: Lê Hoàng)

ĐÊM ĐÔNG
Thơ: Lê Hoàng

Mưa ngoài trời rả rích mãi không nguôi
Cơn gió lạnh …tháng Mười se nỗi nhớ
Nơi phương đó mong ngày ta gặp gỡ
Đêm đông buồn ..hơi thở nghẹn ngào tim

Trời vào khuya …trống trải phố im lìm
Hình bóng nhỏ đã ghim vào tâm khảm
Nghe than thở …gió ru hồn ảm đạm
Lời tình trao …đeo bám giấc mơ hồng

Em bây giờ …có nhớ đến tôi không ?
Hay đang ngủ trong vòng tay ai đó
Lời thủ thỉ khẽ vương qua đầu ngõ
Em vẫn còn nhắn gió gửi tình yêu.

Đêm từng đêm ..bóng dáng nhỏ yêu kiều
Thoáng ẩn hiện ..giấc phiêu nồng ân ái
Trao hơi ấm trong vòng tay khắc khoải
Trên con đường ..chẳng ngại nụ hôn say.

Ta mong gì ? …khao khát một vòng tay!
Dìu lối mộng … Những ngày đông lạnh giá
Mong xua nỗi …nhớ nhung còn cách trở
Mong ước đầy ..nức nở một vòng ôm.

Subscribe
Notify of
guest
25 Comments
Oldest
Newest
Inline Feedbacks
View all comments
Tình Thơ VY Khánh
Tình Thơ VY Khánh
7 years ago

A Ba. Răng mờ hay rứa lắm hẻ?! Út chúc a ba của Út ngày mới hp ngập tràn vui vui vẻ vẻ thành công trong mọi lĩnh vực nha.

Tây Qua
Tây Qua
7 years ago

Em đã quên anh rồi xin anh đừng hỏi nữa.

Hoa Tím
Hoa Tím
7 years ago

Tuyệt nè

Truc Thanh
Truc Thanh
7 years ago

Hay lắm anh

Nguyễn Thị Lan
Nguyễn Thị Lan
7 years ago

Hay tuyệt vời anh,ngày mới nhiều niềm vui nghe anh.

Bình Yên
Bình Yên
7 years ago

Lê Hoàng thơ hay Tặng tác giả nè em trai iu ! 🙂

Trần Quý
Trần Quý
7 years ago

Thơ tình hay quá bạn

Linh Hà
Linh Hà
7 years ago

Hay tuyệt A ơi E chúc A ngày mới luôn vui an lành hp

Trần Long
Trần Long
7 years ago

Hay lắm đệ

Vân Nguyễn
Vân Nguyễn
7 years ago

Thơ hay

Quách Hải Yến
Quách Hải Yến
7 years ago

Nhớ thật rồi… sắp ễnh ương hết zoài…

Hoa Tím
Hoa Tím
7 years ago

Tháng mười về lòng ngơ ngẩn khôn nguôi
Thương bến cũ, thương về nơi viễn xứ
Hoa may trải vạt chiều nghiêng tư lự
Đôi chân sầu chiều lữ thứ xa xăm

Thật lâu rồi em không trở về thăm
Để trả anh ánh trăng rằm thuở nọ
Đôi mắt ấy, trái tim này vò võ
Biền biệt xa năm tháng đỏ mắt chờ…

Mỗi đêm tàn thon thót những cơn mơ
Em ngẩn tiếc mối tình khờ thơ dại
Anh lưỡng lự và đôi mình xa mãi
Hai phương trời, ôi…tê tái lòng nhau

Mấy đông rồi tim em vẫn còn đau
Vết thương cũ còn hoen màu loang lổ
Kỷ niệm xưa tưởng chừng chôn đáy mộ
Theo gió mùa, hoa cải rộ…sầu cay

Tự trách mình tay em chẳng… dài tay
Để giữ, để ôm… tình dài thế kỷ
Hay hèn yếu huyễn hoặc mình bi lụy
Chẳng nhận rằng em… vốn chỉ người dưng?
( Họa vui kiểu gì lại hóa buồn. hihi… Chúc anh ngày vui vẻ và thi hứng nha!)

Bung Tran
Bung Tran
7 years ago

Thơ hay lắm

Mai Tinh
Mai Tinh
7 years ago

Hay lắm Anh ơi. Em chúc Anh buổi chiều vui vẻ nha

Đào Hương
Đào Hương
7 years ago

Lê Hoàng ơi bài thơ hay mang nhiều tâm sự trong nỗi buồn xa vắng..ai đó đã để lại trong tim bạn một tình yêu chân thành người ấy thật hạnh phúc..cảm ơn bạn đã gửi đến bạn đọc bài thơ hay hình minh hoạ đẹp,chúc bạn buổi tối ngập tràn niềm vui hạnh phúc bạn nhé.!

Hiếu Lê
Hiếu Lê
7 years ago

Bài thơ hay quá anh..!!

Pham Hien
Pham Hien
7 years ago

fho hay finh cam lam ah frai cua em oi
buoi chieu v v va foi ve h p ah frai ha

Út Nhỏ
Út Nhỏ
7 years ago

Cô nào vinh hạnh vậy anh

Út Nhỏ
Út Nhỏ
7 years ago

LỊM TÌNH

Đông mang về…một chút lạnh chút đau
Và nỗi nhớ…cồn cào như ngất lịm
Anh nơi đó…một bầu trời hoang tím
Em phương này…tưởng niệm bóng yêu thương

Trăng đêm nay…gầy héo nép sau tường
Cơn gió lạc giữa đường không chốn ở
Biết yêu anh…là tình em dang dỡ
Bởi đôi mình…duyên nợ chẳng song đôi

Tìm đến nhau…trong những phút đơn côi
Hong ấm lại…bờ môi nào khô lạnh
Mưa ngừng rớt…chắc gì mưa đã tạnh
Người hết buồn…Sao cảnh chẳng được vui

Ngó về xa.. trông dạ thấy bùi ngùi
Muốn đào mộ…chôn vùi bao kỷ niệm
Em nhuộm vải…nhờ người may áo tím
Để mai này…tẩn lịm mối tình đau

Thơ anh hay lắm…chúc mừng anh

Nguyen Việt Chiến
Nguyen Việt Chiến
7 years ago

.
Rất hay bạn iu Lê Hoàng ơi!

Trần Phương Thanh
Trần Phương Thanh
7 years ago

Hay tuyệt em trai Lê Hoàng

Chi Huynh
Chi Huynh
7 years ago

Yêu da..diet..lãng mạng tin yêu. ..

Chi Huynh
Chi Huynh
7 years ago

Thơ hay nè kim.le..và le..hoàng

Kimthuong Lee
Kimthuong Lee
7 years ago

Mơ ước này sao cứ mãi dịu êm
Để đêm ngủ cứ chập chờn trong mộng
Đêm đông lạnh nhưng lòng em vẫn ấm
Bởi vì anh là hơi ấm của tim nồng
KTlee

Nguyễn Yến
Nguyễn Yến
7 years ago

Xếp vài bộ đồ,lên đường anh trai ơi.keke.hihi

Scroll to Top