Bài Thơ: ĐÊM CÔ QUẠNH (Tác giả: Hồng Giang)

Bài Thơ: ĐÊM CÔ QUẠNH (Tác giả: Hồng Giang)

ĐÊM CÔ QUẠNH
Thơ: Hồng Giang

Ảnh internet

Đêm đã khuya một mình trong cô quạnh
Anh kiếm tìm nhặt nhạnh mấy vần thơ
Gửi về em người con gái trong mơ
Em nhận nhé kẻo thẫn thờ con chữ

Chút tình xa mà bấy lâu gìn giữ
Tháng năm dài cách trở có hanh hao
Nhưng trong anh dòng máu nóng khát khao
Từng đợt sóng vẫn tuôn trào say đắm

Hạ đã sang cánh Phượng hồng đỏ thắm
Em có còn trông ngóng mối tình si
Hay em quên mà chẳng nghĩ suy gì
Bao ngày tháng khắc ghi trong hoài niệm

Em còn yêu hay chỉ là trách nhiệm
Như con đò tìm kiếm bến sang sông
Gieo nỗi buồn lòng lữ khách ngóng trông
Gà đã gáy hừng đông vừa hửng sáng

Đêm cô quạnh ai đếm ngày đếm tháng
Chân trời xa…..
Đã rạng….
Ánh bình minh !
28/05/2016 Hồng Giang.

Subscribe
Notify of
guest
22 Comments
Oldest
Newest
Inline Feedbacks
View all comments
Hồng Nguyễn
Hồng Nguyễn
3 years ago

Tuyệt lắm ?

Vy Vy
Vy Vy
3 years ago

THUỶ CHUNG NHẤT
vẫn là vần thơ TÌNH CỦA CHÀNG THI SĨ Hồng Giang

Xuyên suốt luôn anh hề

Thien Ha
Thien Ha
3 years ago

Bài thơ rất hay thi sĩ HG!

Bich Nguyen
Bich Nguyen
3 years ago

Em sẽ nhận anh ơi em sẽ nhận
Cứ viết đi chớ chần chừ thơ thẩn
Để con chữ nhỡ quanh co ngơ ngẩn
Lại quên lời yêu dấu vẫn còn trông
Đêm khuya rồi ai đó có đợi mong
Hoài niệm cũ khắc lòng ghi nhớ mãi
Mối tình si một thời còn ngây dại
Chân trời xa ..còn mãi..bóng ai chờ..
( cho ké nghen Hồng Giang ) hihiii

Đồng Ánh Liễu
Đồng Ánh Liễu
3 years ago

Đã nhận?

Thien Viet
Thien Viet
3 years ago

“Sóng bước đi bờ cát mãi khát tìm
Hoàng hôn tím nụ hôn nồng bỏng dẫy
Cát câm nín vẹn toàn người nơi ấy
Một gia đình, một danh nguyện sạch trong

Cát lặng lẽ bờ bãi mãi ngóng trông
Dựa bờ sông đắp bồi phù sa đỏ
Tim em nhỏ, mình em người có rõ
Lối nhỏ về lối nhỏ mãi bơ vơ……. ”
Nếu tác giả cảm nhận được thì cho e 1 ♥️, còn nếu không cảm nhận hết được thì cho e 1 like ? ạ

Minh Phuong
Minh Phuong
3 years ago

Rất tâm trạng. Hay lắm anh G ạ

Hai Thanh Le Thi
Hai Thanh Le Thi
3 years ago

Đêm đã khuya một mình trong cô quạnh?

Vũ Hiền
Vũ Hiền
3 years ago

Eo ảnh nghĩ mà hãi mình ngồi ở đó thì ngất thơ thì hay ⚘tặng hoa thôi

Giang Hoang
Giang Hoang
3 years ago

Mỗi bài thơ anh lại có nột nỗi buồn mang mác, làm cho người đọc như có bóng dáng mình trong đó vậy. Hay lắm đó anh

Hoàng Hồng Thắm
Hoàng Hồng Thắm
3 years ago

hay quá

Thu Trang
Thu Trang
3 years ago

Hay lắm

Van Pham
Van Pham
3 years ago

Em nhận nhé kẻo thẩn thờ con chữ thật dễ thương.

Nguyễn Thanh
Nguyễn Thanh
3 years ago

Một cái đặc biêt trong thơ của Hồng Giang là có một cái kết bài tươi sáng và có hậu….
Hay lắm bạn ơi …

Nguyễn Thị Thanh Thủy
Nguyễn Thị Thanh Thủy
3 years ago

Nhận tất vi thơ anh hay quá mà .

Nước Biếc
Nước Biếc
3 years ago

Hay quá thi sĩ ạ !

Nhung Le
Nhung Le
3 years ago

Đêm đã khuya một mình trong cô quạnh
Anh kiếm tìm nhặt nhạnh mấy vần thơ
Gửi về em người con gái trong mơ
Em nhận nhé kẻo thẫn thờ con chữ

Gửi đi anh xin anh gửi thật nhiều
Gửi tất cả những điều em mơ ước
Tuyệt lắm HỒNG GIANG
Yêu thương da diết, mong mỏi đợi chờ
Những vần thơ cứ bồng bềnh trong tâm trí
Mà sao sâu lắng đến nghẹn lòng
Xin cảm ơn HỒNG GIANG nhiều lắm
Chúc HỒNG GIANG an lành hạnh phúc mỗi ngày

Huyen Nguyen
Huyen Nguyen
3 years ago

Gửi đi nhận hết luon

Hà Như
Hà Như
3 years ago

Thơ hay

Hoàng Hà
Hoàng Hà
3 years ago

Đêm cô lẻ nhìn về phía trời xa
Ánh trăng mờ khiến lòng ta bối rối
Biển dịu êm sao lòng ta dậy sóng
Không thể buồn mà cũng chẳng được vui . . .

Phạm Yến
Phạm Yến
3 years ago

Rất hay???

Thuy Nguyen Le
Thuy Nguyen Le
3 years ago

Ước gì…!!!

Scroll to Top