Bài Thơ: ĐÊM ĐÔNG BUỒN (Tác giả: Hồng Giang)

Bài Thơ: ĐÊM ĐÔNG BUỒN (Tác giả: Hồng Giang)

ĐÊM ĐÔNG BUỒN
Thơ: Hồng Giang

Có phải là tại anh quá hờn ghen
Với cơn gió chen ngang vào nỗi nhớ
Hay là tại em vẫn còn trăn trở
Cơn mưa chiều đem hơi thở mong manh

Gió đông kia vì sao cứ tròng trành
Gieo nhung nhớ trong lòng anh vời vợi
Để sợi nắng cũng oằn mình nghĩ ngợi
Nhạt nhòa thêm chẳng chờ đợi tỏ bày

Mối tình si qua trăm đắng ngàn cay
Đâu có thể một ngày mà quên lãng
Xuân sắp sang đông chìm vào dĩ vãng
Ánh bình minh hé rạng cuối trời xa

Bản nhạc buồn nghe réo rắt thiết tha
Từng cung nhớ ngân nga đầy trống vắng
Ly cafe bỏ thêm đường vẫn đắng
Đêm tàn canh lẳng lặng hắt hiu sầu

Vần thơ tình viết mãi chẳng tròn câu
Đêm động lạnh…..
Vì đâu ….
Người có biết !

21/12/2016 Hồng Giang .

Subscribe
Notify of
guest
19 Comments
Oldest
Newest
Inline Feedbacks
View all comments
Thu Anh
Thu Anh
7 years ago

Rat hay hong giang chuc ngu ngon

Liễu Cong
Liễu Cong
7 years ago

Bài thơ hay quá !

Lien Nguyen
Lien Nguyen
7 years ago

Hay wA

Quy Tran
Quy Tran
7 years ago

Thơ hay quá bạn ???

Le Thu Lan
Le Thu Lan
7 years ago

Co phai la tai anh qua hon gen.
Voi con gio chen ngang vao noi nho
Hay la tai em van con trang tro
Con mua chieu dem hoi tho mong manh

Thanh Ngọc
Thanh Ngọc
7 years ago

Rât hây chuc a luon vui ve mai mắn va hp

Ngọc Diệp
Ngọc Diệp
7 years ago

Hay ! Lãng mạn . Tuyệt vời lắm !!!.

Chiêu Hoàng
Chiêu Hoàng
7 years ago

Thơ hay quá !!

Phi Phụng
Phi Phụng
7 years ago

Thơ hay, ấm áp chân tình. Ngày mới nhiều niềm vui mới nhé

Hồng Lê
Hồng Lê
7 years ago

Bài thơ rất hay, hai câu cuối bao giờ cũng rất hay, có lẽ là tiếng lòng của nhà thơ

Lúa Miền Tây
Lúa Miền Tây
7 years ago

Biết ạ. Nhưng
Đêm đông hay Đêm động ạ?
?

Bùi Thị Tâm
Bùi Thị Tâm
7 years ago

Hay hay lam

Lien Nguyen Nguyen
Lien Nguyen Nguyen
7 years ago

Hay lăm tặng a ne

Uyên Ngô
Uyên Ngô
7 years ago

bài thơ hay lắm anh hồng giang ơi

Lan Huynh
Lan Huynh
7 years ago

Bài thơ hay quá

Thu Thùy
Thu Thùy
7 years ago

Đọc xong mới hiểu dc Cái tình trong thơ.

Mộc Miên
Mộc Miên
7 years ago

Hay!

Diêm NGô
Diêm NGô
7 years ago

Tho có. Hay mình sẽ không bao giờ quên được em

VanHung Le
VanHung Le
6 years ago

Nhớ cái ngày 22/12/2016 này.Bị ngã xe một phát nhớ đời, tởn hẳn thói đi láo luôn

Scroll to Top