Bài Thơ: ĐÊM DẠI KHỜ (Tác giả: Hồng Giang)

Bài Thơ: ĐÊM DẠI KHỜ (Tác giả: Hồng Giang)

ĐÊM DẠI KHỜ
Thơ: Hồng Giang

Ảnh Internet
(thơ hoạ theo ảnh)

Anh chẳng muốn làm người trong giấc mộng
Chẳng muốn mình lấp chỗ trống thay ai
Hạ chớm sang từng sợi nắng đan cài
Từ bữa ấy ai vì ai vương vấn.

Đêm quặn thắt chắc người đang vướng bận
Giữa dòng đời còn lận đận chông gai
Chắc giờ này người chẳng nghĩ đến ai
Câu thơ viết giăng giai đầy trăn trở.

Liệu giờ này người có còn nhung nhớ
Một chàng thơ lỡ vương nợ câu vần
Bài thơ tình người viết cũng phân vân
Câu dỗi chữ lần chần trong đo đếm.

Dòng lệ rơi vương nhòe trên gối, đệm
Tiếng thời gian tích tắc đếm từng giây
Gió lay vờn lặng lẽ giỡn hàng cây
Đèn vàng vọt bóng nghiêng gầy cô lẻ.

Đêm dại khờ một mình ai lặng lẽ
Câu thơ rơi…
Nhè nhẹ…
Trĩu ân tình!
27/05/2020 Hồng Giang.

Subscribe
Notify of
guest
13 Comments
Oldest
Newest
Inline Feedbacks
View all comments
Đài Trang
Đài Trang
3 years ago

Thơ hay thiệt

Bich Nguyen
Bich Nguyen
3 years ago

Ngủ đi anh sao cứ mãi trở trăn
Tình yêu lỡ cách ngăn thôi đành chịu
Sáng ngày mai cuộc sống còn bận bịu
Ngã bệnh rồi anh biểu phải làm sao Hồng Giang?

Phuong Nguyen
Phuong Nguyen
3 years ago

đọc thơ mà lòng tràn đầy cảm xúc chắc ai kia củng trăn trở như ai

Huyen Nguyen
Huyen Nguyen
3 years ago

Hay tuyệt thi sĩ ơi

Nguyễn Thanh Bình
Nguyễn Thanh Bình
3 years ago

Hay quá,trăn trở vừa thôi, ốm đó nha

Thien Ha
Thien Ha
3 years ago

Bài thơ hay quá thi sĩ HG

Vy Vy
Vy Vy
3 years ago

Ô lạ! Đọc thơ anh xong
Lòng nó cũng nặng trĩu lun kìa anh Hồng Giang

Thuy Nguyen Le
Thuy Nguyen Le
3 years ago

Đúng là ngôn tình… buồn rười rượi anh ơi.

Thu Trang
Thu Trang
3 years ago

Lời thơ làm mắt nàng rớm lệ kìa

Trần Lê
Trần Lê
3 years ago

Hay quá anh ah

Nguyễn Thị Thanh Thủy
Nguyễn Thị Thanh Thủy
3 years ago

Thơ va hình phối thật chuẩn .nhiều cảm xúc .câu thơ rơi nhè nhẹ trĩu ân tình .
Thơ thi sĩ hay tuyệt .

Vũ Hiền
Vũ Hiền
3 years ago

Dòng lệ chảy ôi cuộc tình đau nhói.
Tiếng thời gian cũng như là thắt lại.
Gió lay vời càng gợi nỗi đớn đau.
Thôi từ đây ta chẳng nghỉ đến nhau.
Chôn chặt lại để tim mình băng giá kkk chêu tác giả thôi hỉ cười cho vui ha

Nhung Le
Nhung Le
3 years ago

Đêm dại khờ một mình ai lặng lẽ
Câu thơ rơi..nhè nhẹ..trĩu ân tình

Chàng nơi ấy một mình ngồi lặng lẽ
Chốn nơi này em quạnh quẽ cô đơn
Hai con tim cùng mang nỗi tủi hờn
Ta hòa nhịp cho đờn vui cung mới
Bài thơ đượm buồn, nhưng rất tuyệt
Bao yêu thương mong nhớ, bao khắc khoải đợi chờ của tình yêu khi phải cách xa
Xin cảm ơn HỒNG GIANG nhiều lắm
Đêm ngọt ngào hạnh phúc nhé chàng

Scroll to Top